1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sinh viên có những gi hay hơn tuổi học trò?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cat_hp, 05/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    sinh viên có những gi hay hơn tuổi học trò?

    Hãy cho tôi biết ý kiến của các bạn?

    [blue]
    hieu

    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 05/06/2002 17:34
  2. Roby_Casper

    Roby_Casper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    THEO TUI THI SV CO RAT NHIEU DIEU THUAN LOI.TUY TOI CHUA PHAI LA SV NHUNG DUNG DUOC ANH KE RAT NHIEU VE CUOC SONG CUA ANH.LA SV THI DAU TIEN LA "TU DO 2 TIENG NGOT NGAO"HO DUOC THOAI MAI HANH DONG THEO Y MUON MA O BI AI MANG MO HAY SAT HACH.HO SAP TRO THANH NGUOI LON VA DUOC BO ME RAT COI TRONG.CUOC SONG CUA SV TUY KHO CUC NHUNG VUI CUC KINHAT LA NHUNG BUOI LIEN HOAN NGOAI TROI HAY DA NGOAI.CON NHIEU DIEU DE NOI LAM CAC BAN VIET TIEP NHA
    casper
  3. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ thôi đó còn do bố mẹ các bạn thế nào nữa chứ được cái SV thì bỏ học lúc nào cũng được chỉ cần điểm danh và ôn thi trước một tuần thế là xong ko thì thi lại!
    Học mà ko thi lại ko là Sinh Viên!

    vitbau
  4. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Phượng hồng rực cháy trên cao mang theo bao ước mơ về một tương lai rực rỡ .Chỉ hơn tháng nữa thôi là các bạn học sinh sẽ bước vào kì thi nghiệt ngã để lựa chọn lối đi cho mình. Cũng vào lúc này nhưng người yêu thầm sẽ có đủ dũng cảm để tỏ tình với một cô bạn, một anh bạn về tình cảm của mình trong suốt 3 năm học trò .
    Thật sự tuổi học trò luôn có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ về tình yêu,tình bạn..những lần rủ nhau trốn học đi chơi rồi về muộn bị mẹ mắng, co lúc ngẫu hứng ngồi trong lớp sáng tác một bài thơ lén gửi vào ngăn bàn một ai đó. Tuổi học trò thật sự còn có nhiều diều đáng nói hơn lứa tuổi sinh viên.
    Nhiều người nói họ yêu hoa hồng nhất
    Yêu vẻ kiêu sa yêu tên gọi nữ hoàng
    Mà sao tôi lại yêu màu phượng vĩ
    Yêu màu hoa trong mỗi độ hè sang

    Trên con đường rực nắng chang chang
    Phượng ửng hồng náu mình sau tán lá....
    Sorry quên mất bài thơ rồi để hôm khác chép lại nhé
    [blue]
    hieu
  5. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    còn lâu
    SV trốn học đi chơi mới sướng, nếu hôm đó mà không điểm danh thì quá tốt, mà nếu có thì chắc là 1, 2 phiếu là cùng, ko lo
    (3 phát 1 môn mới bị nghỉ thi), học sinh mà trốn học nhỡ KT 1 tiết hay 15' thì hôm sau phải làm 1 mình khó xoay xở
    SV thì cũng sáng tác thơ gửi cũng được chứ sao (mỗi HS biết làm thôi à)
    SV thì có chuyện yêu đương thoải mái ko bị các cụ kêu la (HS thì toàn bị chửi là ko học hành gì được, trượt đại học thì sao?)
    ........
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hic, hiện giờ gà con sắp thành sinh viên rồi mà chẳng thấy cái gì hay ho cả. Mọi việc mình làm từ bây giờ đều do mình chịu trách nhiệm cả... hic hic Thê thảm. Còn sinh viên hay hơn học sinh ở chỗ chắc là còn ko bị gọi là đít xanh nữa rồi Sướng!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà cũng phải hỏi
    - Đầu tiên cái mác cũng oai hơn rồi, đi đâu mà có ai hỏi thì bảo " em là sinh viên " thì tha hồ mà vênh váo.
    - Sau đó tha hồ cưa cẩm lẩn thẩn bao nhieu tuỳ thích không sợ các cụ ngăn cản chỉ sợ không có nhiều tiền thôi.
    - là Sv được quyền thi bằng thi = lái xe, nhong nhong xe máy đến trường mà không bị giám thị soi ( học sinh đâu có được đi xe máy).
    - Chắc chắn cúp cua thoải mái hơn hồi còn là Hs.
    Còn nhiều thứ nữa ... khi nào cậu là Sv sẽ biết.
  8. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    làm SV hay thi it , chán thì nhieu, thay hoi cap 3 vui hon han ,len Dh thi thay con nguoi ngay cang thuc dung , ban be than thiet it hon , noi chung la te nhat , chi biet cam dau vao ma hoc , hoac la di choi thoi , cho du co hoc len den dai hoc , cung ko the nao phat bieu y kien cua minh 1 cach tu do nhu moi nguoi van noi , van phai nghe thay giao , doi khi thay noi sai
    Yêu rất nhiều mà chả đuợc bao nhiêu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy SV thì hầu như không có đứa nào là bạn thật sự cả, nhưng nếu tìm được thì đây mới chính là người bạn thân nhất của mình sau này (tiếc là tui vẫn chưa tìm được)
    ai mà là SV thì đừng có mà tin SV, toàn lũ lừa đảo đấy , cho bọn chúng mượn cái gì là chỉ có mất, nhất là tiền
    (lớp tui là 1 vd nè)
  10. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thế gian chỉ khổ vì tiền
    Lỡ đường lỡ bước lỡ nhân duyên
    Cuộc sống dưới tiền lên phải luỵ
    Khôn nghèo phải chịu tiếng ngu si.
    Sinh viên thì không phải ai cũng như thế ,đấy chẳng qua trong số đó có nhiều người sống thoáng quá hoặc cuộc sống tự lập luôn phát sinh nhiều khó khăn
    [blue]
    hieu

Chia sẻ trang này