1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh vien ngành kỹ sư ... trong con mắt của các ngành khác !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Sinh vien ngành kỹ sư ... trong con mắt của các ngành khác !

    Ok, các bạn đã ra trường hoặc các bạn còn đang đi học, còn đang mài quần trên các giảng đường kỹ sư của các truong đại học, có bao giờ các bạn tò mò muốn biết trong con mắt của các sinh vien khác ngành kỹ sư, họ nghĩ gì về mình không vậy ?

    Không biết các bạn sao chứ hồi xưa hồi xửa, Thuyyền có cái may mán có một cô bạn gái học bên Science (khoa học) . Ex-girlfriend, tất nhiên rồi hén . Thuyền có hỏi thì cô ta trả lời không cần phải suy nghĩ:

    "Engineers are either drunks or geeks !"

    (tạm dịch, dân kỹ sư bọn anh em thấy thuờng nếu không là mấy tên say rượu thì cũng là mấy tên geeks !)

    Hong biết dịch geek ra tiếng Viet ra sao, đại khái là mấy tên đeo kính cận nói toàn công thuc hoặc kiến thức tuốt luốt trên vệ tinh hoặc cua gái kiểu như Thuyền viết lại trong thread bên kia "khi dan kỹ sư cua gái ..." á !

    Có đúng vậy không ta ?

    Hông biết may noi khác ra sao chứ truong đại học mà Thuyền học thì quả là đúng thật . Dân kỹ sư quá là ngay bong như vậy luôn đó . Có khi là cả hai: drunk & geek ! hihihi

    Tương truyền "trên chốn giang hồ", Thuyền nghe nói, bản lanh geek và bia rượu của sinh vien BK o SG cũng chả kém bất cứ trường kỹ sư nào trên thế gioi cả . Thuyền nghe mấy anh học o BK hoi xua roi qua đây họ kể là nhiều thành tích lẫy lừng ở mấy quán cóc cạnh truong lắm .

    Một số thành tích lẫy lừng của sinh viên kỹ sư, xin phép anh chị em huynh đệ tỷ muội 4 phuong, cho phép Thuyền lên "bảng phong thần" nha:

    1. You can study hard and still fail
    Học dữ lắm mà rớt thì vẫn rớt như chơi

    2. You can not study and pass
    Không thể bài bản, cứ học là đậu ngay đâu nha hông !

    3. Multiple choice does not mean easy
    Multiple choice không có nghĩa là dễ đâu . (Tại vì bên art, cứ khi thi mà multiple choices, khong phai viet essay là coi nhu dễ ợt)

    4. Six exams can be written in 4 days, but it hurts
    6 bài thi phải viết trong 4 ngày đó hả ...., chơi luôn ! Nhưng mà hơi đau khổ đó nha hông

    5. You can skip all the classes, study for 15 minutes before the final and still do better than an arts student in any arts class
    Phút cuối làm nên lịch sử . Chỉ có dân kỹ sư mới làm được . Dân học bên art chỉ làm nên lịch sử nếu họ chủ đích làm vậy ngay từ khi ... chọn lựa cua học để đăng ký ! kekekek

    6. Pi to six decimal places
    Không nói được Pi tới 6, 7 số, không phải là anh hùng !

    7 Judging by my fellow students, engineers are either drunks or geeks
    Không say không geek hông phải là ... chiến hữu cùng mặt trận !

    8 Everyone is someone else''s wierdo
    Hoi mát mát !

    9. Front Row people are wierd
    Ngồi bàn đầu trong lớp học là ... bị xem như chuyện lạ 4 phuong !

    10. Those who can, do, those who can''t, teach
    Dân làm được, đi làm ! Dân hông đi làm được, hông có job, hihi , đi dạy ! kekeke

    11. A 95.75% can be an A
    An 80.1% can be an A+
    Điểm chỉ là một khái niệm đầy tính tương đối

    12. You can kill your neighbors with a 9 volt battery
    Có thể thanh toán tên hàng xóm đáng ghét với chỉ một cái bình điện 9 Volts !

    (Thuyền tạm dịch thoát nghĩa ra tiếng Viet đó)
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nếu theo giải thích của anh Thuyền thì dịch đại loại là " Mọt Sách"đi nhỉ
  3. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa
    Đấy các cụ và các cô con gái các cụ đánh giá như thế đấy ...
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hihi, câu này là .....đánh giá sự "đắt / ế" của trường nào đó trong mùa tuyển sinh cách đây cả ........hơn chục năm nè.
    Còn câu nữa cũng xưa lắm rồi: "Chuột chạy cùng sào mới vào Sư Phạm".
    Sau đó thì ..........Nhất Kinh, nhì Thương, ..........tam ...........gì Pearl quên rồi (Kinh-Kinh tế, Thương-Ngoại thương)
    Còn mấy năm nay thì Sư Phạm lên giá nhé (vì không phải đóng học phí ....dĩ nhiên kèm theo các điều khoản ràng buộc chi chi rứa ......), BK xuống giá (căn cứ vào số hồ sơ nộp vào trường thôi).
    Mà có ai hiểu câu "Nhất Y nhì Dược tạm được Bách Khoa" thành câu .......đánh giá ........"nhan sắc sinh viên các trường" hông ta ?! Hehehe . Em thì thấy chữ "tạm được" hay hay
  5. polman

    polman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Về trình độ drunks thì không hẳn là dân BK nào cũng vậy đâu, chỉ có những anh hùng hào kệit thì mới vậy thôi ! Chứ Bk cũng có nhiều anh hùng dạng du kích. Tức là vô bàn nhậu thì đóng vai trò vô cùng to lớn, đó là : phá mồi.
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hì, "dân gian" có truyền 1 câu rằng: Vô bàn nhậu thì chỉ có hai phe: "Tham nhũng" và "yêu nước". "Tham nhũng" là mấy người chuyên ngồi "phá mồi" - tuổi con lăn quăn hay ăn ít uống . Còn "yêu nước" dĩ nhiên là mấy anh "tuổi con cà cuống hay uống ít ăn" ấy . Còn mấy anh "vừa uống vừa ăn" - vừa tham nhũng vừa yêu nước thì .....xử làm sao hen !
    Chết ! Trời thì khuya rồi. Pearl thì .....già rồi mà hổng chịu đi ngủ nữa .........Ở đây bá láp bá xàm hoài
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihihi truyền thuyết dân gian của 2 phe chính tà trên bàn nhậu quả là hay đó nha Pearl ! Bao nhiêu chia bia Ken thì Pearl say vậy nè ? (hỏi cổ thắng thì chắc cô hông có khai ra đâu, để Thuyền hỏi bạn cổ mới được)
    Nhím Con ơi, bao nhiêu chai bia thì cô Pearl bắt đầu khai báo tâm sự thành thật vậy Nhím ? hihihih
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi! Ken nhẹ lắm mà khó say lắm Pearl uống beer hổng say đâu, Nhím con chưa thấy Pearl say bao giờ , hihi chắc tại Nhím con say trước nên hổng biết "tửu lượng" của Pearl á?
    hihi, chọc Pearl già kiểu này bị "ăn đạn" chết. Nhím bắt chước anh Thuyền co giò chạy lẹ
  9. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Pearl nhậu xài mồi cá gỗ không à nên không hao, chỉ hao ... nước mắm của quán nhậu thôi
    hihihihi ahahaha hohohohho
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Xúm dzô "ăn hiếp" Pearl đi hén!!!
    Mà anh Halai biết sao hông? Mấy người ăn ngọt thì khi nhậu dễ say hơn mấy người ăn mặn đó, bác nào kỹ sư Hóa giải thích dùm đi. Bé sivy giải thích đi, sao mà khi nhậu thì hổng nên ăn hay uống gì có chất ngọt vậy cà? Uống vào là mau "đi" lắm á (đi=say). Bật mí tí nữa nè, Bjan Pearl uống rượu thì chưa say nhưng mà đến giai đoạn nói thiệt thì có đó. Lúc đó Nhím lơ mơ con gà mờ cũng nghe thấy chút chút á. hihi (Nhím dùng từ "thấy" nghĩa là Pearl có actions đó) hihihi

Chia sẻ trang này