1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên có nên yêu................................................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mussolini18, 04/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mussolini18

    Mussolini18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên có nên yêu................................................

    Sinh viên là một phần tương lai của đất nước.Thành phần quan trọng giúp đất nước hoá Khủng long ...
    Một sinh viên đẹp chai kinh hoàng,luôn cô đơn ...có nên đi đến một tình yêu không nhỉ?
    Nhưng yêu thì khó làm đất nước hoá Khủng long lắm vậy ý các bác thế nào vậy.Nhất là bác nào đã trải qua thì giúp tôi với nhé.
  2. novemberrain1341987

    novemberrain1341987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ai yêu cứ yêu
    Ai không yêu cứ không yêu
    Không có bằng chứng lịch sử, khoa học nào chứng minh tình yêu làm người ta học ngu đi cả, đồng nghĩa với việc những thằng o kiếm nổi người yêu, không có ai yêu, hiện chẳng có người yêu là những thằng đầu óc siêu quần, có tài kinh bang tế thế
    Nói thẳng ra yêu vào , có "vợ" nó quản cho, o còn lông bông điện tử rượu chè nữa có khi còn "ngoan" và chú tâm học hành ( nếu bà xã cũng có cùng mục tiêu học hành ) hơn nữa đấy
  3. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Hỏi câu này thì có đẹp trai kinh hoàng ng ta cũng đánh giá là có vấn đề về đầu óc. (hoặc là mod sẽ đánh giá là cố ý spam topic )
  4. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì cứ yêu, không yêu ai thì yêu tổ quốc. Sinh viên đẹp trai kinh hoàng thì chả bao giờ làm nên trò trống gì. Tất nhiên có thể làm một con gà trống tốt, hấp dẫn những con mái đẹp. Còn lại thời gian để quá nhiều vào việc ý thức cái đẹp trai của mình. Vậy nên muôn năm cũng không thể đạt đỉnh cao mơ ước của mình. Nói vậy không phải là nói xằng, nói bừa mà là kiểm điểm nghiêm khắc từ bản thân mà ra. Tớ đây này, cũng đẹp trai kinh hoàng hic hic hic hic...
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    nhảm nhí con chí mén ,mà trong thời buổi quay cuồn với bão giá như thế này thì sinh viên nên nghĩ yêu đi,đỡ gánh nặng kinh tế gia đình
  6. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    lớp tôi có thằng khoá trên bị đúp xuống, học dốt kinh... nhưng từ khi cưa được một em cùng lớp thì 2 đứa nó học hành thăng tiến hẳn chả hiểu tại sao nữa, mà chú này tài năng vãi, lớp bao nhiêu thằng đẹp zai cao to tán mà em ý kô đổ cuối cùng chú này tán lại đổ (chú này bình thường như cô hường hết mức luôn) <~~ một minh chứng cho việc nên yêu
  7. beachhead

    beachhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bố này phán bừa bãi quá Thời buổi bão giá bi giờ, yêu vào càng thêm nặng nợ. Trừ phi giống đực thuộc hệ đào mỏ thì khỏi nói, còn nếu cứ quân tử Tàu khựa thì ô thôi, tiền hoa, tiền ăn, tiền nhà nghỉ, tiền bánh xe công lí, (tối 3 phát, tuần 3 lần) ...cũng vãi hàng đấy!!!
    To chủ tồ píc:
    Bác 200 phán đúng đấy. Yêu thì cứ yêu thôi, khó ai ngăn cản được tình cảm tự nhiên của con người. Đừng có vác cái mẹt 40 Hàng Gai đắt vãi ra đây nhá, tớ có biết mấy chú, mịa kiếp nói xin lỗi cả nhà, xấu vãi hàng, mình nhìn còn kinh, ấy vậy mà các em vẫn cứ lao vào ầm ầm, lại còn free nữa nhé!!!! Trong trường hợp đẹp giai luôn cô đơn thì có các lí do sau:
    1. Bị hâm, cái này chiếm khoảng 70%
    2. Bị ảnh hưởng bởi 1 cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quá khứ, người sống mà tim như đã chết, riêng bóng cô đơn.....
    3. Chưa muốn yêu, muốn tập trung vào việc khác....
    Đại khái thế...
  8. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc
    đẹp chai kinh hoàng mà không có ai yêu ư
    ở đàn bà thì sắc đẹp làm giảm tổi lỗi mà họ mắc phải
    còn ở đàn ông sắc đẹp làm tăng một bậc tội lỗi mà họ mắc phải
    còn thì không biết chú có biết câu : đàng sau một người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng một người phụ nữ ah
    yêu thì chả ai cấm cái quan trọng là yêu ai cớ.
    mà dạo này các bác trai nhà ta cũng hay tưởng bở lắm
    nhất là những ai đẹp chai kinh khủng

  9. ngongac_ngacngo

    ngongac_ngacngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    yêu được cứ yêu chả ảnh hưởng gì đến đất nước cả
    ông mà đẹp trai kinh hoàng ko yêu nó phí đời đi, cũng để bọn con gái nó hưởng thụ chứ
  10. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    ơ thế hoá ra mấy nước phát triển như nhật bẩn, hàn cuốc, ... thì sv đều ko yêu hết à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này