1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH VIÊN KINH TẾ HỌC VÀ CHƠI NHƯ THẾ NÀO

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi hiepsiheo, 21/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepsiheo

    hiepsiheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    SINH VIÊN KINH TẾ HỌC VÀ CHƠI NHƯ THẾ NÀO

    là sinh viên kinh tế, các bạn học và chơi như thế nào?
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Học ít, chơi nhiều
  3. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chưa thi thì đi chơi xả láng, khi thi thì vừa học vừa chơi..he..he
  4. shadi

    shadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    seo giống tui wá zậy trời???
  5. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    học đã kinh khủng rồi, chơi còn kinh khủng hơn nữa
    cái người ta cắm đầu cắm cổ vào để học thì mình học như chơi
    còn cái người ta chơi thì mình lại cắm đầu cắm cổ vào để học
    chẳng biết có ai có cùng chung cảm nhận đó với mình ko ???
  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thì cứ tà tà mà chơi&làm việc khác(việc khác là việc gì thì tuỳ,học cái khác chẳng hạn).Khi nào thi hãy hay.Như FGMN cũng được.
  7. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    dân kinh tế thì biết rõ quá rồi mà. Chơi thì vô địch, học thì dỡ vô địch, làm biếng thì vô địch, mà chảnh cũng thuộc loại nhất. Có đúng không.
  8. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên kinh tế còn năng động nữa, mình thấy các bạn đi làm thêm nhiều quá trời, những công việc mà các bạn làm cũng phần nào giúp ích được các bạn sau khi ra trường ấy chứ.
  9. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    ơ sao SV Kinh tế trong này chẳng có ai biết khiêu vũ thế nhỉ ?
    Ở ngoài bắc , Đại học Kinh tế quốc dân mạnh cái phong trào này lắm mà, đúng thật ở đây mọi người ít có cái để relax quá, chỉ có mỗi cô bé KhanhThi là hơi bị lãng mạn thôi,
    Chà KT dạo này ở đây buồn quá nên đã vù ra ngoài bắc chơi gần 3 tháng cơ à, sướng thế nhỉ
    Thỉnh thoảng trên NVH Thanh Niên số 4 Phạm Ngọc Thạch có tổ chức giao lưu khiêu vũ đó các bạn có thể lên đó giao lưu làm quen và xả stress, rất tốt cho sức khoẻ đấy.
    Ngồi 8 tiếng 1 ngày, chẳng may thêm vài tiếng overtime nữa chưa kể rong ruổi xe buýt hay xe honđa rêm lưng chắc lâu dần bị vôi hóa hay gai đôi cột sống quá.
    Cả 2 tuần nay ko hoạt động gì lại có đà để lên ký rồi đây ..hix hix
    À ở trên này có ai có cuốn international accouting của Fredrick Choi & Carol Ann Forst ko ấy nhỉ ???
  10. stao

    stao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình là k28. chẳng biết các lớp khác thế nào chứ lớp mình (đúng hơn 1 nhóm trong lớp) thì trong 2 năm đại cương đi chơi đã đời luôn. Xa có gần có, phiêu lưu cực kỳ. Miền tây, miền Đông, Tây Nguyên gì đều chinh phục cả. Qui mô nhất là lần đi Buôn Mê Thuột bằng xe máy. Không còn gì để tả. Tuyệt! Đang dự định tiếp tục hành trình trong dịp hè này. Dân kinh tế mà, phải chơi hết mình chứ. "Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, học bình thường, chơi là chính". Các bạn thì sao?

Chia sẻ trang này