1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh vien kỹ sư và chuong trinh coop

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khonglaai

    khonglaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy đó , mình có quen một người bạn học đại học bach khoa bên VN , he học civil engr (xây dựng) đi làm rồi hãng lo cho giấy tờ green card ở lại luôn, anh bạn này hiện đang làm ở Houston. Với điều kiện là mình phải là người thật sự giỏi thì hãng mới giữ lại và làm giấy tờ như vậy để giữ chân mình...
    hihi..còn khonglaiai thì không phải là super như vậy, mình qua đây theo diện "cưỡng bức bảo lãnh" có nghĩa là hồi xưa đang học hành ngon lành bên VN, khônng phải cực khổ gì cả, trong lớp lại có mấy cô bạn gái xinh không chịu nổi. Nhất định không đi, nhưng vì gia đình giấy tờ bảo lãnh tới hạn , ông bà già nhất định ra đi, mình không ra đi cũng không được....nhắc lại chuyện xưa buồn thật, người cũ giờ cũng chẳng còn....
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Thuyền có một ước mơ nếu một ngày nào đó làm việc và sống ở bên VN ...
    Ước mơ đó là mở ra một hãng chuyên đi móc nối công việc cho sinh viên ngành kỹ sư bất kể các ngành về năm học . Thật ra, đây chính là lãnh vực đầy triển vọng và có thể thể dễ dàng kiếm rất nhiều $$$, lại có lợi cho quê hương và dân tộc của mình ...
    Này nhé, thật đơn giản, các hãng sở cần có một nguồn nhân lực rẻ mạt , rẻ hơn cả chính nguồn nhân lực chính quy của xã hội VN hiện giờ . Đồng thời, các hãng sở cũng cần có một cơ hội thanh lọc và rèn luyện cho các công nhân kỹ sư tương lai của mình, để sau này họ khỏi bỡ ngỡ khi được nhận vô làm ... Ấy là chưa kể, sinh vien thường làm việc chăm chỉ gấp đôi các ky sư chính quy fulltime . Có thể , nhờ lực lương sinh vien làm trong sở (gọi nôm na là hoc sinh coop), sẽ tạo sự cạnh tranh với chính cái full time kỹ sư, tránh đi sự lười biếng và tạo ra một sự cạnh tranh đưa sở làm tiến lên hàng ngày .
    Ngược lại, người sinh vien các ngành kỹ sư VN sẽ được trang bị các kinh nghiệm thật thụ . Chính họ sẽ quay lại trường học trong term tới để phản ảnh những nhu cầu hiện nay của kinh tế industry, giúp làm cái cầu nối giữa lý thuyết nhà trường và thực hành của công nghệ ! Ấy là chưa kể, sinh viên ai cung có nguyen vọng đi làm dể lấy kinh nghiệm mà không quan trọng mấy về tiền lương . Nếu mai moi có job thật sự khi ra trường, di làm rồi trả nợ mấy hồi . Cái khó nhất là cái job đầu tiên mà thôi . Cái job thứ nhiều sẽ đòi lương cho đàng hoàng á !
    Cái nguời sinh vien kỹ sư thiếu thốn là sự hướng dẫn để giup họ thêm tự tin đi làm ma thôi . Khi đi làm, làm tới đâu thì học tới đó mấy hồi . Giúp cho họ được có khả năng chủ động trong việc thu thập kiến thức và sáng tạo hơn .
    Thuyền bảo đảm, duy chỉ cứ lấy tiền lệ phí 1 tí xíu từ sinh vien (nếu họ có job) và 1 tí xiu lệ phí từ các hãng sở (nếu đạt được nhu cầu họ cần sau khi sinh vien làm việc một term) thì chắc chắn sẽ giàu to á !
    Tuy nhiên, muốn vậy, Thuyền chắc phải thuyết phục được ông thủ tướng VN hiện giờ, mong là ông ta để mắt đến lớp sinh vien kỹ sư VN 1 tí xíu, thay đổi lối giáo dục và cách điều hành của các trường đại học BK bên đó để phù hợp mới một nền giáo dục hương về chương trình coop cho dân kỹ sư . Tạo điều kiện dễ dàng hơn cho họ có kinh nghiệm và các hãng sở phát triển phát huy được chất xám trong nước ! Rất nhiều điều cần thay đổi trong cách điều hành ở các trường đại học bên VN ...
    Lấy thí dụ, nếu cứ lùa các sinh vien chỉ đi kiếm job vào 3 tháng hè thì thật là vô lý ! Còn 9 tháng kia còn lại thì sao ? Các bạn có hiểu ý của Thuyền không nhỉ ?
    Một số các tay danh giáo cao vút tận trời mây từ bên đây về giup sức với chính phủ VN, Thuyền không có ý chê bai, nhưng các vị giáo sư đó quá ư là chú trọng đến các mục tiêu tuốt luốt tận trời mây mà quên đi cái cơ bản nhất là 4 năm đầu tiên đại học của anh em kỹ sư chập chững bước vào ngành ... hic hic hic
    Thân cây mà cái gốc yếu thì dù cái ngọn có chắc cỡ nào cũng chỉ một ngọn gió mạnh sẽ làm văng đi công trình bao năm mà thôi ...
    (sorry, Thuyền viết bài có vẻ cay cú nhưng cảm thấy thật bất lực khi mình ở tuốt bên này chả làm chi được nhiều cả ...)
  3. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Cho em 1 cái chấm nưfa nhé
    " ..." rightarrow " ...."
    Okay. Thanks thuyenxaxu
    Có một điê?u em muốn nói, đó la? số lượng kyf sư chính thức cu?a ta co thư?a ---> thư?a ngươ?i, thiếu việc ---> vậy la?m sao co?n chôf cho các anh, chị sinh viên được ?
    Trước khi thực hiện giấc mơ na?y, anh pha?i hợp tác song song với các nha? kinh tế, nha? hoạch định kinh tế ---> thu hút đâ?u tư, tạo nhiê?u xươ?ng, --> như vậy mới có việc la?m, cho kif sư? ---> co?n một chố "." cho sinh viên.

    Được Color_Of_Wind sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 07/02/2005
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thiếu người có ý tưởng sáng tạo ra công việc thì đúng hơn ! Vấn đề là, các giáo sư giảng dạy trong trường quá ưa là lý thuyết, xa vời với thực tế áp dục cái mình đang dạy, vì vậy, không thể tư vấn cho các hãng sở tư nhân giúp họ tạo ra jobs được .
    Tất cả chỉ là cái vòng tròn mà thôi ...
    Ngoài ra, chính phủ cũng bị động mà không ở thế chủ động . Hãy đừng nhìn ở các nước giàu như Âu Mỹ mà nhìn các nước nghèo như Đại Hàn và Ấn Độ kìa ...
    Chính phủ Mỹ và Canada, họ chủ trương bớt thuế cho các hãng nếu các hãng mướn sinh vien làm coop . Vì vậy, các hãng đua nhau muớn coop, (đâu phải trả luong đâu, có trả thì rồi sẽ claim lại được thôi), và chính phủ lại quay lại lấy chính tiền của thuế của các kỹ sư full time, đài thọ lại cho các em sinh vien đó ...
    Chính phủ có một đường lối rõ rệt để kich thích, khởi động cái vòng tròn của lý thuyết và thực hàng, của truong học và industry sở làm việc ...
    Đây không phải là một việc nhỏ đâu em à ... Mà là một vấn đề lớn và cần có gan đó ! Mấy ai là kẻ có gan nhỉ !

Chia sẻ trang này