1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên du học quê Kinh Bắc vào đây giao lưu nào

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi QUEKINHBAC, 06/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUEKINHBAC

    QUEKINHBAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    May ban o ben AN NHAT gi do co di lam ''kinh te '' them khong vay nhi ???
  2. Oc_luoc

    Oc_luoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đ/c này ở thành phố nào vậy? Tớ đang ở Tokyo đây.
  3. Oc_luoc

    Oc_luoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đ/c này ở thành phố nào vậy? Tớ đang ở Tokyo đây.
  4. QUEKINHBAC

    QUEKINHBAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Moscow: Sập mái bể bơi, 15 người thiệt mạng

    Tối qua, tại bể bơi trong công viên nước Transvaal ở Moscow đã xảy ra một thảm hoạ. Vào lúc 19h 15 phút 43 giây, mái nhà khổng lồ bằng khung kim loại và kính rộng 5.000 m2 bắt đầu bị rạn nứt và sập.

    Nhiều nạn nhân chỉ mặc quần áo tắm.
    Hệ thống camera trong nhà đã ghi lại được thời điểm sập mái được tính chính xác đến từng giây. Đó là lúc buổi lễ thánh Valentine ở đây đang diễn ra náo nhiệt với 1.300 người tham dự. Riêng tại bể bơi có 426 người trong đó có nhiều trẻ em. Khi mái nhà sập xuống, mọi người hoảng loạn tìm cách chạy thoát thân, tạo nên cảnh xô đẩy, chen lấn. Nhiều người vẫn chỉ mặc trên người bộ quần áo tắm, trong khi nhiệt độ ngoài trời là âm 15oC.Thị trưởng Moscow Yuri Luzhkov đã có mặt tại nơi xảy ra thảm họa. Ông nói với những người cứu hộ là đã nghe thấy tiếng kêu cứu của một số nạn nhân kẹt trong đám đổ nát. Tính đến sáng nay (giờ VN) đã có 15 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. 107 ngưòi khác phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện công việc tìm kiếm những người còn bị kẹt lại trong đống đổ nát vẫn được tiếp tục.Vụ thảm hoạ để lại một hiện trường kinh hoàng với cả một núi những khung thép và kính ngổn ngang. Nước bể bơi đỏ vì nhuốm máu của các nạn nhân.
    Một số nhân chứng nói, lúc đầu họ nghe thấy một tiếng nổ, sau đó cả mái nhà ập xuống. Tuy nhiên các quan chức an ninh Nga đã bác bỏ khả năng xảy ra vụ nổ. Những giả thuyết ban đầu về nguyên nhân vụ thảm hoạ này có thể là do mái nhà không chịu được trọng lượng một lớp tuyết dày đọng lại bên trên. Tuy nhiên cũng không loại trừ sự sai sót trong việc chế tạo khung thép.
    Transvaal là công viên nước lớn nhất ở Moscow mới được xây dựng năm 2002.
  5. QUEKINHBAC

    QUEKINHBAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Moscow: Sập mái bể bơi, 15 người thiệt mạng

    Tối qua, tại bể bơi trong công viên nước Transvaal ở Moscow đã xảy ra một thảm hoạ. Vào lúc 19h 15 phút 43 giây, mái nhà khổng lồ bằng khung kim loại và kính rộng 5.000 m2 bắt đầu bị rạn nứt và sập.

    Nhiều nạn nhân chỉ mặc quần áo tắm.
    Hệ thống camera trong nhà đã ghi lại được thời điểm sập mái được tính chính xác đến từng giây. Đó là lúc buổi lễ thánh Valentine ở đây đang diễn ra náo nhiệt với 1.300 người tham dự. Riêng tại bể bơi có 426 người trong đó có nhiều trẻ em. Khi mái nhà sập xuống, mọi người hoảng loạn tìm cách chạy thoát thân, tạo nên cảnh xô đẩy, chen lấn. Nhiều người vẫn chỉ mặc trên người bộ quần áo tắm, trong khi nhiệt độ ngoài trời là âm 15oC.Thị trưởng Moscow Yuri Luzhkov đã có mặt tại nơi xảy ra thảm họa. Ông nói với những người cứu hộ là đã nghe thấy tiếng kêu cứu của một số nạn nhân kẹt trong đám đổ nát. Tính đến sáng nay (giờ VN) đã có 15 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. 107 ngưòi khác phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện công việc tìm kiếm những người còn bị kẹt lại trong đống đổ nát vẫn được tiếp tục.Vụ thảm hoạ để lại một hiện trường kinh hoàng với cả một núi những khung thép và kính ngổn ngang. Nước bể bơi đỏ vì nhuốm máu của các nạn nhân.
    Một số nhân chứng nói, lúc đầu họ nghe thấy một tiếng nổ, sau đó cả mái nhà ập xuống. Tuy nhiên các quan chức an ninh Nga đã bác bỏ khả năng xảy ra vụ nổ. Những giả thuyết ban đầu về nguyên nhân vụ thảm hoạ này có thể là do mái nhà không chịu được trọng lượng một lớp tuyết dày đọng lại bên trên. Tuy nhiên cũng không loại trừ sự sai sót trong việc chế tạo khung thép.
    Transvaal là công viên nước lớn nhất ở Moscow mới được xây dựng năm 2002.
  6. TOIDAYNE

    TOIDAYNE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tôi cũng như hầu hết cácsinh viên tại đây , trước đây ao ước lắm,rằng một lần được nhìn thấy sứ sở bạch dương "tuyệt đẹp". Có lẽ vì vậy nên đã cố gắng học tập, và sau kì 1 năm thứ nhất đại học tôi dành được 1 suất học bổng sang Nga! Trước đây vui mừng là thế,nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại...
    Học ở Nga bạn sẽ được ở trong kí túc xá! ( nếu bạn nào có điều kiện có thể thuê Kva-giá hữu nghị 150 usd/1 tháng ...hic).
    Mà kí túc xá ở đây "tốt " lắm các bạn ạ! "tốt " như thế nên mới có vụ cháy ktx cuối năm 2003 đó!
    Đấy là ở, còn khi di lại thi bạn sẽ có hai kẻ thù cực kì nguy hiểm :
    Số 1 đó là bọn đầu trọc! bọn này ko gặp thường xuyên, nhưng khi đã gặp thì chỉ có cách duy nhất là ba chân bốn cẳng chạy... nếu ko chạy kịp thì nhẹ là bị ăn no đòn,còn nặng thì tính mạng của bạn sẽ bi đe doạ ... hic hic
    Số 2 là cảnh sát! loại này bạn sẽ gặp rất thường xuyên đấy! loại này có nhan nhản trên phố! Ra đường bạn sẽ phải chuẩn bị nào thẻ sinh viên, nào passport+ hộ khẩu . Khi gặp cảnh sát bạn sẽ phải trình diện cho họ xem! nếu găp người tốt thì ok! còn không thi it nhất bọn này sẽ đưa bạn về đồn cảnh sát ở gần đó trên danh nghĩa là để kiểm tra hộ chiếu! bạn sẽ phải đợi dài cổ và khi dó sẽ có cuộc "phỏng vấn " dành cho bạn với các câu hỏi đại loại như: tên,từ đâu đến, đến đây làm gì,ở đâu,...Hoặc là bọn nó sẽ đưa bạn đến chỗ nào vắng vẻ và làm phiền đủ điều mục đích là để moi tiền bạn . Xin thưa với bạn rằng 2 khả năng sau dễ xảy ra hơn vì bọn cảnh sát ở đây " đói " lắm, họ chỉ thích tiền thôi! Bọn cảnh sát Matxcova còn thuộc làu từ : " năm trăm " để khi gặp người Việt thì cứ thế mà nói!! Thật là vô phúc khi bạn đang trên đường đi thi mà gặp bọn này!!!!
    Còn nữa, đối với sinh viên ở thành phố xa thì mỗi năm bạn phải lên Matxcova ít nhất 2 lần để lấy hoc bổng ( đối với các sinh viên được học bổng ) khi đó ngoài thẻ sinh viên , hộ chiếu bạn còn phải xin thêm giấy phép ! Nhưng bọn cảnh sát Matxcova ko để ý đến cái đó đâu! họ chỉ chăm chú nhìn cái vé tàu của bạn (để xem ngày bạn đến ) ,nếu bạn ở Mat quá 3 ngày thì không may cho bạn rồi: nhẹ thì 500 rup (250.000 vnd ) còn nặng thì theo họ về đồn ...Thưa với các bạn rằng dại sứ quán chỉ phát học bổng vào thú 3 và 5 ,và các thành phố cũng cách Mat ít nhất 1500 km- đi tàu phải mất gần 24 h vì vậy việc sắp xếp 3 ngày ở Mat là cả 1 vấn đề đó .
    Tồi tệ hơn nữa là việc ở trên Mat trong những ngày lấy học bổng . Ai may mắn thì có bạn học ở Mát để nhờ ở '''''''' chui " chỗ họ
    ( các ktx đều ko cho người ngoài ở qua đêm vì vậy phải chui bằng cách đưa tiền cho người canh cửa ktx hoặc rình lúc người ta ko để ý mà lẻn vào - thật là nhục nhã )! Còn không có ai quen biết ở Mat thì bó tay cho bạn rồi !!!! (theo tôi dại sứ quán cần phải tạo điều kiện về nơi ở cho sinh viên thành phố xa trong những ngày đi lấy học bổng)
    Còn nữa khi cầm số tiền lớn trong tay ( 6 tháng * 220 = 1320 usd đối với 1 sinh viên , nếu lấy cho cả đơn vị khoảng 50 sinh viên: 1320 usd * 50= 66 000 usd) thì tính mạng và tiền của bạn có thể bị đe doạ bất cứ lúc nào .... nhất là khi ở Matxcovạ
    Các bạn thấy cuộc sống sinh viên ở Nga thế nào!! đấy là tôi còn chưa nói đến tại sao việc học bổng từ 250 usd biến thành 220 usd đấy!
    Vì vậy lời khuyên tận đáy lòng : NẾU CÁC BẠN MUỐN ĐI DU HỌC - ĐỪNG BAO GIỜ CHỌN NƯỚC NGA!!!!
  7. TOIDAYNE

    TOIDAYNE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tôi cũng như hầu hết cácsinh viên tại đây , trước đây ao ước lắm,rằng một lần được nhìn thấy sứ sở bạch dương "tuyệt đẹp". Có lẽ vì vậy nên đã cố gắng học tập, và sau kì 1 năm thứ nhất đại học tôi dành được 1 suất học bổng sang Nga! Trước đây vui mừng là thế,nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại...
    Học ở Nga bạn sẽ được ở trong kí túc xá! ( nếu bạn nào có điều kiện có thể thuê Kva-giá hữu nghị 150 usd/1 tháng ...hic).
    Mà kí túc xá ở đây "tốt " lắm các bạn ạ! "tốt " như thế nên mới có vụ cháy ktx cuối năm 2003 đó!
    Đấy là ở, còn khi di lại thi bạn sẽ có hai kẻ thù cực kì nguy hiểm :
    Số 1 đó là bọn đầu trọc! bọn này ko gặp thường xuyên, nhưng khi đã gặp thì chỉ có cách duy nhất là ba chân bốn cẳng chạy... nếu ko chạy kịp thì nhẹ là bị ăn no đòn,còn nặng thì tính mạng của bạn sẽ bi đe doạ ... hic hic
    Số 2 là cảnh sát! loại này bạn sẽ gặp rất thường xuyên đấy! loại này có nhan nhản trên phố! Ra đường bạn sẽ phải chuẩn bị nào thẻ sinh viên, nào passport+ hộ khẩu . Khi gặp cảnh sát bạn sẽ phải trình diện cho họ xem! nếu găp người tốt thì ok! còn không thi it nhất bọn này sẽ đưa bạn về đồn cảnh sát ở gần đó trên danh nghĩa là để kiểm tra hộ chiếu! bạn sẽ phải đợi dài cổ và khi dó sẽ có cuộc "phỏng vấn " dành cho bạn với các câu hỏi đại loại như: tên,từ đâu đến, đến đây làm gì,ở đâu,...Hoặc là bọn nó sẽ đưa bạn đến chỗ nào vắng vẻ và làm phiền đủ điều mục đích là để moi tiền bạn . Xin thưa với bạn rằng 2 khả năng sau dễ xảy ra hơn vì bọn cảnh sát ở đây " đói " lắm, họ chỉ thích tiền thôi! Bọn cảnh sát Matxcova còn thuộc làu từ : " năm trăm " để khi gặp người Việt thì cứ thế mà nói!! Thật là vô phúc khi bạn đang trên đường đi thi mà gặp bọn này!!!!
    Còn nữa, đối với sinh viên ở thành phố xa thì mỗi năm bạn phải lên Matxcova ít nhất 2 lần để lấy hoc bổng ( đối với các sinh viên được học bổng ) khi đó ngoài thẻ sinh viên , hộ chiếu bạn còn phải xin thêm giấy phép ! Nhưng bọn cảnh sát Matxcova ko để ý đến cái đó đâu! họ chỉ chăm chú nhìn cái vé tàu của bạn (để xem ngày bạn đến ) ,nếu bạn ở Mat quá 3 ngày thì không may cho bạn rồi: nhẹ thì 500 rup (250.000 vnd ) còn nặng thì theo họ về đồn ...Thưa với các bạn rằng dại sứ quán chỉ phát học bổng vào thú 3 và 5 ,và các thành phố cũng cách Mat ít nhất 1500 km- đi tàu phải mất gần 24 h vì vậy việc sắp xếp 3 ngày ở Mat là cả 1 vấn đề đó .
    Tồi tệ hơn nữa là việc ở trên Mat trong những ngày lấy học bổng . Ai may mắn thì có bạn học ở Mát để nhờ ở '''''''' chui " chỗ họ
    ( các ktx đều ko cho người ngoài ở qua đêm vì vậy phải chui bằng cách đưa tiền cho người canh cửa ktx hoặc rình lúc người ta ko để ý mà lẻn vào - thật là nhục nhã )! Còn không có ai quen biết ở Mat thì bó tay cho bạn rồi !!!! (theo tôi dại sứ quán cần phải tạo điều kiện về nơi ở cho sinh viên thành phố xa trong những ngày đi lấy học bổng)
    Còn nữa khi cầm số tiền lớn trong tay ( 6 tháng * 220 = 1320 usd đối với 1 sinh viên , nếu lấy cho cả đơn vị khoảng 50 sinh viên: 1320 usd * 50= 66 000 usd) thì tính mạng và tiền của bạn có thể bị đe doạ bất cứ lúc nào .... nhất là khi ở Matxcovạ
    Các bạn thấy cuộc sống sinh viên ở Nga thế nào!! đấy là tôi còn chưa nói đến tại sao việc học bổng từ 250 usd biến thành 220 usd đấy!
    Vì vậy lời khuyên tận đáy lòng : NẾU CÁC BẠN MUỐN ĐI DU HỌC - ĐỪNG BAO GIỜ CHỌN NƯỚC NGA!!!!
  8. QUEKINHBAC

    QUEKINHBAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    CHAO TOIDAYNE !!!
    những điều bạn nói đều là sự thật "phũ phàng", những mặt trái của nước Nga ngày nay. Vậy tại sao vẫn có nhiều cha mẹ ở VN cho con sang Nga du học, bằng cả con đường tự bỏ kinh phí lẫn học bổng chính phủ???
    Dù xã hội Nga giờ đây không còn như thời Liên bang Xô Viết nhưng nó vẫn chưa hẳn là nơi tồi tệ nhất trên Trái đất này. Theo tôi nghĩ người ta vẫn quyết định sang Nga học là bởi vì (tôi tạm thời không đề cập tới những người có học bổng của nhà nước):
    - Cái đầu tiên: học phí tại các trường ĐH Nga rẻ hơn gấp nhiều lần so với các trường ở các nước Châu Âu, Úc, Mỹ...... Đâu phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện để nuôi con ăn học 4-5 năm trời tại các nước tư bản kia đâu. Tuy rằng Moscow là 1 trong các thành phố đắt đỏ nhất thế giới nhưng đấy là so với bình quân thu nhập đầu người. Tính ra vẫn quá rẻ, nếu sinh viên biết cách tính toán chi tiêu vẫn "thoi thóp" sống được hehe
    - Tiếp nữa, du học sinh sang Nga không phải chịu sự sát hạch kiểm tra về vấn đề tài chính, trình độ ngoại ngữ, sức khoẻ... Giấy tờ visa cũng đơn giản, nhanh chóng.
    - Một điều không thể phủ nhận đó chính là độ tin cậy của hệ thống giáo dục Nga, không hề thua kém các nước phương Tây (nhất là các ngành khoa học cơ bản v.v...) Nếu bạn đã quyết định sang đây thì chắc phụ huynh bạn đã xem xét, dò hỏi để chọn cho quý tử nhà mình trường tốt và phù hợp. Khi đã được nhận vào học thì chỉ còn là quá trình cố gắng nỗ lực phấn đấu của bản thân bạn mà thôi
    Các bạn sang đây (nhất là các bạn trai) đúng là phải cảnh giác với lũ skin-head. Không nên đi 1 mình lúc trời quá tối đến những nơi vắng vẻ hay đến những chỗ là "đại bản doanh" của bọn hooligan này. Chúng đâu có phải xuất hiện everywhere và cũng hoạt động rầm rộ vào 1 số thời điểm nhất định. Vì vậy nếu bạn cẩn thận và..... may mắn thì sẽ không phải giáp mặt lũ này đâu
    Cảnh sát hả?? Giấy tờ đàng hoàng thì cũng không đáng lo ngại lắm. Mà không chỉ đối với người nước ngoài, ngay cả người dân thành phố Moscow cũng than phiền về tình trạng kiểm tra passport ồ ạt gây rất nhiều phiền nhiễu cho dân bản xứ. Vì vậy nên đây là vấn đề chung, chảng biết bao giờ mới dẹp được.
    Hehe thế nên nếu gia đình và bản thân bạn có đủ khả năng học ở các nước khác thì đừng chọn nước Nga, vừa lạnh vừa buồn, xã hội thì lộn xộn!!
  9. QUEKINHBAC

    QUEKINHBAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    CHAO TOIDAYNE !!!
    những điều bạn nói đều là sự thật "phũ phàng", những mặt trái của nước Nga ngày nay. Vậy tại sao vẫn có nhiều cha mẹ ở VN cho con sang Nga du học, bằng cả con đường tự bỏ kinh phí lẫn học bổng chính phủ???
    Dù xã hội Nga giờ đây không còn như thời Liên bang Xô Viết nhưng nó vẫn chưa hẳn là nơi tồi tệ nhất trên Trái đất này. Theo tôi nghĩ người ta vẫn quyết định sang Nga học là bởi vì (tôi tạm thời không đề cập tới những người có học bổng của nhà nước):
    - Cái đầu tiên: học phí tại các trường ĐH Nga rẻ hơn gấp nhiều lần so với các trường ở các nước Châu Âu, Úc, Mỹ...... Đâu phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện để nuôi con ăn học 4-5 năm trời tại các nước tư bản kia đâu. Tuy rằng Moscow là 1 trong các thành phố đắt đỏ nhất thế giới nhưng đấy là so với bình quân thu nhập đầu người. Tính ra vẫn quá rẻ, nếu sinh viên biết cách tính toán chi tiêu vẫn "thoi thóp" sống được hehe
    - Tiếp nữa, du học sinh sang Nga không phải chịu sự sát hạch kiểm tra về vấn đề tài chính, trình độ ngoại ngữ, sức khoẻ... Giấy tờ visa cũng đơn giản, nhanh chóng.
    - Một điều không thể phủ nhận đó chính là độ tin cậy của hệ thống giáo dục Nga, không hề thua kém các nước phương Tây (nhất là các ngành khoa học cơ bản v.v...) Nếu bạn đã quyết định sang đây thì chắc phụ huynh bạn đã xem xét, dò hỏi để chọn cho quý tử nhà mình trường tốt và phù hợp. Khi đã được nhận vào học thì chỉ còn là quá trình cố gắng nỗ lực phấn đấu của bản thân bạn mà thôi
    Các bạn sang đây (nhất là các bạn trai) đúng là phải cảnh giác với lũ skin-head. Không nên đi 1 mình lúc trời quá tối đến những nơi vắng vẻ hay đến những chỗ là "đại bản doanh" của bọn hooligan này. Chúng đâu có phải xuất hiện everywhere và cũng hoạt động rầm rộ vào 1 số thời điểm nhất định. Vì vậy nếu bạn cẩn thận và..... may mắn thì sẽ không phải giáp mặt lũ này đâu
    Cảnh sát hả?? Giấy tờ đàng hoàng thì cũng không đáng lo ngại lắm. Mà không chỉ đối với người nước ngoài, ngay cả người dân thành phố Moscow cũng than phiền về tình trạng kiểm tra passport ồ ạt gây rất nhiều phiền nhiễu cho dân bản xứ. Vì vậy nên đây là vấn đề chung, chảng biết bao giờ mới dẹp được.
    Hehe thế nên nếu gia đình và bản thân bạn có đủ khả năng học ở các nước khác thì đừng chọn nước Nga, vừa lạnh vừa buồn, xã hội thì lộn xộn!!
  10. jaki

    jaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ở gần chỗ bạn. Mình đang ở Kanagawa. Bạn cũng quê Kinh Bắc? Mình đã đi Tokyo rất nhiều nhưng chưa bao giờ thấy Ốc luộc cả. Mặc dù rất ...thèm.
    To QUEKINHBAC Lúc nào có dịp mình sẽ nói nhiều hơn, hiện tại thì ko được rồi.

Chia sẻ trang này