1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên du học quê Kinh Bắc vào đây giao lưu nào

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi QUEKINHBAC, 06/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gemriver39

    gemriver39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Có bạn nào du học ở Trung Quốc không?Nếu có thì vào địa chỉ này giao lưu cho vui vẻ
    Diễn đàn lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc:

    http://yuenan.yeah.net/
    Và cũng mời các bạn học sinh nước khác vào giao lưu!
  2. huyetthumavuong

    huyetthumavuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    -thứ nhất: khiển trách chú travucu không thông báo cho anh em biết box này để em báo cho mọi người vào.
    -thứ nhì: cho mình hỏi Faster đang học ở đâu vậy: khoa, trường, thành phố ??? vì là con trai nên có thể rủ đi games, rủ đi uống so-chu, rủ di ăn bru****y, rủ di karaoke tiếng Việt...he he. nhắn cho mình cái số điện thoại nha !!!
    -thứ ba: xin đóng góp một chân trong hội sinh viên du học quê Kinh bắc. Mình quê ở Kép (trong sử gọi là Cần trạm). Lạng Giang-bắc giang. Thực ra đi du học không khó lắm ( thật đấy)
    miễn là cần một số điền kiện sau:
    a, học khá (tất nhiên): không cần giỏi nhưng nhất định phải bằng khá
    b, tiếng anh khá (thường là thế, có thể đi Trung học tiếng TQ, đi Hàn học tiếng HQ nữa): không tính bằng cấp, miễn là nghe được họ nói gì--> biết trả lời ra sao. thế là ổn
    c, giao tiếp khá: thứ nhất với bên đối ngoại của trường (quen thày cô hoặc anh chị nào làm ở đây). thứ nhì là năng động khi tiếp xúc với qiáo sư nước ngoài (chắc chắn sẽ có giáo sư qua sát hạch, đưa ông (bà) đấy đi chơi, hướng đẫn họ rồi mua tặng họ vài thứ để tạo cảm tình). Tiếng Anh giai đoạn này cực quan trọng, cần chú ý.
    d, một số hiểu biết về du học (web, thông tin ngoài...): bỏ vài chục ngàn ra search web khoảng nửa tiếng rồi tra xem cái nào phù hợp. vào đấy là quen và hỏi kinh nghiệm các bác đi trước--> sẽ được hướng dẫn tận tình từ A đến Z (nhất là con gái )
    ==> HI VỌNG NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU SV KINH BẮC CÓ ĐIỀU KIỆN RA NGOÀI HỌC TẬP TỐT ĐỂ SAU NÀY TRỞ VỀ XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG.
    Được huyetthumavuong sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 05/05/2004
  3. huyetthumavuong

    huyetthumavuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    -thứ nhất: khiển trách chú travucu không thông báo cho anh em biết box này để em báo cho mọi người vào.
    -thứ nhì: cho mình hỏi Faster đang học ở đâu vậy: khoa, trường, thành phố ??? vì là con trai nên có thể rủ đi games, rủ đi uống so-chu, rủ di ăn bru****y, rủ di karaoke tiếng Việt...he he. nhắn cho mình cái số điện thoại nha !!!
    -thứ ba: xin đóng góp một chân trong hội sinh viên du học quê Kinh bắc. Mình quê ở Kép (trong sử gọi là Cần trạm). Lạng Giang-bắc giang. Thực ra đi du học không khó lắm ( thật đấy)
    miễn là cần một số điền kiện sau:
    a, học khá (tất nhiên): không cần giỏi nhưng nhất định phải bằng khá
    b, tiếng anh khá (thường là thế, có thể đi Trung học tiếng TQ, đi Hàn học tiếng HQ nữa): không tính bằng cấp, miễn là nghe được họ nói gì--> biết trả lời ra sao. thế là ổn
    c, giao tiếp khá: thứ nhất với bên đối ngoại của trường (quen thày cô hoặc anh chị nào làm ở đây). thứ nhì là năng động khi tiếp xúc với qiáo sư nước ngoài (chắc chắn sẽ có giáo sư qua sát hạch, đưa ông (bà) đấy đi chơi, hướng đẫn họ rồi mua tặng họ vài thứ để tạo cảm tình). Tiếng Anh giai đoạn này cực quan trọng, cần chú ý.
    d, một số hiểu biết về du học (web, thông tin ngoài...): bỏ vài chục ngàn ra search web khoảng nửa tiếng rồi tra xem cái nào phù hợp. vào đấy là quen và hỏi kinh nghiệm các bác đi trước--> sẽ được hướng dẫn tận tình từ A đến Z (nhất là con gái )
    ==> HI VỌNG NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU SV KINH BẮC CÓ ĐIỀU KIỆN RA NGOÀI HỌC TẬP TỐT ĐỂ SAU NÀY TRỞ VỀ XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG.
    Được huyetthumavuong sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 05/05/2004
  4. nanaktkv

    nanaktkv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    sẽ đươc hướng dẫn tận tình từ A đến Z (nhất là con gái )
    To:huyetthuma
    iem nà cu...on hái đây,cu...on hái BG nghiêm văn chỉnh đấy,đề nghị pác xem xét cho iem cái khoản ]"d " trong những "điều kiện" của pác cái.Tủi thân,ở đây chả đứa lào chịu giúp iem pác ợ
    Pác nà bạn của pác travucu a?iem vừa xem mấy cái pic của pác ay...iem nhìn thấy "trại mía" và con đường 4 mùa xuân qua ống kính của pác lào ý từ tầng thượng trường mình....thấy nhớ quá Hồi xưa pọn iem cũng đem sách vở lên đó nhẩy dây,ăn bỏng ngô ... hê hê hê
    (Dưng mừ iem chả nhớ các pác nà ai sứt,vì hồi xưa cũng chả biết các pác thì phải)
  5. nanaktkv

    nanaktkv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    sẽ đươc hướng dẫn tận tình từ A đến Z (nhất là con gái )
    To:huyetthuma
    iem nà cu...on hái đây,cu...on hái BG nghiêm văn chỉnh đấy,đề nghị pác xem xét cho iem cái khoản ]"d " trong những "điều kiện" của pác cái.Tủi thân,ở đây chả đứa lào chịu giúp iem pác ợ
    Pác nà bạn của pác travucu a?iem vừa xem mấy cái pic của pác ay...iem nhìn thấy "trại mía" và con đường 4 mùa xuân qua ống kính của pác lào ý từ tầng thượng trường mình....thấy nhớ quá Hồi xưa pọn iem cũng đem sách vở lên đó nhẩy dây,ăn bỏng ngô ... hê hê hê
    (Dưng mừ iem chả nhớ các pác nà ai sứt,vì hồi xưa cũng chả biết các pác thì phải)
  6. huyetthumavuong

    huyetthumavuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    he'' he'', đây !!! từ mái nhà NK_NSL Bắc giang (nghĩa đen luôn ) nhiều lớp học sinh ưu tú đã ra đi và sẽ trở lại. khẩu hiệu của chúng tôi là " ta không phải là kẻ mạnh, mà là kẻ rất mạnh--> kẻ mạnh nhất " những cựu học sinh NK-NSL.
  7. huyetthumavuong

    huyetthumavuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    he'' he'', đây !!! từ mái nhà NK_NSL Bắc giang (nghĩa đen luôn ) nhiều lớp học sinh ưu tú đã ra đi và sẽ trở lại. khẩu hiệu của chúng tôi là " ta không phải là kẻ mạnh, mà là kẻ rất mạnh--> kẻ mạnh nhất " những cựu học sinh NK-NSL.
  8. huynq1_hut

    huynq1_hut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chú nào ở sing cinfirm thêm về cái này nhỉ?
    Đúng là "chết vì thiếu hiểu biết", dân VN mình khổ thật:
    Một SV Việt Nam có thể ngồi tù 33 năm vì lừa đảo trực tuyến



    Đó là Nguyen Van Phi Hung, 22 tuổi, sinh viên khoa công nghệ máy tính Đại học quốc gia Singapore (NUS) đã được học bổng ASEAN. Sinh viên này vừa bị bắt vì sử dụng chương trình trojan ghi lại phím gõ để lấy cắp 638 USD của một số người bạn cùng trường.
    Theo tờ Straits Times đưa tin ngày 3-5, hacker này đã bị buộc vào 4 trong 11 tội sử dụng máy tính trái phép. Hung đã lừa một số sinh viên cùng trường bằng cách mời họ vào chơi một trò chơi trực tuyến trong đó ẩn chương trình trojan "bubble.exe" mang tên Perfect Keylogger.

    Khi những sinh viên này chơi trò chơi, phần mềm ẩn này sẽ được kích hoạt và tự động cài đặt trên máy tính của nạn nhân. Nó sẽ ghi lại các phím gõ và tự động gửi lại cho Hung một file về thông tin của hai sinh viên, bao gồm tài khoản ngân hàng trực tuyến của Wong Ming Liang (một SV cùng trường, người Malaysia), tài khoản và mật khẩu máy tính của Lim Xiao Jing (một SV cùng trường, người Singapore).

    Theo điều tra, vào tháng 11 và 12 năm 2003, Hung đã sử dụng tài khoản của Lim để truy cập vào máy chủ của trường, và rồi sử dụng tài khoản ngân hàng của Wong để mua hàng loạt thẻ điện thoại quốc tế trả trước và đăng ký sử dụng tạp chí HardwareMAG.

    Phó công tố Adrian Yeo cho biết Hung có thể phải đối mặt với mức án khá nặng để làm gương cho những kẻ khác. Sinh viên này có thể phải nộp phạt 35.293 USD và ngồi tù 33 năm.
    Nhưng người bảo lãnh, các giáo viên và sinh viên cùng trường(trong đó có cả Wong) đã gửi đơn lên thẩm phán Jasvender Kaur xin giảm án cho Hung. Wong cho biết hiện nay Hung đã trả lại đầy đủ tiền cho anh ta và xin cho Hung một cơ hội để làm lại từ đầu.

    Theo luật sư David Ng, Hung xuất thân từ gia đình có 9 người con, gặp nhiều khó khăn về tài chính. Ngoài tiền học bổng trường cấp, Hung không có sự hỗ trợ nào về tài chính. Mẹ Hùng (61 tuổi) cũng đã bay sang Singapore thỉnh cầu giảm án cho con trai. Bà đã xin tha thứ cho những lỗi lầm của con trai và nói Hùng luôn là một sinh viên ưu tú, một người bạn trung thành và là một người con có hiếu.

    Thẩm phán Kaur cho biết phán quyết cuối cùng có thể được đưa ra trong tuần tới.

    Theo Tuổi Trẻ/AFP

    (http://www.tintucvietnam.com/Sukien/2004/5/47780.ttvn)
  9. huynq1_hut

    huynq1_hut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chú nào ở sing cinfirm thêm về cái này nhỉ?
    Đúng là "chết vì thiếu hiểu biết", dân VN mình khổ thật:
    Một SV Việt Nam có thể ngồi tù 33 năm vì lừa đảo trực tuyến



    Đó là Nguyen Van Phi Hung, 22 tuổi, sinh viên khoa công nghệ máy tính Đại học quốc gia Singapore (NUS) đã được học bổng ASEAN. Sinh viên này vừa bị bắt vì sử dụng chương trình trojan ghi lại phím gõ để lấy cắp 638 USD của một số người bạn cùng trường.
    Theo tờ Straits Times đưa tin ngày 3-5, hacker này đã bị buộc vào 4 trong 11 tội sử dụng máy tính trái phép. Hung đã lừa một số sinh viên cùng trường bằng cách mời họ vào chơi một trò chơi trực tuyến trong đó ẩn chương trình trojan "bubble.exe" mang tên Perfect Keylogger.

    Khi những sinh viên này chơi trò chơi, phần mềm ẩn này sẽ được kích hoạt và tự động cài đặt trên máy tính của nạn nhân. Nó sẽ ghi lại các phím gõ và tự động gửi lại cho Hung một file về thông tin của hai sinh viên, bao gồm tài khoản ngân hàng trực tuyến của Wong Ming Liang (một SV cùng trường, người Malaysia), tài khoản và mật khẩu máy tính của Lim Xiao Jing (một SV cùng trường, người Singapore).

    Theo điều tra, vào tháng 11 và 12 năm 2003, Hung đã sử dụng tài khoản của Lim để truy cập vào máy chủ của trường, và rồi sử dụng tài khoản ngân hàng của Wong để mua hàng loạt thẻ điện thoại quốc tế trả trước và đăng ký sử dụng tạp chí HardwareMAG.

    Phó công tố Adrian Yeo cho biết Hung có thể phải đối mặt với mức án khá nặng để làm gương cho những kẻ khác. Sinh viên này có thể phải nộp phạt 35.293 USD và ngồi tù 33 năm.
    Nhưng người bảo lãnh, các giáo viên và sinh viên cùng trường(trong đó có cả Wong) đã gửi đơn lên thẩm phán Jasvender Kaur xin giảm án cho Hung. Wong cho biết hiện nay Hung đã trả lại đầy đủ tiền cho anh ta và xin cho Hung một cơ hội để làm lại từ đầu.

    Theo luật sư David Ng, Hung xuất thân từ gia đình có 9 người con, gặp nhiều khó khăn về tài chính. Ngoài tiền học bổng trường cấp, Hung không có sự hỗ trợ nào về tài chính. Mẹ Hùng (61 tuổi) cũng đã bay sang Singapore thỉnh cầu giảm án cho con trai. Bà đã xin tha thứ cho những lỗi lầm của con trai và nói Hùng luôn là một sinh viên ưu tú, một người bạn trung thành và là một người con có hiếu.

    Thẩm phán Kaur cho biết phán quyết cuối cùng có thể được đưa ra trong tuần tới.

    Theo Tuổi Trẻ/AFP

    (http://www.tintucvietnam.com/Sukien/2004/5/47780.ttvn)
  10. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hè rồi, nhiệt độ lên tới 40 độ c, hu hu,, nóng chảy mỡ ra mà không có cách nào hạ nhiệt, thế mà sao giữa trưa bọn Ấn nó vẫn ung dung đi ngoài đường nhỉ!? Nhìn mà ngưỡng mộ quá.!
    Bên này muốn đi học thêm cũng khó, đường xa, trời nắng mà lớp học thêm lại mở vào tầm giữa trưa, quái đản thật. chưa thấy một đất nước nào củ chuối đến thế.
    ở nhà học thì chán, online nhiều lại bị đau mắt.không biết mình có bị sinh nhầm giờ không nữa!?
    Hôm qua được trận mưa, quý hơn cả bát phở bò nếu như là ở nhà, dầm mưa ướt như chuột, bọn Ấn lại nhìn mình ngưỡng mộ, cũng lạ thật!
    Dân SV qua đây toàn học Công nghệ thông tin, sau khó quá lại chuyển qua kinh tế, mình thì muốn học chẳng được , bị ông anh ép như ép nước mía phải học kinh tế, cũng may còn năm nữa là bái bai ĐH, lam cai MBA cho dễ chịu.
    Sao chả có bác nào học bên em thế ạ? Bùn hơn cả chùn chùn.

Chia sẻ trang này