1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên mới : bỡ ngỡ và lạ................

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi repair_yourheart, 13/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. repair_yourheart

    repair_yourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên mới : bỡ ngỡ và lạ................

    Hai năm trước , cũng như một số bạn khác lên thành phố để đi học , cảm giác ban đầu thật bỡ ngỡ và ,,,,,,,,,,,,,,lạ.., thành phố với bao điều hoàn toàn khác xa những gì mà mình đã gắn bó ở quê hương, Sinh viên" nhà quê" lên thành phố.....xa nhà với biết bao điều khó khăn phía trước..........hai năm trôi qua , mọi suy nghĩ dần dần thay đổi , tất cả đều rất thân thuộc............


    Quảng Bình, một mùa mưa
  2. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Không biết rồi đây em sẽ thế nào,nói thật em chưa biết được cái cảm giác xa nhà như thế nào..thừ nhỏ giờ em chỉ biết từ nhà đến trường rồi rồi lại trường đến nhà...nếu được may mắn thì năm sau em cũng trở thành SV như các anh chij..nhưng thực sự chưa hình dung nó như thế nào....nên lo lắm..
  3. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 6 năm, có một thằng học sinh lơ ngơ một mình trên đất Đà Nẵng, những lần trước đi Đn, nó đi cùng ba, lần này, nó bảo con đã lớn, cho con đi một mình, vậy là đi. Thế nhưng, nó cũng chắng dám một mình ở Đà Nẵng, nó liên lạc với bạn bè, đồng hương, thế rồi năm sáu trôi qua, hắn lớn hẵn lên trên mãnh đất Đà Nẵng. Với Đà Nẵng, hắn không dám gọi là quê hương thứ hai, nhưng với hắn, Đà Nẵng là một cái gì đó thân thuộc, tuy không như Quảng Trị quê hương hắn. Đà Nẵng, nơi hắn đã một thời sống và trưởng thành từ những ngày đầu bỡ ngỡ TUỔI SINH VIÊN.

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    www.quangtri.gov.vn
  4. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    mình làm wen với môi trường DH mới 9 tháng àh...hic..mới đầu cái gì cũng mới mẻ...cấp 3 chỉ ru rú trong cái lò bé tí tẹo...ra vào là đụng mặt nhau...đùng một phát xách gói ra đi, bỏ lại cái nắng nóng miền trung..tha phương cầu thực...với tôi khoảng thời gian này có ý nghĩa lắm...nó biến mình từ con người nhut nhát ( trước giờ có tự làm việc gì cho ra hồn đâu, ở gần ba mẹ là thế đấy..hic..gà công nghiệp) thành người có vẻ như active hơn 1 tí ....mấy ngày nữa là được nhìn thấy DN thân thương rùi...........mừng qué
    Without love...life is meaningless
     
  5. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    ngày xửa ngày xưa cái thời mà còn học phổ thông ấy mà..chỉ biết ăn không ngồi rồi học thì lười ỉ lại gia đình..may mắn thay đuợc zô SV mừng zì là mừng...nhưng mừng bao nhiêu lo bấy nhiêu..zì có biết xa nha là gì..mấy hôm ra ĐN nhập học...còn mít ướt nữa chứ..giờ thì hết rùi..nghĩ lại xấu hổ quá...
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  6. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng năm sau vào giờ này em cũng có một mùa hè theo đúng nghĩa..nhưng suy cho cùng...em cũng chẳng biết để làm cái gì nữa...
  7. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm đầu ra ĐN đứng hàng giờ..."xem xe"..zì ở quê làm zì có xe mà xem..cái zì cũng lạ lẫm....cũng đẹp hết...he he..
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  8. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Phịa quá xá dzzậy ông VINA@ kia!
    Hồi trước tui hay thấy ông hay ngắm xe lắm mà( đúng là thói quen không bỏ được), mà bà con ơi , MOD VINA@ của chúng ta chỉ ngắm toàn xe bánh bao, sắn hấp ..( tâm hồn ăn uống) và xe hoa thôi ( nôn lắm rùi)
    Bác thông cảm cho em nhé. hê hê. ai bỉu sạo quá chi. hì hì
    Nhưng 3 năm trước tui cũng giống mí bác thôi.Từ ngã ba Huế vào đường OIK tui tốn có hai chục ngàn tiền xe ôm chứ mấy!
    Mấy bác nói gì? còn tui thì "no table" _miễn bàn luôn, đến bi giờ vẫn còn ngu.
    Được khoanhiet sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 14/08/2003
  9. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ha ha !!Trời đúng là cái bác Khoa@ nhà này thiệt thà quá...''tốn có hai chục ngàn tiền xe ôm chứ mấy!" he he...mấy lần em đi chỉ tốn có..3,4 ngàn zì đó..lâu rồi không nhớ..em đi thăm anh Hai học ở trường CĐ-CN đó..đúng là "đi một ngày đàng học một sàng khôn"..chắc là nghĩ lại zui lắm bác Khoa@ nhỉ..
  10. nhatanh83

    nhatanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cách đây 2 năm , có 1 đứa con gái mới đậu đại học ,ngày nhập học ,nó vào lớp nhìn ... và nhìn ,1 sự thật mà lẽ ra nó phải biết từ trước 4 phương 8 hướng toàn la con trai, nó cuối mặt mà đi vào ,và sau đó là 1 ngày buòn chán cho đến khi nó chấp nhận được sự thật ...
    đó là 1 ngày đi học đàu tiên

Chia sẻ trang này