1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên BK tự tử

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi akechi, 20/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whenidie

    whenidie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hú vía! Thấy "nghi" nên chạy vô, hoá ra không phải mình. Vẫn có phước chán, năm nay bị sao Thái Bạch chiếu mạng, chưa chết thế mới tài chứ.
    ntran ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ntran aaa oiiiiiiiii, sao giờ mới thấy mặt, Teppi sợ rắn, tất cả các loại, sợ thành ra không nhắc, thế mà ntran lại nhắc,
    Mà người ta tự tử là có nguyên nhân, một phần do gia đình và xã hôi nữa,
  2. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Thấy lạ, không có Teppi tám cái này, mới nhắc xong thấy ngay
    Nhưng rắn nấu cháo rồi có còn sợ không hả?
  3. htchanit

    htchanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Két xác nhận tin này là hoàn toàn chính xác. Nạn nhân là sinh vien khoa Hoá, hiện trường là trước nhà B4, lý do thì không biết.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=114399&ChannelID=6
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Công tình gia đình nuôi đến giờ mà lại hủy hoại mình như vậy. Học xong mà chưa kiếm việc được thì cảm giác thừa thãi, vô giá trị. 27 tuổi nên chắc áp lực tâm lý nặng hơn. Tội nghiệp, qua sinh nhật được 4 ngày.
    @ntran10: tuần trước có một thằng học gần London, tối về nhà, đi ngang nghĩa địa bị thằng khác cầm búa bụp vào đầu 1 cái. Công an bắt được, hỏi tại sao, nó nói buồn quá bụp chơi. Về tối cẩn thận, nhớ đội helmet nghen.
  5. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Hom qua ve tu dung cua hu, phai di vong xa hon 10 phut, hu hon. Nha gan campus, di bo co 10 phut, chang phai doi helmet lam gi, duong vang tanh, co ai dau.
  6. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Lúc 7h forzet vào trường gửi xe thì đã nghe các bác bảo vệ nói là có thằng nào mới toi ở B4
    Lúc đó đang vội nên chả quan tâm, tới lúc 7h30 lên B4 chuẩn bị cho hội thảo TVE thì thấy bà con SV xúm lại xem đông như trảy hội, mà làm gì còn gì ở đó, forzet lên lầu 3 và 4 nhìn xuống chỉ thấy 1 vũng blood kích thước 0.5cmx40cmx80cm lai láng nhìn còn tươi lắm Chính giữa vũng blood có cái đống gì bầy nhầy giống tóc tai hay gì gi đó nhìn ko ra, dài khoảng 20-30cm nhô lên trên vũng blood khoảng 2cm nhưng vì nó bầy nhầy quá, blood trộn tùm lum nên đỏ thẫm hết cả, túm lại là bó tay.
    Ko hiểu ông nào chán đời thế, hay là bị thằng nào xô xuống cũng nên. Túm lại là giờ đi ở mấy chỗ cao cao cẩn thận có thằng rơi trúng
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Mới ăn trưa xong, relax tí mà cũng không nổi . tên này chơi ác....
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    đời đáng sống lắm mà, mặc cảm thì nên cố gắng hơn chứ... tiếc thật.... tại sao lại như thế? đã sống bao năm trời, công ơn dưỡng dục của cha mẹ chưa báo hiếu được đã vội ra đi sao???
  9. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    đáng lẻ là không post bài nhưng đọc thì thấy vui quá nên mới pót..
    Kim Ân vui lòng hạn chế mấy từ thơ thẩn nhé em.đọc thấy cải lương quá.
  10. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    ồh xin lỗi - đó chỉ là chữ ký (signature) thôi, nhưng ko hiểu sao nó lại to đến thế, để chỉnh lại ....

Chia sẻ trang này