1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sinh viên có những gi hay hơn tuổi học trò?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cat_hp, 05/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BipBom

    BipBom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Híc, ngu hơn một tí, dại hơn một chút,
    Dễ chán đời mà cũng dễ yêu đời,
    Nói chung là già hơn một chút, gần với ngưỡng cửa ...đi làm không đi chơi...
    Nói mãi chẳng hết...
    Khổ quá,,,,,,sướng quá,,,,,,,,hoá......sinh viên

    Đứng bên sông mà trông chú bò
    Trưa nắng hè còn mò ra gò
    ...
  2. environ

    environ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng chẳng biết lớp bạn thế nào nhưng lớp tui thật là vui. Mọi người rủ nhau về nhà mình chơi như thế ta được đi du lịch mà không mất tiền này, có hướng dẫn viên hay hơn vì mọi ngõ ngách nơi đến đều có thổ địa ở đó. Nói chung choi hay lắm. Bây giờ đi làm mới thấy tiếc. Nhưng mà lại giúp nhau xin việc cho nhau.
    Bạn có thấy thật tuyệt không?

    environ
  3. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một người đều sống trong những hoàn cảnh khác nhau, đều được hưởng niềm hạnh phúc khác nhau.Riêng tôi ở vào tuổi sinh viên tôi cũng quen được thêm nhiều đứa bạn sống rất chân thực,sống vô tư và luôn giúp đỡ lẫn nhau .Nhưng thật sự cũng có nhiều điều đáng buồn hơn là vui,trong một lớp học luôn có sự ngăn cách giữa các thành viên với nhau.Họ luôn sống cho bản thân họ ,ích kỉ và không thân thiện như nhưng người bạn học thời cấp 3.Tất nhiên không phải ai cũng như vậy nhưng quả thật tuổi học trò vẫn luôn là kí ức khó phai mờ trong tim.Chả thế mà người ta hay gọi tuổi học trò là tuổi thần tiên,tuổi của những gói ô mai, của những nụ cười vui vẻ ,tuổi trăng tròn.
    Các bạn ơi xin đừng ngủ quên mình trong những năm tháng học trò, hãy hoà đồng cùng mọi người để sau này không phải hối tiếc một điều gì.
    [blue]
    hieu

Chia sẻ trang này