1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên du học và làm thêm

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Amber, 23/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên du học và làm thêm

    Lâu rồi không mở cái topic nào mới trên hội cún. Em đi học cũng đã làm thêm vài việc. Để CN này rảnh kể cho các bác nghe. Còn mấy bác homeless, Câubebútchì, sunsetsea, Vi Tiểu Bảo.... Những chú cún, nàng cún đã và đang đi du học thì sao nhỉ? Mong các bác cùng kể cho mọi người cùng nghe.
  2. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chú Amber này... bây giờ chú đang lưu lạc ở thành phố nào thế??? Có việc làm thêm nào thì cho tớ lên "chấm mút" với!!! Ở đây khó kiếm việc thí mồ !!! MÀ tớ lại chưa có ID....
    Mấy hôm nay nằm nhà mốc mõm... :-( Chú có cần thuê bốc vác ko nhắn tớ đi...
    Việc làm là vấn đề của tất cả mọi người... đâu chỉ sv du học... Chú MMF mới được vào "cạo bàn phím" cho FPT, còn bao nhiêu anh chị em 82 mới ra trường, mới đi làm... kể cho mọi người nghe coi nàoo
    Anyway... Chú Amber nhớ có việc thì gọi anh đấy nhé....
  3. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Việc thứ nhất: Đưa báo
    Nếu bạn là sinh viên du học, và bạn muốn đi làm thêm thì việc đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? Đưa báo. Vì sao? Thời gian đưa báo không ảnh hưởng đến công việc học tập, công việc không mất nhiều thời gian, chỉ cần chịu khó dậy sớm là được.
    Sau 1 thời gian cũng khá lâu, khoảng 3,4 tháng đi thăm thú khắp nơi (Red Light District chẳng hạn, hì hì), biết đường biết xá, làm quen với việc đi siêu thị (market), chợ Thổ (Turkey Shop), chợ mở (Open Air Market), tập nấu nướng, đã biết so sánh giá cả giữa các siêu thị, chứ không gặp gì mua nấy nữa trong thời gian chờ đợi làm ID Card (như giấy CMTND) và Sofi number (tạm dịch là mã số thuế), 2 thứ bắt buộc để đi xin việc, nếu không đi làm đen, tèn ten, tớ bắt đầu công cuộc kiếm việc. Mất vài ngày dò hỏi, cuối cùng tớ đã tìm đến được chỗ thầu giao báo. Gọi là thầu vì họ cũng chỉ lấy báo từ xưởng in, đem về nhà rồi giao cho mấy đứa phát báo, trích ăn phần trăm. Hỏi ra thì danh sách SV đăng ký xếp hàng chờ đến lượt đã... dài đến cuối phố, tớ chán nản ra về. May sao, thằng bạn tớ, con ghẹ nó mới về VN có công chuyện vài tháng, nên nó bảo tớ làm thế, để chủ nó quen mặt, sau này nếu có chỗ trống thì dễ xin vào.
    Sáng hôm sau,4h sáng, chuông đồng hồ reo, tắt. 4h10'' điện thoại reo, tắt, oằn oại 1 lúc rồi... ngủ tiếp. 4h20'' thằng bạn đạp cửa rầm rầm dựng dậy. Cuối cùng thì cũng bò dậy được khỏi giường. tròng vào người 2 đôi tất, 1 đôi găng, 1 cái quần len bên trong, 1 cái quần bò bên ngoài, 1 áo may ô, 1 áo dài tay, 1 áo len và 1 áo khoác 3 lớp, cộng thêm 1 cái mũ len, 1 cái khăn, tớ thò ra đường và thấy... máu đông cứng. Nhiệt độ khoảng -2 đến -4 độ C. Tuyết phủ trắng đường. Nước mũi chảy ròng ròng, 2 thằng cắm cúi đạp xe gần 1 km đến chỗ lấy báo. Dọc đường, chẳng đứa nào buồn nói 1 câu, phần vì ngái ngủ, phần vì lạnh đến tê cứng cả mồm, muốn nói ra từ nào là cả 1 sự cố gắng. Thằng bạn đã quen nên nó đạp xe nhanh quá, tớ đuổi hụt hơi. Đến nơi, loay hoay tìm chồng báo nào có tên mình rồi chất đầy báo vào 2 cái túi 2 bên (giống cái túi trên xe chú VTB, có điều to hơn), chắc khoảng vài chục kg, đến mức nếu chưa quen, đạp xe có khi loạng choạng, ngã bổ chửng. Báo được phát kèm theo 1 tờ list ghi số và địa chỉ nhà cần giao. Thường thì chỉ có 1 số thay đổi nhỏ, thường là vào thứ bảy, vì nhiều nhà chỉ đặt báo cuối tuần. Quên không nói, đưa báo thứ 7 là oải nhất, vì báo nặng gấp đôi ngày thường, và nhiều nhà đặt báo hơn. Thằng bạn chỉ cần lướt qua tờ list xem có thay đổi gì không, còn số nhà và đường xá bình thường nó đã thuộc lòng. 1số nhà yêu cầu phải giao báo sớm, vì vậy phải giao thật nhanh. Hắn vừa dẫn đường, vừa đọc số cho tớ đưa. Hắn lẩm bẩm như đọc kinh: Chẵn: 2,4,10,14,16,22... lẻ: 3,7,19,33,35... sướng nhất là gặp dãy chung cư, các hòm thư đều nằm 1 chỗ, đưa 1 lúc được cả chục nhà. nhiều nhà đã lục đục dậy sớm chuẩn bị đi làm. Đi đưa báo cũng có khá nhiều chuyện buồn cười. Nhiều nhà nuôi chó, lúc đút báo vào nó sủa nhặng xị, tớ cố tình trêu, cứ cầm tờ báo thập thò khiến chó ta tức điên. Lúc tớ đút vào, nó nhảy lên giật lấy tờ báo cắn nát cho hả giận. Tớ cười thầm, phen này mày chết đòn với chủ con ạ. Còn có nhiều nhà thùng thư không hiểu nó để chỗ nào, tìm mãi không thấy. Thằng bạn trời đánh đứng ngoài cứ cười khành khạch không chịu chỉ. Còn có nhà thì thùng thư không hiểu nhét vào kiểu gì. Nhưng bực nhất vẫn là có nhà, không hiểu sao nó để thằng người mẫu ngay cạnh cửa ra vào (ở bên này 1 số cửa ra vào cũng có kính trong như cửa sổ vậy). Các bạn có thể tưởng tượng lúc tờ mờ sáng, đang loay hoay nhét báo vào, ngẩng lên thì thấy lù lù 1 bóng người đen sì, lừng lững đứng cạnh cửa, cảm giác sẽ như thế nào. Tớ vốn không sợ ma quỷ gì, nhưng cũng giật mình. Cứ thế, đưa báo xong cũng khoảng 6h30'' sáng, đạp xe thêm hơn 1 km nữa, về đến nhà ăn uống, chuẩn bị đi học là vừa. Ở bên ngày 1 tháng có khoảng 2 ngày vứt đồ. TV, tủ lạnh, tủ, bàn, ghế, micro wave, xe đạp hỏng, đệm... bên này chỉ hơi cũ 1 tý là người ta vứt. Mấy chú SV nhà ta toàn chờ đến hôm đó là ra kiếm xem có gì còn xài được thì nhặt về. Bọn tớ hay nói vui với nhau: SV VN thấy rác là mắt sáng rực. Đưa báo được cái lợi là thấy trước mấy đứa khác. Có hôm, 2 thằng đưa báo, thấy người ta vứt cái sofa da ngon quá, đưa báo xong lại quay lại, hì hục đứa thồ, đứa đẩy về đến tận nhà, rồi vác lên tận phòng tớ trên tầng 3. Xong 2 đứa ngồi phê, thở ra cả đằng tai. Đi đưa báo, sướng nhất là dịp giáng sinh, hãng phát cho 1 tập bưu thiếp, cứ cầm mang đến khu mình giao, bấm chuông, đưa thiếp, chúc mừng và... nhận tiền lì xì. Có khi được đến hơn 100 Euro. Hàng tháng được khoảng 100 - 150 Euro, tuỳ theo khu nhiều hay ít nhà. Làm được 2 tháng, ghẹ thằng bạn tớ nó quay lại Hà Lan, tớ... thất nghiệp tiếp.
    (to be continues... Phần 2: Phụ bếp)
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, hay đấy, chú Amber nhà ta dạo này văn vẻ ra phết.. Nghe kể cũng vui nhỉ. Mk, mà sao trên chỗ chú bọn nó giả rẻ thế, dưới này kiểu gì cũng phải được trên 200E/ tháng. Ặc ặc, chỉ tội đúng là danh sách sinh viên đăng ký đã dài dằng dặc từ đầu phố đến cuối.... phố bên cạnh.
    Miẹ, mà kiếm được việc "khổ" thế đã "sướng". Tớ mấy hôm nay chưa có ID, chưa có sofi no, nghỉ hè mà cứ nằm mốc mõm ra ở nhà, nhục quá
    Tiếp đi nào, xem phụ bếp có ăn vụng được cái gì ko???
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ năm nay chả biết chỗ các cậu thế nào, chứ bên Đức ế ẩm lắm, không tìm được việc làm.Đói thối mồm !
  6. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    đang tưởng tượng VTB cắm cúi guồng cái xe đạp đưa báo hô hô hô... chắc cái xe đạp nó chả chịu nổi 1 ngày đâu mà
    lại nhớ cái hồi đi xin việc bên này, cũng fải đến lần thứ 3 thì mới xin được việc: làm ở hiệu bánh mỳ... kể ra thì cũng may, tại vì sinh viên đứa nào chẳng muốn đi làm cả thứ 7 lẫn CN, mà ở Pháp thì hàng quán hầu hết đóng cửa CN...
    làm ở hiệu bánh mỳ, từ 9h30 sáng đến 7h30 tối, tức là 10 tiếng/ngày + khoảng 4 tiếng đi lại từ Fontainebleau lên Paris nữa... chính cái đợt đấy làm mình tàn fai nhan sắc nhanh nhất suốt 9 tháng cuối tuần nào cũng fải dậy từ 7h sáng đi làm rồi 9h rưỡi tối mới về đến nhà... giờ nghĩ lại fát ớn... rùng mình... bọn làm cùng có 3 đứa con gái, 2 con Rệp và 1 con người đảo Maurice, đạo đức giả hết chỗ nói... 1 con thì suốt ngày cứ thấy con giai là mắt sáng rực lên, còn 2 con kia thì nói xấu sau lưng nhau còn khi nào ở 1 mình với nhau thì nói xấu đứa khác (mình chẳng hạn)... bref, chẳng ra sao cả... công việc cũng mệt nhọc, đứng cả ngày, lau² chùi² bán hàng, thu tiền ... sướng nhất là biết được hầu hết các loại bánh ngọt, bánh ga tô, sandwich của Pháp... nhiều khi bánh vừa ra lò, lão chủ lên ngó qua đã thấy thiếu 2 cái ... hàng này bánh ngon ơi là ngon, đi làm sướng nhất là lúc nghỉ giải lao, được chọn thoải mái muốn ăn gì thì ăn nhiều khi ở lại lúc đóng cửa còn được mang về cơ (nhưng mà fải tránh lúc lão chủ ở đấy, lão ý thì thà vứt còn hơn là để bọn bán hàng mang về , đi BMW mà ki cực )...
    làm được 9 tháng, ghét bọn bán hàng cùng, ghét lão chủ, trả tiền lương tối thiểu, đến lúc lương tối thiểu nó tăng cũng chả chịu tăng cho, lại có nhà hàng ngay gần đấy (khách của hiệu bánh, chuyên đặt bánh mỳ và bánh ga tô) nhờ mình tìm đứa nào làm barmaid, bùng luôn thế là từ hồi đấy đến h đứng ở quầy fa café với cả trà triếc các thứ... ở chỗ này mới gọi là tuyệt đỉnh, chủ tử tế cực kỳ, mấy đứa làm cùng cũng dễ chịu, lương thì cao hơn hẳn, ăn uống siêu thoải mái, lại còn được tiền boa ...
    ai rảnh vào đây xem restaurant chỗ tớ làm niè, trong ảnh có cả tớ đấy
    http://www.paris-zoom.com/coffeeroom.html

  7. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Chả đến nỗi ế ẩm lắm đâu mà..Tớ vừa nghỉ việc để chuẩn bị về, lương cầm tay 1500 1 tháng, làm 9 tiếng 1 ngày, 5 ngày 1 tuần..mít đi làm ko ?
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Mịa nhà thằng Vi béo chứ . Anh cạo bàn phím lúc nào . Đi đốt lò thì đúng hơn. Đợt này nghỉ nhà làm pro jẹc roài. Đợi mấy hôm ngồi ôn lại góp vui cho các cô các cậu đầu cầu ngoại biết nhờ .
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu ? Đi liền
  10. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Lương 1500 Euro cơ á? Cao thế? Không biết bên Đức có trả lương theo tuổi như ở Hà Lan không nhỉ? Ở bên này thì phải 23+ mới được trả cao. 1 ngày 9 giờ, 22 ngày 1 tháng là 198 giờ, 1500/198=7.58 Euro 1 giờ à? Làm gì thế?

Chia sẻ trang này