1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh vien moi ra truong thi nen la`m gi` de hoa nhap voi xa hoi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nguyenmanhhab1d30a, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenmanhhab1d30a

    nguyenmanhhab1d30a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin chao. Toi la mot nguoi moi muon hoi cac ban xem nguoi vua di la`m thi`............
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thì rửa cốc chén, rót nước pha trà, hỏi thăm gia đình sức khoẻ các cô các bác trong cơ quan. Chịu khó đi làm hộ mí chị phòng hành chính mấy công việc lặt vặt như sửa máy tính, diệt virus. .....Đại khái là thế. Vèo một phát là hoà nhập ngay, có gì đâu.
  3. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không ngại việc hoà nhập với xã hội, vì xa nhà đã lâu rồi, sống một mình nên cũng học được cách thích nghi với điều kiện sống mới. Chỉ ngại về khả năng của mình thôi. Chả hiểu sao càng gần tới ngày ra trường, đi làm, lại càng thấy không tự tin về những gì mình đã học. Không biết khi đi làm có đáp ứng được đòi hỏi của công việc không hay lại bị chửi kỹ sư gì mà ngu thế. Hic!!! Mà tớ sợ nhất là bây giờ đọc sách chuyên ngành bằng tiếng Việt không hiểu lắm. Chắc cũng mất một thời gian để quen thôi. Mọi việc sẽ ổn cả thôi, ai mới đi làm cũng vậy (tớ nghĩ thế). Chúc bạn và chúc cả tớ thêm tự tin.

    Con trai thì làm giúp các chị, còn con gái thì đong đưa mấy anh nhờ! Hihi
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... bồ kết câu này
  5. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới ra trường hồi tháng 7 vừa rồi và đi làm được 3 tháng rùi....cơ quan của tớ là một NGO nên mọi người trong cơ quan đều vui tính lắm (căn bản là toàn thanh niên từ 1976-1983)..sếp tớ thì tính cũng tây lắm nên nói chung không khí trong cơ quan khá vui vẻ thế nên tớ hoà nhập cũng nhanh..nói chung là đi làm ở đâu thì cố gắng vui vẻ với tất cả mọi người hoà nhập với câu chuyện của mọi người (tất nhiên là có giới hạn vì đôi lúc mình mà hoà nhập quá nhiều thì k khéo trở thành vô duyên đấy)..và tớ thấy lúc đi làm thì nên chú ý tới tất cả những lời khuyên của mọi người (nếu họ đã có ý tốt khuyên bảo mình thì nên nghe tất cho dù lời khuyên của họ có đúng hay sai đi nữa)..một điều cũng cần chú ý nữa là cố tới mức tối đa ở vị trí trung gian cho dù cơ quan có chia bè fái đi nữa...với tớ để làm được điều này thì tớ chỉ có nghe chứ miễn bình luận (tất nhiên là những cái đó chả ảnh hưởn j tới mình chứ họ nói mà liên quan tới mình mà có sai thì vẫn fải nói nhưng tế nhị thôi, trường hợp này thì tớ chưa gặp)..
    hì hì thêm một điều nữa nhé là ko nên chấp vặt trong cơ quan..ví dụ như một trường hợp của tớ nhé: Hồi cách đây 2 tháng lúc đó cơ quan tớ chưa có nhiều việc nên tớ tranh thủ lấy sách tiếng anh ra học thế là cái bà văn phòng nên bảo với sếp tớ là tớ chả làm gì toàn ngồi học k (thông tin này là do một anh thân cận với sếp tớ cho biết, đấy là cái lợi khi bạn có mối quan hệ tốt với mọi người)..hôm đó khi tớ lên phòng sếp sếp cũng k nói gì chỉ bảo là tớ làm gì thì làm cũng k nên khéo léo tí..tớ chỉ nói lại là cháu vào đây thì nhiệm vụ đầu tiên là fải hoàn thành tốt các công việc của cơ quan rồi sau đó tranh thủ học hỏi mọi người, đầu tư thêm vào ngoại ngữ để sau đó có thể giúp cơ quan và giúp cô dich tài liệu tốt hơn cho cô đỡ vất vả..nói xong thấy sếp gật gù lắm..còn cái chị văn phòng (người nói xấu tớ đấy,,mấy hôm sau tớ cũng bức lắm nhưng rùi nghĩ là bực cũng chả làm được gì mà chấp làm gì tổ hại thân với lại nếu mình cứ giữ cái tư tưởng thù nghịch trong người thì chỉ hại cho mình nên tớ vẫn vui vẻ với chị ấy.)..
    đấy là vài điều tớ muốn chia sẻ với bạn...nói chung cứ thoải mái đi ở đâu cũng có cái hay cái dở, ở đâu cũng có người này người kia nên ấy cũng k fải lo lắng quá nhiều khi đi làm đâu..mọi thứ rồi cũng ổn thôi mà..
    Chúc ấy mọi điều tốt lành và vượt qua được cảm giác bất ổn ban đầu khi đi làm nhé..
    HD
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chết cũng không quét nhà hay bê cà Phê cho sếp
    Mệt!
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hồi đầu tiên đi làm, tớ quát nhặng xị cả phòng lên. Mắng cả trưởng phòng. Kết quả lĩnh thương tháng đầu tiên xong, Giám đốc gọi lên thông báo, hiện tại nền Kinh Tế đang chuyển đổi, nhu cầu thị trường giảm mạnh --> tình hình tài chính công ty không tốt, rất vui đã hợp tác với em. Công ty sẽ rất khó khăn khi thiếu một người có năng lực như em, nhưng công ty sẽ cố gắng vượt qua khó khăn này.
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em chào các anh, hôm nay hết giờ làm mời các anh ra Lan Chín gọi là để cho em ra mắt. Dzô....
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cách viết của bạn, rất chân thành...
    Tớ muốn hỏi về tình hình nhảy việc hiện nay...Rất nhiều sinh viên trẻ, mới ra trường khoảng tháng 7,8 thôi, mà đã chuyển 3,4 chỗ. Điều đó phản ánh cái gì?
    Phải chăng bây giờ với 1 cái CV đầy những tên công ty và thời gian làm việc 2 tháng thì mới hấp dẫn, hik.
    <--------- Siêu thiếu kinh nghiệm, cộng trông mặt non choẹt, toàn trượt!
  10. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ..... cậu quan trọng quá.... hâm mộ quá..... nhưng bỏ ngay cái avartar đi trông ngứa mắt quá, nhìn là muốn binh

Chia sẻ trang này