1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên Hàng Hải với chuyện gái mú ?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Stars_South, 19/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên Hàng Hải với chuyện gái mú ?

    Chuyện có thật không thể làm ngơ khi tình trạng sinh viên các khoa đi biển có QHTD với gái MD trở lên càng phổ cập (các khoa khác chắc chắn có,nhưng có lẽ không nhiều bằng)

    Đã từ bao giờ trong sinh viên đi có quan niệm "bây giờ không tập chuyện ấy đi,sau này đi biển mấy tháng trời mênh mông trên biển ,nhớ vợ biết làm chi đây ?) Hay chỉ vì điều kiện học tập trong KTX ,một môi trường xa nhà ,tiếp xúc với toàn con trai .Chỉ là một phút ngẫu hứng,hay cay cú,coi thường ,khích bửn là có thể dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ .Sau những bữa nhậu quắc cần câu ,..rủ nhau đi giải sầu ,lúc đầu chỉ là đấm bóp (mát xa) thôi và sau dần là ,... Nhưng sinh viên xa quê ra tỉnh cũng vậy ,tiền cũng chẳng có những nghe mấy thằng thành phố kể chuyện cũng thấy sướng và thế là ,... lại còn cả chuyện thiếu tiền bị bảo kê nó doạ nữa chứ (chuyện có thật 100%)
    Gọi là thử một lần cho biết ,nhưn rồi thành ghiền đâm quen ,..kẻo bạn bè nó chê mình là thằng nhóc danh còn hôi sử
    Tôi không phủ định những mặt tích cực của cuộc sống KTX ,nhưng bên cạnh đó còn quá nhiều vấn đề tiêu cực .Một môi trường sống và học tập toàn Nam không tạo điều kiện cho chuyện đó phát sinh
    Đơn giản như :Không có con gái ,lên con trai khi nói chuyện hết sức thoải mái,văng tục tẹt ga,bình phẩm về cái chuyện giới tính cứ như không,rồi thì bàn bạc đến gái mú ,rồi cái nhau ,..khích nhau ,.. Một môi trường học tập mà đang nghe thấy giáo giảng bài thì có tiếng chị em phụ nữ đi qua là tât cả các cặp mắt hướng ra ngoài .Thấy giáo cũng chỉ biết mỉm cười và dành hẳn 5 phút cho các cậu ngắm nghía (tôi nói về các khoa đi biển đó)

    Chắc chuyện mà ai cũng biết là ,các thầy giáo thường kể "Vợ của những người đi biển ,như thầy chẳng hạn ,thường lẳng lặng chuẩn bị Bao Cao Su cho bào ca táp của chồng ,và dường như đã an phận và chấp nhận chuyện sinh lý bình thường đó ,chỉ mỗi điều đừng mang bệnh về cho vợ con ,.. những câu chuyện mang lại những cách suy nghĩ khác nhau trong những cái đầu non nớt của những sinh viên trẻ (dẫn đến những hành động tích cực hay tiêu cực có trời mới biết) Hay "các cậu chỉ lên chọn con gái Sư phạm nếu quyết tâm sống chết với cái nghề này ,con gái SP được đánh giá là những người có phẩm chất trung thuỷ ghê ghớm ?)

    Có nhiểu nguyên nhân dẫn đến chuyện ấy của sinh viên HH hay sinh viên cả nước nói chung ,nhưng xin đưa ra những nguyên nhân chính :

    Tò mò
    Nghĩa (ĐH Thương mại) thú nhận rằng đã có QHTD từ hồi còn học cấp III. Nhà có điều kiện nên bố mẹ sắm nhiều phương tiện giải trí, để quý tử thư giãn sau những lúc miệt mài học tập. Món Nghĩa khoái nhất là băng đĩa.
    Sau một thời gian quá nhàm chán với những phim đấm đá, Nghĩa chuyển sang nghiền ''''''''''''''''tâm lý'''''''''''''''' Mỹ. Những phim này có đầy rẫy ở những hàng băng đĩa, tâm lý thì ít, cảnh yêu đương thì nhiều. Xem những cảnh ''''''''''''''''ướt át'''''''''''''''' ấy, Nghĩa cảm thấy trong người bứt rứt.
    Rồi một hôm, không thể chịu được nữa, Nghĩa tìm xuống ''''''''''''''''xóm chị em'''''''''''''''' ở Thanh Lương (Hà Nội), ''''''''''''''''trút bỏ'''''''''''''''' ưu phiền. Vào thời điểm này, Nghĩa học lớp 12, vừa tròn 18 tuổi.
    Có tiền thì mua bán sòng phẳng
    NVC nZm nay đang học lớp 11 nhưng đã nhiều lần theo đám bạn "tìm của lạ". C hồn nhiên: "Hôm đầu tiên còn ngại, về sau quen chẳng có gì đáng ngại nữa, kẻ mua người bán sòng phẳng mà".
    Theo lời giới thiệu của C, tôi làm quen được với nhóm bạn mà cậu đi cùng. HVN người cầm đầu cả nhóm đang học lớp 12 nhưng đã có "kinh nghiệm" hơn một nZm về vấn đề này. N tiết lộ trong máy tính của cậu có vài chục phim đồi truỵ, kiểu gì cũng có chiếm hơn nửa ổ đĩa cứng được cậu cài đặt chế độ bảo mật, chỉ có cậu và các "chiến hữu" mới được xem.
    Các nơi đã từng ghé qua N kể vanh vách từ nhân viên đến giá cả, nên đến vào những giờ nào, thành phần chủ yếu là những ai. Lúc ra về N bảo tôi: "Lúc nào thích thì anh bảo thằng C nhắn với em một câu, tiền nong chia đều theo đầu người, anh không phải lo". Tôi ậm ừ trong miệng, nó nhìn tôi khích lệ: "Ban đầu thằng nào chả như thế, về sau quen ngay thôi".

    Cho hết "chất quê"
    Sống ở nông thôn, mặc cảm "quê mùa" luôn ám ảnh T. Xem truyền hình, nhìn những "tay chơi" thành phố "đổi em" liên tục, T cũng muốn chứng tỏ mình cũng không kém gì dân sành điệu.
    Và thế là, khi còn đang học lớp 9, lớp 10, T đã làm cho các cô gái đi qua đường xã X vào buổi tối khiếp vía, có lần tối quá còn ôm nhầm cả chị họ. Là con của gia đình khá giả nên T có điều kiện Zn chơi, chiếc Dream của nhà đã hơn hai lần T gửi ra quán để lấy tiền đánh bạc và bao gái. Không chỉ cắm xe nhà mà T cắm cả xe thuê.
    Cả gia đình T đã bao phen khốn đốn, ngay cả tiền ông chú gửi từ nước ngoài về cũng bị đứa cháu sờ đến. Chỉ trong vòng một nZm "bôn ba" các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, T đã cuỗm đi của gia đình hơn ba chục triệu để rồi mỗi lần ra về với đốt sống lưng đau và mỏi vì chơi bời trác táng.

    ''''''''''''''''Tình đồng đội''''''''''''''''
    Sơn (ĐH KHXH NV) quê Thái Bình, là một người có cuộc sống tương đối lành mạnh. Chỉ thỉnh thoảng, những lúc nhớ nhà hoặc có hội hè gì đó, mấy anh em ký túc mới rủ nhau ra quán làm vài ly rượu. Gần nơi Sơn ở có ''''''''''''''''chợ tình Thanh Xuân''''''''''''''''. ''''''''''''''''Chị em'''''''''''''''' ở đó thường xuyên đạp xe hoặc lượn xe máy xuống tận cổng ký túc tìm ''''''''''''''''mối''''''''''''''''.
    Trong một cuộc rượu như trên nói, mấy anh quay ra khích bác nhau, người này chê người kia ''''''''''''''''đụt'''''''''''''''', người khác ''''''''''''''''chửi'''''''''''''''' người nọ hèn. Sẵn hơi men, lại mới nhận trợ cấp từ quê nhà, Sơn hăng máu ''''''''''''''''khao'''''''''''''''' cả hội. Thế là cùng một lúc, Sơn và vài người bạn trở thành những người ''''''''''''''''đã biết''''''''''''''''.

    Tự kỷ ám thị
    Quân (ĐH Giao thông vận tải) lại có ''''''''''''''''lần đầu'''''''''''''''' theo cách rất trời ơi đất hỡi. Nghe lỏm chuyện người lớn về cuộc sống vợ chồng, Quân chợt lo mình không phải là ''''''''''''''''đàn ông chân chính'''''''''''''''' bị bệnh ''''''''''''''''chưa đi đến chợ đã hết tiền''''''''''''''''.
    Cùng với sự lo lắng ấy, Quân tìm đến một ''''''''''''''''xóm chị em'''''''''''''''' để kiểm chứng khả năng của mình. Mọi việc diễn ra bình thường, khẳng định Quân không hề có bệnh. Nhưng biết thì sự đã rồi!

    Và để giữ cho người yêu

    Có lẽ đây là lý do ''''''''''''''''quái chiêu'''''''''''''''' nhất. Long (ĐH Sư phạm ngoại ngữ) có cô người yêu cùng lớp xinh như mộng. Họ có một tình yêu thật đẹp từ những ngày đầu bước chân vào đại học. Cả hai nguyện sẽ ''''''''''''''''giữ mình'''''''''''''''' cho đến lúc thành vợ thành chồng. Ý tưởng rất tốt, nhưng về phía Long, có người yêu xinh đến thế, sự kiềm chế quả là khó khăn ghê gớm. Cuối cùng, Long đã chọn phương pháp ''''''''''''''''giải toả'''''''''''''''' với một cô gái lạ, để giữ cho người mình yêu
    VD chẳng ở đâu xa vậy ,thằng bạn tôi cũng vậy à
    Người yêu nó đẹp khủng khiếp ,chẳng khác gì siêu hoa hậu TG,bạn gái nó làm tôi mất ăn mất ngủ cả năm ,vậy mà nó vẫn ...đều (khi có tiền ,đánh bao hay được quả cá bóng đá chẳng hạn) Đúng là câu :"Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra" chuẩn thật

    Ai cũng hiểu chuyện đó là chuyện sinh lý nhưng không thể chấp nhận được với những cái đầu "không đến nỗi nào " Ý tôi nói là các bạn là sinh viên ,ít ra cũng phải có nhận thức "hơn những kẻ thất học khác về vấn đề này chứ " Lợi đâu chẳng thấy ,chỉ thấy đầy dẫy những hiểm hoạ đang chờ đón
    Nói chúng là ai đã từng và đang nghĩ đến chuyện đó thì niệu mà giữ mình kẻo chết không kịp ngáp


    Có các chủ quán ở ĐS hay Thiên Lôi làm chứng tôi chỉ nói sự thật

    Amenđàphật










    Beethoven




    Được Stars_South sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 20/08/2003

Chia sẻ trang này