1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên mới : bỡ ngỡ và lạ................

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi repair_yourheart, 13/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. repair_yourheart

    repair_yourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    mình thì nguọc lại . ha ha toàn con trai cả hà...........tui cung có phần ngạc nhiên vì tui dân XD cầu đường mà lại xuất hiên tới 7 ải nhân , hơi bị mừng đấy nghen.............

    Quảng Bình, một mùa mưa
  2. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Sao giống tớ zữ zậy cà...đúng là một ngày buồn chán....giống như người ngoài hành tình zậy đó..như giờ thì quá đỗi quen thuộc..
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  3. giacmongvotan

    giacmongvotan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó,tui con ngơ ngơ lắm...vì tui có bao giờ xa nhà đâu...nhưng hôm nhập học bố tui bảo để bố đưa đến trường...lo nhà trọ..chỗ ăn..nhưng tui nói "..dù chưa xa nhà lần nào...nhưng bố hãy cho con một cơ hội để chứng tỏ con không còn nhỏ nữa.." và tui được toạ nguyện...hì...những tưởng sẽ em chuyện ai ngờ..vừa xuống xe tui bắt xe ôm chở đến trường trường...hì...người ta thì đi giá một...tui thì đi giá 4,5...thế mới biết....chẳng có gì là không thể đối với một thằng khờ như tui..giờ mỗt khi..nhắc lại chuyện này..tui thấy mình đã chững chạc hẵn lên...oai không....
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    hì hì! có dại thì mới có không chứ, khôngg dại trước thì cũng dại sau mà thôi, dù sao cũng là một kiếp sinh viên mà, buồn có vui có và ... cũng có luôn phải không bà con!
    nhất quyết không cho làm anh.
  5. repair_yourheart

    repair_yourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    này này bà thaonguyen@ kia , sao lại dung ba chấm thế kia, hay là bà sa bẫy rồi hả...................
  6. diemhanh

    diemhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    2 năm trước đây có một con nhóc từ quê lên thành phố..đi thi..may mắn thay..nó đã thực hiện được ước mơ cháy bỏng là vào ĐH...từ khi bước vào giảng đường ĐH...mọi thứ với nó thật mới mẽ...lạ lẫm lắm..nhưng giờ thì mọi thứ đã đã thay đổi....tất cả đã quá quen thuộc và thân thương...mỗi dịp hè về..lại phải xa bạn bè..trường lớp..nó đã khóc rất nhiều...
  7. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    còn tui..........
    3 năm trước, tui là tành viên mới nhứt của lớp
    một hôm có một chuyện không lấy zì làm lạ lắm, một gái đứng bắt chân lên trụ tường dọc hành lang lối đi của trường để vén .....quần xuống! ngộ hết bít luôn
    nói thiệt , mà là em tui chắc tui không tha đâu nghe, ai ngờ .....nhỏ thôi nghen....nàng vào lớp tui đó.
    ......................
    hai học kì sau....................
    đố các bạn biết chuyện gì xảy ra?
    bi giờ nàng là ấy của tui đó!
    hết biết luôn.
    KHÔNG THỂ NÀO QUÊN
  8. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hì....kể lun giai đoạn giữa đi bác...romantic hông dzậy
    Without love...life is meaningless
     
  9. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Híc híc !!zì chứ mấy cái zụ này bác khoa@ nhà mình là số một..ke kè....
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  10. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    thôi nghen bác VINA@ kia
    sở trường của thành viên không được công bố lung tung đấy nhé.Nhưng mà em đâu có như bác nói đâu, ê sắc ế đây nè
    to HAIAU@: doan giữa thì romantic lắm, nhưng nhỡ bé cưng của em bít chuyện em lung tung thì không hay
    mong thông củm!

Chia sẻ trang này