1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên - Cán bộ cùng các bạn Tuyên Quang sống học tập và làm việc tại Hà Nội (gọi tắt HỘI ĐỒNG HƯ

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi nhungayxanh, 18/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên - Cán bộ cùng các bạn Tuyên Quang sống học tập và làm việc tại Hà Nội (gọi tắt HỘI ĐỒNG HƯƠNG)

    Với mục đích tạo dựng mối quan hệ giữa những người bạn trong box gần gũi nhau hơn. Topic này sẽ giải quyết vấn đề đó ạ. Vậy đầu tiên sẽ là ai???? đơn giản lắm, viết tên và tớ sẽ cập nhập danh sách.
    Chiều thứ bảy hàng tuần chúng ta hẹn nhau ngồi uống cafe, chia sẻ những cái gọi là tình cảm cũng như nỗi đời...
    Đặc biệt tớ sẽ rủ THULAM đứng ra chủ trì những buổi gặp mặt ấy.... cao kiến oá phải không Vỗ tay và up ý kiến thường xuyên nào.

    "Em ơi rất có thể
    Anh ngã xuống chiến trường
    Đôi môi tươi đạn xé
    Chưa một lần được hôn
    Nhưng dù chết em ơi
    Yêu em anh không thể
    Hôn em bằng đôi môi
    Của một người nô lệ..."​
  2. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    xin cả nhà một tràng pháo tay cho mod mới nào ,tui ghi tên đi.Nhưng chiển khai nhanh nhé để tui còn được tham dụ vì sắp xa HN rùi
  3. phieudubatngat

    phieudubatngat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt, đúng là cao kiến, quá cao kiến. Nhưng mod ơi thế bi giờ tôi lại không ở HN ... không được gặp em thulam rồi. . Hôm nào rảnh phải cố về vào cuối tuần thôi.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, ý kiến của bạn Ngày Xanh này được đấy, mặc dù là chưa tham khảo ý kiến của tớ.
    Hàng tuần thì cũng hơi khiếp, nhưng không sao vì tớ cũng có một hoạt động hàng tuần là đi trượt patin vào tối thứ 7 hoặc Cn, trước giờ đó tớ có thể ngồi trò chuyện với mọi người.
    Ha ha, có lẽ nên đề nghị với đài truyền hình tổ chức một chương trình gọi là " Lặt vặt hàng tuần với ThuLam" Có lẽ nên xin tài trợ của một quán cà phê nào đó, bạn Răng Khểnh thấy sao?? He he
    Các bạn muốn tham gia vào chương trình vui lòng gửi lên đây chủ đề bạn muốn thảo luận hôm đó, nếu ngoài tầm hiểu biết của tôi thì đã có cố vấn của chương trình, chị Blue Bell rồi.
    Ưu tiên cho các ứng viên gửi bài nhanh và có chủ đề liên quan đến quê hương, ngoài ra đặc biệt khuyến khích chủ đề ẩm thực, tư vấn TY, hôn nhân, thời trang và Hp gia đình, he he...
  5. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Các bạn muốn tham gia vào chương trình vui lòng gửi lên đây chủ đề bạn muốn thảo luận hôm đó, nếu ngoài tầm hiểu biết của tôi thì đã có cố vấn của chương trình, chị Blue Bell rồi.
    Ưu tiên cho các ứng viên gửi bài nhanh và có chủ đề liên quan đến quê hương, ngoài ra đặc biệt khuyến khích chủ đề ẩm thực, tư vấn TY, hôn nhân, thời trang và Hp gia đình, he he...

    hay đấy TL ạh.mình vào mắy box thấy nhà người ta post bài ầm ầm hẳn mấy chục nhân mạng online.(ngoài việc box họ đông còn lý do khác đó là box họ nội dung phong phú nũa)nhìn mà thèm .ẶC saocứ lôi TL ra nhỉ xin loõi nhé để bạn YÊN NGHỈ khong yên
  6. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Khách mời tuần này tôi đề nghị là tôi bởi 2 lí do chính sau đây:
    1. Tôi là 1 trong những thành viên đầu tiên của box, tuy chưa nhiệt tình lắm và luôn phản đối Thù Lắm làm mod nhưng tôi cũng có cái lí của tôi.
    2. Tôi có vấn đề cần thắc mắc : Tại sao con gái lại rắc rối như thế?? Có lúc thì nàng đưa tôi lên mây xanh bằng những lời êm ái, bằng ánh mắt dịu dàng chứa chan tình cảm .v.v. Có lúc nếu có gì ở dưới địa ngục thì tôi bị kéo xuống đấy, đau hết cả đầu không hiểu là mình làm sai điều gì mà nàng tuôn ra không biết bao là lời lẽ vô tình, còn thái độ thì làm tôi cảm thấy mình như vừa mới làm gì khủng khiếp lắm, giận thì giận dai, tôi đau khổ căng thẳng tìm lí do... mà nàng thì cứ vui vẻ như không, thậm chí còn vui hơn với những dịp đi chơi với bạn bè. Anh nói thật là có những lúc anh không khỏi suy nghĩ rằng em chẳng cần anh... Anh có thể rất người lớn nhưng có sống đến một ngàn năm, anh vẫn cần tình yêu của em.
    tôi hơi lạc đề một chút mong mod thông cảm.
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý.
    Về cái thắc mắc của bạn tôi nghĩ là cũng dễ hiểu thôi, con gái khác con trai ở chỗ khi người ta có một người để yêu thương thì điều đó là quan trọng hơn tất cả mọi điều, còn con trai thì sự nghiệp mới là điều họ nên đặt lên hàng đầu. Thế nên bạn thử tưởng tượng cái điều quan trọng nhất của người ta mà không để ý thấy người ta đang buồn bực ở trong lòng thì có nên cáu không?
    Ví dụ thế thôi, hì hì.
  8. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Lại lôi mình ra tính toán hả .... mục nào trong hiến pháp ttvn quy định mod được vẽ vời lưu trữ link lung tung nhỉ . Bác nào cùng quan điểm là ThuLam Spam không? Thế là Spam rùi. Del thui del thui.... ... sorry. sorry.. .. đùa thui, đừng sợ mừ....
    ******** Tuần này tổ chức gặp gỡ có chút trục trặc ạ... Các bạn post bài xin để lại số ĐT để tiện liên lạc... Trước mắt những ai là khách mời thì chưa có thông tin mới nào từ ThuLam cả. Nhưng khai hoả là toàn dân có mặt. Mọi người phát biểu coi nhé... Nhớ là Share cho nhau số phone là OK *********
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    thông tin là Thứ Bảy vừa rồi tôi đã gặp bạn Blue Sky, một thành viên đã đủ " mẫn cán cần thiết" đối với diễn đàn TQ, sáng nay tôi đã bảo bạn ấy là nên tường thuật trên diễn đàn cho khí thế nhưng chắc bạn ý xí hổ hì hì, bạn này ngộ lắm... Bởi vì tôi chủ trì chương trình này nên khách mời được quyền đến muộn 3 phút để tôi có quyền chủ động chiến lược.
    4 giờ chiều bạn Blué làm xong việc, tôi thì thong thả đạp xe đến điểm hẹn tại trước cửa câu lạc bộ patin, tôi mặc áo sơ mi trắng thắt khăn màu tím hồng, áo khoác trắng, quần vải sơ vin, mang theo cả ô để " tạo dáng", bạn Blué đi bộ đến, từ chân dốc tôi quan sát bạn đi từ đỉnh dốc xuống, trông có vẻ tươm tất hơn ngày thường với quần jean và comple, tóc còn vuốt gel, ngón nhẫn của bạn này mang nhẫn và một cái dây chuyền nhỏ ở cổ bạn này đến nơi ngơ ngác tìm người, tôi ngồi ngay đấy những bạn ấy cứ ngó đi đâu, chắc là hy vọng gặp được một ThuLam xinh hơn Cuối cùng thì bạn ấy cũng đành phải tiến lại phía tôi gãi đầu gãi tai chìa ra một... ( bí mật ) Hì hì, bạn này hay xí hổ ghê.
    tóm lại hôm ấy vui nhưng bạn này chẳng thắc mắc hoặc phỏng vấn điều gì cả, cứ ngồi nhìn, xì, lúc sau trượt patin bị tôi kéo ngã mấy lần, ha ha ha
    Bạn này không có xa nên tôi lại phải chở về, nặng như bò NĐ
    , trời thì mưa, may mà tôi ngồi sau và có ô
  10. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn ăn chuối Tuyên Quang thì tiếp tục tham gia chương trình với Thù Lắm, tôi vinh hạnh được gặp mod nhưng thật không biết làm thế nào để nhận ra mod, mod thì yêu cầu tôi cầm trên tay một cây kem bông để mod nhận ra, tưởng mod có sở thích ăn kem bông tôi nhưng vừa đưa mod đã vứt đi không thương tiếc.
    Thù Lắm mang theo 4 quả chuối rất to và rất ngon kèm theo một bài về tác dụng của quả chuối, bao nhiêu phần trăm là đường tốt, bao nhiêu phần trăm là các khoáng chất thiết yếu và đặc biệt là thành phần Kali rất cao và rất tốt cho sức khỏe. ( Điều gì cũng RẤT) Tôi được ăn 3 quả rưỡi mà trong bụng thì thắc mắc có phải cây trồng người ta cũng hay sử dụng phân Kali để bón không nhỉ??
    Chúng tôi có chụp ảnh để tường thuật nhưng ở trong điện thoại của mod, và rất cảm ơn mod vì đã dạy tôi bài hát " Mưa vẫn rơi, đường lầy lội mà chân cứ đi... Kem thơm ròn, kem thơm ròn.."
    Thank You for Loving Me...

Chia sẻ trang này