1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên du học chúng ta cần làm gì sau khi chứng kiến cái chết thương tâm của bạn Vũ Anh Tuấn

Chủ đề trong 'Du học' bởi ConMuaRung, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên du học chúng ta cần làm gì sau khi chứng kiến cái chết thương tâm của bạn Vũ Anh Tuấn

    Thưa các bạn, 2-3 ngày hôm nay trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa hàng loạt tin bài và ảnh về vụ một sinh viên Việt Nam đang học tập tại Saints Petersburg bị giết hại dã man.Chúng ta lại một lần nữa chứng kiến sức mạnh tập thể của những con người Việt Nam chúng ta , xong bên cạnh đó , chúng ta cũng phải nhìn lại một thực tế là tình trạng kì thị ngày một phát triển ở các nước Châu Âu .


    Sinh viên Vũ Anh Tuấn , một học sinh xuất sắc của trường PTTH Kim Liên , một thủ khoa đứng đầu Đại học Thuỷ Lợi , một sinh viên xuất sắc của trường được cử đi Nga du học và gặt hái rất nhiều giải thưởng tại đây và đồng thời cũng là thành viên hội 84.... một người con ngoan trong một gia đình trí thức gắn bó với bục giảng bao năm nay. Bạn đã từ giã cuộc sống, từ giã chúng ta gục ngã dưới thảm cỏ xứ Nga lạnh giá. Thật đau lòng và cũng thật khó cầm được nước mắt mỗi lần nhìn ảnh bạn với nụ cười tươi thắm trên môi... thế mà giờ đây ....



    Các bạn ơi, chúng ta cũng là những người Việt Nam , cũng là những du học sinh xa quê nhà , chúng ta phải làm một điều gì đó để thể hiện tinh thần đoàn kết cũng như chia sẻ nỗi đau này với gia đình bạn Tuấn cũng như anh em , cộng đồng người Việt Nam ở Nga nói chung và ở St Petersburg nói riêng đúng không?.


    Hãy góp một tiếng nói của mình vào diễn đàn này để bày tỏ những gì bức xúc , hãy góp chút công sức , vật chất để chia nỗi lòng mình cũng như để giúp đỡ gia đình bạn Tuấn.Điều cần thiết nhất hiện nay là các bạn hãy lên tiếng , hãy nói cho mọi người cũng biết , cùng chia xẻ những mất mát này.


    Đi dưới bầu trời không phải Tổ Quốc mình, gặp những con người không cùng dòng máu, cội rễ , có những người đôn hậu , tốt bụng nhưng cũng có không ít những thanh niên, những con người mang trong mình lòng căm thù người ngoại quốc , khác màu da ... dù ở đâu cũng có những chuyện như thế. Chúng ta , những người Việt Nam trẻ , chúng ta hãy nắm tay nhau lại trong tình đoàn kết để gắn bó , đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau.

    Hãy cất lên tiếng nói để cảnh tỉnh mọi người.


    Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình bạn Vũ Anh Tuấn , vĩnh biệt bạn.......






    Tôi sẽ cố gắng liên lạc với hội sinh viên Việt Nam ở St Petersburg để hỏi thêm tình hình. Theo tôi biết hiện nay anh em ở St , ở nước Nga cũng như nhiều nơi trên thế giới đang góp công góp của ủng hộ cho gia đình bạn Tuấn , tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa tin về hoạt động này cũng như cách thức ủng hộ.Mong các bạn bỏ chút thời gian theo dõi thêm.
  2. Trung_mos

    Trung_mos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Thật sự sau khi đọc những bài viết về Tuấn tôi đã không cầm được nước mắt.Tôi đã từng là nạn nhân nên tôi thấu hiểu được...đối với tôi cũng như những người đang học tập tại Nga chỉ mong muốn an ninh được ổn định và chấm dứt ngay nạn "trọc".Hiện tại những người ở Nga đều rất lo lắng trong việc đi lại ,vì phương tiện đi lại rẻ nhất và thuận tiện nhất ở Nga là tầu điện ngầm.Mà dưới metro là nơi mà trọc tụ tập nhiều nhất ,mối nguy hiểm luôn đe doạ chúng tôi bất cứ lúc nào.....
    V.Putin ngài hãy làm một điều zì có ích cho những sinh viên nước ngoài đang học ở Nga đi chứ???????Chúng tôi không muốn học trong nỗi sợ hãi.....
  3. CNCCOM

    CNCCOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    ... CNC vẫn đang còn là sinh viên ở việt nam, và là sinh viên ngoại tỉnh đến Hà Nội. cuộc sống xa quê CNC hiểu rất rỏ. Tất cả mọi người là sinh viên đều đứng trước nhiều hiểm hoạ có thể xãy ra khi bước trên con đường cho sau này. Đúng là chúng ta cảm thấy đau lòng trướ điều này. Đó là điều đương nhiên, con người việt nam mình có một cái quý là khi gặp khó khăn, hoạn nạn thì lại nghĩ đến nhau nhiều hơn... Tớ có đọc những dòng chia sẽ của rất nhiều người việt nam mình ở việtnamnet ... con trai như tớ thì không thể khóc được rồi. nhưng mà ... CNC nghĩ chúng ta nên luôn luôn ở tình trạng chuẩn bị cho tất cả. Mọi thứ đều có thể xãy ra...
    Tại sao lại có nạn kỳ thị? CNC nghĩ chúng ta phải ngậm đắng nuốt cay cố gắng học ở đất khách, cũng như cố gắng đề phòng tất cả mọi tình huống xấu có thể xảy ra ở đất khách. Khi có kiến thức và kinh nghiệm rồi thì hãy về xây dựng việt nam mình phát triển mạnh mẽ thì điều đương nhiên việt nam mình sẽ là quốc gia có tiềm lực kinh tế khi đó chúng nó muốn khinh biệt cũng không khinh biệt được.
  4. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hili chẳng biết là nên nói hay không. Nếu Hili có nói sai mong các bạn bỏ qua hay các Mod cứ xoá đi vậy.
    Hili yêu nước Nga nhiều lắm. Ngày trước, Hili có thể ngồi cả ngày mà nghe cô giáo của Hili kể về nước Nga. Ông nội, ông trẻ, và một vài chú của Hili cũng đã từng đi học hay đi lao động ở Nga. Hiện giờ Hili cũng có một bác đang lao động ở Nga, và Hili cũng có 3 bạn học ở Nga nữa. Họ đều là bạn thân của Hili.
    Những kỉ niệm về nước Nga nhiều lắm, từ những điều giản dị như nhìn thấy những vườn táo từ cửa kính của những chuyến tàu, đến chuyện phải một đoàn đi bộ lúc 10 giờ đêm và được một xe có chú cảnh sát trở về St P. hơn một giờ đi xe.... Họ đều yêu nước Nga, yêu và nhớ vô cùng, trong giọng kể của họ luôn là những hoài niệm và tự hào lẫn nuối tiếc. Hili còn yêu nước Nga vì những bài thơ của Tố Hữu, nhớ lắm câu thơ về "Lão đày tớ" rằng "Lão ngồi mơ nước Nga", yêu mãi bài thơ "Đợi anh về" mà Tố Hữu dịch từ thơ Ximonôp, yêu và hát mãi những bài hát về nước Nga như Cachiusa, thích nghe hoài những vẻ đẹp của những rừng bạch dương, dòng sông Vonga. Hili nhớ tới cả lòng biết ơn của mình khi hồi cấp một được nghe câu chuyện về những cô chú người Nga sang giúp xây dựng nhà máy thuỷ điện, thác nước Yaly
    Hili không ít lần ước được sang Nga du học, để thưởng thức vẻ đẹp thiên thần của nước Nga, và Hili luôn mang trong lòng sự biết ơn, chẳng hiểu sao nước Nga đối với Hili gần gũi lắm.
    Nhưng có lẽ tất cả những câu chuyện, bài thơ đó bây giờ lại chính chỉ là những hoài niệm của Hili, vì Hili không còn thấy một nước Nga như vậy nữa. Thời thế đã thay đổi hay nước Nga đã hoàn toàn thay đổi.
    Năm ngoái Hili còn nhớ Hili say sưa kể về ước muốn được sang Nga của mình cho một cậu bạn người Nauy, khiến cậu ta hết sức ngạc nhiên và nói rằng chưa bao giờ cậu ta thấy nói đến chuyện có người muốn sang Nga học tập, hay làm ăn, sinh sống. Phải, cậu ta sống ở một thế giới khác!
    Bây giờ, mấy ngày hôm nay đây, Hili không thể không buồn, không suy nghĩ về chuyện này. Mỗi lần nhìn thấy ảnh bạn Tuấn cười, sống mũi Hili lại cay, Hili không thể tưởng tượng nếu mình bị đâm một nhát dao, Hili sẽ đau đớn như thế nào. Vậy mà đâu chỉ có một.....Tuấn đau lắm phải không? Hili chẳng dám nghĩ gì hơn.
    Hili lại nghĩ tới câu nói của cậu bạn Nauy kia, Hili nghĩ thật buồn và Hili phải nói ra. Hili muốn nói rằng nước Nga đối với Hili thân thương rất nhiều, nhưng đó là hình ảnh nước Nga của hơn 20 năm về trước. Bây giờ mọi chuyện đã khác. Tình hữu nghị của Việt Nam và nước Nga luôn luôn quan trọng. Hili học chính trị, Hili hiểu khá nhiều sự ủng hộ của nước Nga đối với Việt Nam quan trọng như thế nào, tương lai sẽ vẫn vậy (đặc biệt khi Trung Quốc tỏ tham vọng lớn). Và Hili không hề muốn mất đi mối quan hệ đó. Nhưng ngoài quan hệ đó ra thì điều cần thiết và quan trọng không kém là quan hệ của Việt Nam và các nước phát triển khác nữa. Chúng ta phải tăng cường đẩy mạnh mối quan hệ với các nước đó với nhịp độ nhanh và mạnh hơn. Đặc biệt với những nước có nền chính trị ổn định. Hàng năm, các lớp cử nhân tài năng, hay những sinh viên xuất sắc của mình, phần lớn là được cử đi Nga. Liệu bây giờ nhà nước mình có thể thay đổi điều đó không (thế không thể bị hiểu là coi thường quan hệ với nước Nga, chỉ là vì sự an toàn của sinh viên mình thôi, và chắc chắn người Nga hiểu vậy). Thay vì cử sinh viên đi Nga, ta có thể tạo quan hệ và tăng số lượng sinh viên được cử sang các nước Bắc Âu (nơi cũng có quan hệ rất tốt và rất lâu dài với chúng ta). Hili đã từng vào google search và thấy rất nhiều học bổng của EU hay các nước châu Âu khác dành cho ASEAN students (sau ASEM 1996 )nhưng hình như các trường ĐH của mình cũng như bộ giáo dục lại không hề chú trọng đến cái đó. Hay vì họ không muốn bỏ công đẩy mạnh tạo cơ hội cho sinh viên mình mà chỉ việc đưa ra những cái gì đã được thiết lập từ trước, đã có sẵn để khỏi phải đau đầu tốn sức.
    Quả thực, tôi thấy thất vọng vì các thầy cô của mình, họ không khuyến khích sự năng động của cá nhân sinh viên, cũng như rất ignorant, và tệ hơn, là không biết nắm lấy cơ hội dành quyền lợi cho sinh viên mình.
    Năm ngoái, các bạn thân của tôi ở Mỹ đều là sinh viên Tây Âu và Bắc Âu. Tôi được biết về sự phồn thịnh của nước họ, sự yên bình, an toàn và quyền lợi. Đặc biệt hơn, tôi biết rằng họ không biết nhiều về Châu Á, hay Việt Nam và họ rất muốn biết thêm. Chính phủ họ cũng đang tăng cường Quan hệ với VN mình.
    Trên đây là những tâm sự của tôi sau chuyện của bạn Tuấn. Và tôi muốn nói với tất cả các bạn rằng:Chính các bạn chứ không phải ai khác sẽ là những người sẽ làm thay đổi. Hãy thể hiện sự quan tâm và hứng thú của mình về môi trường học tập ở các nước có chính trị ổn định mà tôi nhấn mạnh là các nước Bắc Âu và Tây Âu. Hãy chia sẻ, thể hiện interest đó với các thầy cô, đặc biệt là những người quan trọng, hãy nói lên tiếng nói của mình với Bộ Ngoại Giao. Hãy trực tiếp đến các ĐSQ các nước đó hỏi về cơ hội học bổng họ dành cho sinh viên mình. Hãy lên mạng tìm kiếm học bổng.
    Năng động lên nào các bạn! Hãy biết tự tìm cho mình một điểm đến an toàn và nhiều cơ hội. Hãy mạnh dạn và tin vào bản thân mình. Là các bạn sẽ làm nên sự thay đổi. Tương lai cho một nền ngoại giao, hữu nghĩ đa phương sẽ được quyết định bởi chính những người như các bạn. Đừng e ngại, chính sự bồng bột, nồng nhiệt, và ham muốn của tuổi trẻ sẽ cho các bạn sự tự tin để tìm được hướng đi mới cho bản thân mình và cho đất nước mình.
    Tôi cũng như các bạn, tôi yêu đất nước mình, gia đình mình và bản thân mình. Tôi mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đất nước, gia đình và bản thân. Và tôi đang cố gắng làm được những gì tốt nhất cho mình, sau đó để tôi có thể giúp cho gia đình và đất nước của mình. Các bạn cũng vậy phải không? Chúng ta muốn học tập trong môi trường an toàn, ổn định. Vì vậy, chúng ta phải nỗ lực vì điều đó. Mỗi cá nhân cố gắng, tập thể cố gắng. Chúng ta hãy cố gắng vì tương lai hoà bình của bản thân và đất nước chúng ta!
  5. OnoNguyen

    OnoNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
  6. epitope

    epitope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Mình xúc động khi biết các bạn lập topic này, các bạn có thể nói lên tiếng nói của riêng mình bằng các kí tên vào bản kiến nghị ở trang web này:
    http://www.petitiononline.com/13oct04t/petition.html
  7. epitope

    epitope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một số sinh viên ở Úc đã lập quỹ để giúp đỡ gia đình Tuấn, hiện tại thì người ủng hộ chỉ cần thông báo số tiền định đóng góp, tổng số tiền sẽ được thông báo về Việt Nam và sẽ có bạn mang số tiền đó đến gia đình Tuấn. Trong thời gian đó thì những bạn đã thông báo ủng hộ sẽ dần dần gủi số tiền giúp đỡ của họ vào một account ở Úc.
    Còn còn một người bạn ở New Zealand cũng đã thu thập các chữ kí để gửi sang Nga bày tỏ sự ủng hộ và yêu cầu các biện pháp bảo vệ sinh viên nước ngoài ở Nga.
    http://www.petitiononline.com/13oct04t/petition.html
    Được epitope sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 18/10/2004
  8. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hili đã sign petition rồi. Nhưng Hili còn rất nhiều băn khoăn là liệu làm như vậy có phải là điều tốt nhất mà mình có thể làm được không. Vì bản thân nước Nga còn không bảo vệ được chính các nạn nhân của họ khỏi khủng bố và bạo động nữa mà. Hàng trăm em nhỏ vô tội phải chết. Hili không muốn các bạn phải học trong sự sợ hãi.
    Các bạn hãy cố gắng vì sự an toàn của bản thân mình! Hãy biết bảo vệ mình nha! Hãy cho mọi người biết mình đi đâu, khoảng thời gian nào sẽ về. Không nên ra đường vào buổi tối, tránh đi những chỗ ít người và đặc biệt phải chú ý quan sát. Hili mong những điều tốt nhất, an toàn nhất sẽ đến với tất cả các bạn đang du học ở Nga hay trên toàn thế giới.
  9. muabuon85

    muabuon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hili à , muabuon nghĩ , trong hoàn cảnh hiện nay , không ai có thể biết được cách làm nào là tốt nhất cả ....... muabuon cũng đồng ý với bạn là bây giờ , bản thân nước Nga cũng chẳng bảo vệ nổi công dân của họ trong các cuộc khủng bố, nữa là những người quốc tế như mình.............. nhưng mọi người đang cố gắng làm tất cả những gì có thể với hy vọng có thể là mong manh.............Chúng ta đến đó chỉ để học tập , chúng ta không làm hại ai , chúng ta cũng không vi phạm pháp luật của đất nước họ , không có 1 lý do gì để bị tấn công như vậy cả.........
    hãy ký tên ủng hộ cho các bạn hiện đang học tập ở Nga , hãy lên tiếng đi các bạn.......... tất cả sự cố gắng của chúng ta sẽ có kết quả , muabuon tin tưởng vào điều đó........Ông Boss của muabuon khi nghe muabuon và mọi người kể về chuyện của anh Tuấn, ông đã không ngần ngại kêu muabuon chỉ cho ông cách ký tên và donate tiền để ủng hộ gia đình anh Tuấn ( ông là người Mỹ nên không biết tiếng việt ) , điều đó làm muabuon rất xúc động và tin rằng còn rất nhiều người tốt vẫn luôn ủng hộ chúng ta ..........

Chia sẻ trang này