1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên Đại học Đà Nẵng với ... việc học ngoại ngữ !

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VietSeism, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Sinh viên Đại học Đà Nẵng với ... việc học ngoại ngữ !

    Tầm quan trọng của việc học và thông thạo ít nhất một ngoại ngữ (đặc biệt là ngoại ngữ phố biến) thì hẳn sinh viên nào cũng biết. Và chỉ dừng ở mức ... biết nó quan trọng, còn việc học thì:

    Xin lấy tiếng anh làm ví dụ:
    - 4 kỳ tiếng anh: 2 kỳ new interchange, một kỳ interface, một kỳ chuyên ngành ... học đối phó và ... cưỡi máy bay xem hoa !
    - anh văn a,b,c: hic hic học chỉ để có cái bằng ?!
    - học tiếng hằng ngày: được mấy người ?!
    - sv giờ chắc khả năng đọc - hiểu là khá nhất, còn nghe, nói, viết ... đều kém.
    Đâu là nguyên nhân ? phải chăng do chương trình quá nặng, sv không còn thời gian để học ... ngoại ngữ cho dù biết nó quan trọng cho hiện tại và sau này ?! hay là do cách học ?! chương trình học chưa thích hợp, chưa chất lượng ?! ...
    Trên đây chỉ là ý kiến riêng của mình. Với mình là yếu tố thời gian - thật sự việc dành thời gian cho học ngoại ngữ là rất khó, ngoài thời gian khoảng 1,5 h ở trung tâm vào các buổi tối ra, còn lại đều kín lịch ... bên cạnh đó phương tiện thiếu thốn ...
    Phương hướng nào cho việc học tốt ngoại ngữ của sinh viên chung và đặc điểm cụ tỉ của sinh viên ĐNU nói riêng ???
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Vđ ni đúng là cần bàn thiệt,với cái đà trình độ ngoại ngữ của mình như thế này thì khó xin việc nhưng tất cả đều có nguyên do của nó hết.Theo tôi chương trình dạy ngoại ngữ bây h nên cải tiến chứ vẫn cách dạy và giáo trình như thế này thì ko lôi cuốn người học.Khách quan mà nói cũng 1 fần do người học lười nữa.Hồi xưa mình học anh văn đâu đến nỗi tệ,chả hiểu sao bỏ( 1 fần là do chủ quan) để ôm đầu vào học toán để thi,bây h học lại thì nhác kinh khủng.Bây h fải gáng cái hậu quả khôn lường
  3. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ngoài giáo trình chưa update và cách học của SV, còn thêm 1 cái nữa. đó là cái bệnh đua đòi. thấy ai học tiếng gì cũng chạy theo học hoặc nghĩ biết nhiều tiếng thì có nhiều cơ hội. đúng là biết nhiều thì tốt nhưng cái nào cũng "xôi hỏng bỏng ko". cái gì cũng lõm bõm, ko có thứ nào nói ra ngô ra khoai cả.
    chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!
    sức người hữu hạn mà đòi ôm cả đất trời ru? hỡi tỉnh giấc mộng huy hoàng hỡi những người nuôi mộng làm "nhà ngoại giao"
  4. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    tự học là chính thôi ấy ạ.. than vãn được quái gì đâu........Bọn tớ học Business Venture nhưng cũng phải........... tự mua băng về nghe là chính...Ở đâu chả thế...
  5. khongcanhieu

    khongcanhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi thăm riêng tư cunbongxu chút, hình như ấy đang ở HN phải ko?
    Oh, cái việc học ngoại ngữ...nhắc đến làm gì. Trường tớ thì môn ngoại ngữ là ôm suốt cả cuộc đời mà có đứa còn chẳng học một chữ, được cái thằng đó có bạn tốt lắm. Nó mà bỏ thi là thằng bạn cũng phải bỏ thi để bữa sau còn thi lại với nó, để mà còn chỉ cho nó đó. Học ngoại ngữ với nhiều mục đích khác nhau nữa, nếu chỉ đọc tài liệu thì chẳng cần phải nói, cái chính là mấy bác muốn nghe tốt và nói tốt phải ko? muốn nghe thì cái này tất nhiên là nỗ lực của bản thân rồi, sao nói được, cứ chịu khó ngày bỏ ra chút thời gian để nghe, nghe nhạc... còn nói á, đừng bao giờ xấu hổ. Cái này là lời dạy của ông cha từ trước, có điều tự ti, xấu hổ của con người cao lắm, nên cũng khó.
    giới thiệu mấy bác trang web www.mylanguageexchange.com đây là trang web để các bạn giao lưu với partner mà các bác muốn trao đổi ngôn ngữ, có điều phải chờ bên ấy người ta trả lời lại, hơi lâu. Nhưng mà cũng học hỏi nhiều điều với penpals
  6. mtkp

    mtkp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ngoại ngữ ấy à? Theo mình thì chỉ học để có thể giao tiếp được là tốt rồi. Chủ yếu là phải nắm rõ ngoại ngữ chuyên ngành để còn đọc sách chuyên ngành được tốt thì hơn. Vì sách chuyên ngành được dịch ra tiếng Việt không còn hay như nguyên tác.
  7. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ôi trời. ấy ơi, nếu ấy muốn học "chỉ" để giao tiếp được thì ấy còn gian nan hơn học để đọc sách chuyên ngành của ấy đấy.
    thế khi giao tiếp, ấy dùng từ chuyên ngành thì "tiên sư" người nghe đội mồ sống dậy cũng chả hiểu. trừ khi ấy đi thuyết trình khoa học thì may ra. chứ mà giao tiếp thì..............eo ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    đấy là thiển ý của mình đấy.
  8. nguoiphieubat

    nguoiphieubat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cái khó của một ngôn ngữ chính là vấn đề nghe hiểu người khác và nói lại. Nói như mtkp thì thật quá đơn giản rồi, mình đang ở nước ngoài phải tốn một thời gian không ít để có thể nghe được những người nước ngoài nói gì, nó không phải là dễ. Nếu như bạn không học hằng ngày không nghe hằng ngày , chứ đừng nói lại cho người ta hiểu. Cho dù bạn biết ý nghĩa của câu văn và nói được nhưng người ta sẽ không hiểu bởi vì khi ít dùng giao tiếp thì sẽ nói giống như con vẹt không có trọng âm dấu nhấn, chữ xì thì người ta sẽ không hiểu ra. Nhìn chung chúng ta không thể đổ lỗi hết cho giáo trình mà cái chính là không có quyết tâm theo đuổi, nếu muốn tăng khả năng nghe tiếng có thể nghe đài VOA hay nhiều thứ khác tương tự, muốn giao tiếp vẫn có nhiều nơi để bạn có thể sử dụng được, nói chung nói thì dễ để hiểu thông thạo một ngôn ngữ thì phải mất mấy năm đó không phải chỉ vài ngày là xong đâu
    Được nguoiphieubat sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 12/01/2005
  9. khongcanhieu

    khongcanhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    mình cũng nghĩ giống nguoiphieubat, cái chính là phải biết đeo đuổi về lâu về dài.
    Nhưng mà thấy topic hơi đi lòng vòng rồi đấy, chẳng tìm ra phương pháp gì đây. Mình nhớ ở Đn có mấy cái thư viện, hồi ở Đn mượn được cái thẻ sv của con bạn, mò vào xem thử, thấy loe quoe và cũng vắng vẻ nữa, chẳng biết bây giờ ntn rồi, cái thư viện ở đường TP thì tối om, mấy năm cấp III cũng vào được có mấy lần. Ko tiến bộ gì sất.
    Àh, mình nhớ Đn có quán cafe nào đó vừa là một clb tiếng Anh, có ai biết ko chỉ giúp mình với. Lần này về nhà mò tới đó xem thử.
    Nói cho vui, cái chuyện tập nói tiếng A của mình, đi ra đường gặp người nước ngoài, nhiều lúc chẳng sợ gì, cứ hello đại, quen được thì đi chungđường nói chuyện tiếp. Có lần, gặp ông tây, helo, nói được vài câu tiếng A, ổng đổi qua tiếng Pháp, nói là ko biết rành tiếng A, chơi luôn.... haha, nhiều lúc người tây đi một mình họ cũng buồn lắm, nhưng mà cũng tuỳ người...
  10. sonadora

    sonadora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    đúng là có nhìu người đua đòi học tiếng này tiếng nọ rồi rốt cục chẳng biết gì...
    nhưng theo kinh nghiệm bản thân mình thấy việc học 2 thứ tiếng cùng 1 lúc rất có lợi, dĩ nhiên với điều kiện bạn phải kha khá 1 thứ tiếng
    mình học tiếng Anh thì khoản viết và đọc hiểu cũng được nhưng nghe nói thì rất thảm hại, đặc biệt là nói, do ko có điều kiện thực hành... Mình chuyển sang hoc tiếng Tây Ban Nha và rất hứng thú với nó, cũng thấy iu tiêng Anh hơn, thời gian đầu hầu như ko nói được Eng vì nhầm lẫn lung tung, sau đấy thì khá hơn, vì cách phát âm vài chỗ giống nhau, khả năng đọc hiểu cũng lên rất nhiều vì ngữ pháp cũng nhiều điểm tương tự và đặc biệt là vocabulary thì, chậc, tỉ nhiều từ giống nhau.

Chia sẻ trang này