1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên mới : bỡ ngỡ và lạ................

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi repair_yourheart, 13/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diemhanh

    diemhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đây thôi,một đứa em gái của mình đã hỏi như thế này"Chị H ơi!khi đi học xa..đêm nào em cũng vào gường chị ngũ..vì em nghĩ như thế chị sẽ luôn nghĩ về em..thế còn chị..khi đi xa chị có nhớ đến em không..???"..tôi chỉ biết ôm nó vá khóc khóc thật nhiều...
  2. nhatanh83

    nhatanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    đi học xa rât khổ ,nhưng vui ,đúng không? tự do thật, tui ước như vậy đó
  3. vuongthanhha

    vuongthanhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ta cần phải khóc..khóc thạt nhiều...để thấy mình được hạnh phúc...

Chia sẻ trang này