1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP..........Truyện cười ra nước mắt.???????

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi tete_a6, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Peniser

    Peniser Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỷ ,hậu trách nhân.Hãy nhìn vào mình đã làm gì rồi hãy than thở với thiên hạ chứ.Mình chọn thì mình fải chịu.Mà thực ra đôi khi rơi vào trường hợp này mới thấy cái giá trị thực của đồng tiền khi đổ mồ hôi,lao động thực sự mới kiếm được.Khi ra đời đi làm,mới thấy quý trọng đồng tiền.Đôi khi tưởng hay nhưng không fải là hay,nhưng nghĩ là dở hoàn toàn không fải là dở 1 chút nào....
    Nhưng mình nghĩ đây chỉ là chuyện vui hay được cường điệu lên thôi...Chứ SV thực tập,không biết kiến nghị lên à....
  2. NEUEM_KOLAGIACMO

    NEUEM_KOLAGIACMO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hix sao bạn không lấy tiêu đề là chuyện bia như thật nhỉ. Viết hay đó nhưng khó tin vì nhân vật tôi đó thật tồi
  3. binhcan

    binhcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    nhân vật chính chắc bị "thủ tiêu" rồi (giống trong phim hình sự) vì giám viết bài kêu ca trước công chúng , he he
  4. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Quên mất chủ đề này. Bạn nói đúng đó, nhân vật "tôi" đó thật tồi.
  5. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao lại cho nó vào box chuyện cười nhỉ? tôi chẳng thấy có gì là chuyện cười cả. Cứ làm đi rồi đến lúc nghĩ lại thấy mình cũng từng trải phết. mà chẳng Liên quan gì đến đất Hưng Yên cả chán cho ông này

Chia sẻ trang này