1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên Nghệ An, Hà Tĩnh tốt nghiệp ra trường- Về NA, HT làm việc- NÊN hay KHÔNG NÊN?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi fee4nothing, 31/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fee4nothing

    fee4nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên Nghệ An, Hà Tĩnh tốt nghiệp ra trường- Về NA, HT làm việc- NÊN hay KHÔNG NÊN?


    Hầu hết học sinh ở NA,HT tốt nghiệp PTTH đều thi vào ĐH,CĐ, THCN không ở HNội, ĐNẵng thì TPHCM và một số thành phố lớn khác.
    Hầu hết trong số đó, sau khi tốt nghiệp ở lại HN, HCM... làm việc. Chỉ số ít quay về NAn, Htĩnh.
    Mỗi người có một quan điểm và lý do. Vậy quan điểm của các bạn là j?
  2. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Em là em ở lại Hà Nội , không muốn về mà cũng không về được vì đấu không lại mấy thằng bố nó làm to .
  3. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Phải thừa nhận là đúng và có như thế.
    Vinh bây giờ các công ty tư nhân cũng nhiều, nhu cầu tuyển dụng cũng nhiều nhưng nói chung quy mô phát triển là chưa cao cho nên=> người làm thuê (sv mới ra trường đúng không?) thu nhập không cao
    Các công ty nhà nước tầm cỡ như Nhàng, điện lực, bưu điện, ... thì quả như love_miss nói thật. Có thể ngoại lệ trừ khi bạn được bằng giỏi chăng?? Còn không thì tôi nghĩ không có mối quan hệ thì còn lâu bạn mới chen chân vào được mấy chỗ đó được.
    Về các huyện thì tâm lý chung của các bạn trẻ mới ra trường là., KHÔNG. Vì sao thì tất cả đều hiểu mà!
    Ngoài ra thì tớ thấy sv tốt nghiệp XD, GT có vẻ quay trở về V nhiều.
    Để trả lời là NÊN hay KHÔNG NÊN cho rõ ràng thì quả thật là rất khó mà thống nhất được. Vì mỗi cá nhân có một quan điểm, lựa chọn (mà nhiều khi là bắt buộc phải chọn lựa đấy chứ).
    Bản thân tớ thì tớ không thể nào trả lời được NÊN hay KHÔNG, vì với cá nhân tớ, trường hợp tớ thì tớ chỉ nghĩ rằng: Với tớ ở lại HNội làm việc là ĐÚNG!
    Chủ đề thật hay, mọi người nên hưởng ứng chứ nhỉ.
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ở HN , hay HCM , Hay Đà Nẵng ... Những thành phố lớn , cơ hội nhiều hơn ( nếu biết nắm bắt kịp ) , lương lậu nhiều hơn , nhiều giải trí hơn ... Thử hỏi cuối tuần ở VInh có nhiều bar , sàn nhảy hay sân khấu ca nhạc như ở các thành phố trên ko ? Đến tối thứ 7 , chủ nhật , làm việc ở Vinh có khi ra quảng trường trung tâm thành phố ngắm tượng Bác Hồ thôi ...
  5. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Trong muôn vàn khó khăn khi mới ra trường vấn đề việc làm luôn là vấn đề đau đầu nhất . Đa số bạn bè cùng lứa em khi ra trường đều ở lại Hà Nội hoặc Sài Gòn mặc dù cuộc sống xa nhà sau khi ra trường đi làm khó khăn hơn nhiều khi còn đi học nhưng tất cả đều chấp nhận vì về quê liệu có thể tìm đưọc một công việc ưng ý không ?
    Chuyện nên hay không nên ,có lẽ không phải bàn đến , trong suy nghĩ sau khi ra trường ai chẳng muốn về quê , Có nơi nào tốt hơn nhà mình . Theo ý kiến chủ quan của em là tuỳ vào điều kiện , suy nghi , nghề nghiệp của mỗi người mà chọn con đường đi cho mình . Thà muôn vàn khó khăn hơn là làm việc mà mình không mong muốn .
    Tiếp tục nào các bác .
  6. gnartevol_11

    gnartevol_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nghệ An hay Hà Nội cũng vậy miễn là được làm việc mình thích và uớc mơ
    Tiền không phải là vấn đề nhưng vấn đề là nhiều hay ít, có đủ cho cuộc sống của bạn không và bạn wan niệm thế nào là đủ
    Bạn có năng lực và chuyên môn thì sợ jì không có đất dụng võ anh em wá bi quan rồi .
    nhưng sự thật đúng là rất khó tìm việc ở quê wá
  7. sambo

    sambo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    1
    Năm nay tôi cũng tốt nghiệp, khi vào năm đầu tiên của ĐH, tôi cứ nghĩ mong rằng mình có 1 chỗ làm bám trụ lại thủ đô, chí ít cũng đi vào Sài Gòn, hồi đó tôi nuôi uớc mơ lắm. Nhưng càng ngày tôi thấy nhiều anh bạn của mình cũng bám trụ rồi rơi rớt dần, những người thực sự giỏi và có điêù kiện mới ở lại đc và có công việc tốt, phần lớn là ko đủ năng lực và điều kiện để ở lai. Các anh nói rằng có thể khi ra trường, em có thể bon chen, có thể chịu khó đc, có thể bươn chải, nhưng chỉ 1 vài năm đầu mà thoi, có ai đó có vài trăm triệu mua nhà ko? ở mãi nhà trọ sinh viên có ở đc ko, mà ai đó co đk thi mua nhà thì ko phải nói làm gì, còn lại tôi cam đoan bạn phải có mối quan hệ vững chắc và chuyên môn nghề nghiệp cực tốt mới có lương đủ để mong ...mua nhà cuới vợ,heee. Tôi cũng tán thành là tuỳ đk từng nguoi để tính toán nữa, ví dụ bạn nhà ở Vinh thì bạn vẫn còn cơ hội nhiều hơn ở các huyện khác nhiều, các bạn ở huyện thì...ko thể về huyện đc, chắc chắn là vậy,hè hè. nguoc lại nhà bạn chỉ có....bạn là con 1 thì có muốn cũng ko đc đi xa, và hãy nhìn bản thân bạn, có đam mê, uớc muốn khẳng định mình hay ko nữa, đừng có thấy bạn bè ở lại thì mình cũng cố mà ở lại khi đk mình ko phù hợp Và tôi thấy rằng, đk ở tỉnh mình cũng ko đến nỗi khó khăn như truoc nua, còn chuyện ăn chơi,tụ điểm, tôi nghĩ là ko thiếu thốn quá ( Có lẽ tôi là nguời ít đi chơi, chỉ hay tụ tập bạn bè thui,khà khà), mà tôi thấy mấy ông anh ở HN đi làm lương còm cõi vật lộn cuoc sống lấy đâu ra mà...bar, vũ trường, hê hê. Mong box nghệ của mình...giàu cả nhỉ,hiiiii
  8. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    Bản thân tui thì tui muốn về nhà vì con gái ở gần nhà sẽ sướng hơn.Tuy nhiên các bậc trưởng bối lại khuyên tui đừng về.
    Hè thì nóng ơi là nóng còn mùa đông thì lạnh cứng hàm.Khí hậu càng ngày càng khắc nghiệt hay là do tui xa nhà quá lâu nên ko thích ứng được ko biết.
    Mỗi người có một thú vui riêng,vừa rồi về hè tối ngày mấy chị em rủ nhau đánh bài quỳ cho chai cả đầu gối mà vẫn thấy vui.Thỉnh thoảng mấy đứa bạn í ới rủ đi ăn bánh bèo,ốc...hoặc đến một nhà ai đó tán gẫu cảm thấy thật hạnh phúc.
  9. ttra

    ttra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    có bạn gì ở trên nói rất đúng về hay ko về tuỳ vào điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người, thế hệ trẻ chúng ta ai cũng vậy thích sống ở nơi ồn ào náo nhiệt, có cơ hội tiếp xúc với nhiều cái mới, có cơ hội học tập nâng cao trình độ hơn. ở Vinh cho dù bạn muốn đi học lên cao học cũng chả có chỗ nào. Đành phải chờ cơ quan cử ra HN học. Mà xin thưa với các bạn rằng để được cử đi học thì lại phải nằm trong danh sách cái gọi là cán bộ nguồn, ôi trời ơi, vì lời hứa được đi học mà tôi lỡ về nghệ an, giờ chả biết là đến lúc nào mới được cử đi học, nếu điều tra tôi nghĩ có lẽ khoảng 80% số người được phỏng vấn đều mong muốn được ở lại HN. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta ở lại HN chúng ta sẽ sống như thế nào? tôi và một số người bạn của tôi có cùng quan điểm rằng ở HN vấn đề đáng quan tâm nhất của những cư dân tỉnh lẻ đó là nhà, nếu chúng ta đã có nhà thì tất cả mọi vấn đề rất dễ giải quyết vì ở HN ko khó để có được một việc làm tất nhiên ko phải ai cũng tìm được việc đúng với ngành học của mình. Xét về mặt kinh tế tôi tạm thời xếp làm 3 trường hợp:
    1) Những người có điều kiện kinh tế gia đình khá giá (ở Vinh gọi là ĐẠi Gia được rồi) bố mẹ có thể mua nhà ở HN cho thì những người này ở lại HN là rất tốt và hầu hết trong số họ đều ở lại HN (con trai thôi, con gái thì mình thấy cũng có nhưng ít hơn).
    2) Những người có điều kiện kinh tế tầm trung (có nghĩa là họ có thể nhìn thấy được tương lai khoảng trên dưới 30 tuổi với sự nỗ lực của bản thân họ cùng với sự hỗ trợ của gia đình họ sẽ mua được nhà ở HN những người này cũng như trường hợp 1 thôi.
    3)Những người điều kiện kinh tế gia đình bình thường tức là nếu họ sống ở Vinh thì có nhà của bố mẹ, còn nếu sống ở HN thì phải tự lập hoàn toàn. Những người này thường có xu hướng thử sức ở HN khoảng trên dưới 1 năm sau đó nếu như ở Vinh có cơ hội họ sẽ return to Vinh city.
    4) Những người mà điều kiện ktế gia đình ko có gì nhiều tức là nếu sống ở Vinh họ cũng phải mua nhà ( ví dụ nhà đông anh em, nhà ở quê chứ ko ở TP.Vinh) thì họ nhất quyết bám trụ lại HN vì ở HN cũng ko khác gì ở Vinh họ đều phải tự lập hoàn toàn, ở HN cơ hội công việc và các cơ hội kiếm tiền nhiều hơn.
    Bản thân tôi thuộc về trường hợp thứ 3 qua 3 năm làm việc ở Vinh tôi có một số nhận xét như sau:
    1) ở Vinh thu nhập bình quân đối với sinh viên mới tốt nghiệp đại học giao động từ 1,5 tr đến 4 trđ/tháng, bản thân tôi khoảng 3,5 trđ/tháng, nói chung là tạm ổn tôi nghĩ 3,5 tr ở vinh sẽ bằng 5 tr ở HN và cho dù ở vinh hay HN thì cũng ko thể tích luỹ từ thu nhập này để mà mua nhà đc đúng ko?
    2) ở Vinh hiện nay kinh tế mới bắt đầu MANH NHA phát triển, hơn nữa thu nhập của người dân TP.Vinh giờ cũng tương đối rồi nên cơ hội để kinh doanh không phải là không có nếu như các bạn có đầu óc và am hiểu cách sống của người Vinh.
    3) Tôi dự đoán khoảng 5 năm nữa Vinh sẽ rất khác. Nhưng cũng cần phải nói rằng đội ngũ lãnh đạo của tỉnh Nghệ an và tp. Vinh quá kém, thiếu năng động. Cứ như bác Hợp, bác Trung, Bác Trạc thì có lẽ phải còn rất lâu chúng ta mới được như Huế chứ chưa nói gì tới Đà Nẵng, và Thanh Hoá có thể sẽ đuổi kịp và vượt lên trên Nghệ An nếu như chúng ta ko có gì để cải thiện môi trường đầu tư, tôi cảm nhận thấy rằng cuộc sống ở Vinh nó nhàn nhã quá, tư tưởng nhàn nhã ở đây là nhàn nhã của những kẻ mang tư tưởng AQ, gần như là bằng lòng với cuộc sống hiện tại mà ko có một cố gắng nào để vươn lên, thử đếm xem trên địa bàn tỉnh Nghệ An có bao nhiêu dự án lớn mà ko phải là dự án xin của CP? 1, công viên trung tâm, nhà máy đường tech&lie, nhà máy xi măng Hoàng Mai thì toàn là vốn vay của NH, Bia Vilaken của bác Trâm thì giờ đã chết gí rồi có chuyển giao được cho chủ đầu tư khác hay ko còn chưa biết, chung cư của Techco thì đắt vãi ... cả ra quần 7 tr/m2, hết chả có dự án nào lớn hơn.
    Vài lời cho các bạ xa quê hiểu hơn về tình hình ở quê, trong thâm tâm tôi rất mong các bạn về quê để giúp cho quê mình phát triển hơn (ai đời 98% sử dụng mạng internet để chát chít chơi game, bó tay.com)
    nhưng có sống được ở Vinh hay ko lại còn tuỳ cảm nhận của từng bạn
  10. ttra

    ttra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Các công ty nhà nước tầm cỡ như Nhàng, điện lực, bưu điện, ... thì quả như love_miss nói thật. Có thể ngoại lệ trừ khi bạn được bằng giỏi chăng?? Còn không thì tôi nghĩ không có mối quan hệ thì còn lâu bạn mới chen chân vào được mấy chỗ đó được.
    về điện lực, bưu điện thì tôi ko dám chắc nhưng về ngân hàng thì nếu bạn có bằng khá chuyên ngành tài chính ngân hàng trở lên và bạn có đủ trình độ để lọt qua kỳ thi tuyển thì bạn có thể vào được, bạn chú ý các ngân hàng sau sẽ công khai thi tuyển: Ngân hàng công thương Vinh, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng VIB. Những ngân hàng này bạn đừng ngại vì người của trung ương về giám sát coi thi, đề thi do trung ương ra chỉ sợ là bạn ko vượt qua được mà thôi. Tôi cũng có cảm giác như bạn lúc mới về nhưng sau khi thi tuyển và đậu vào 2 ngân hàng phải chọn 1 thì lúc í tôi mới tin là cuộc sống ko đến nỗi bất công, nếu bạn có tài năng thì bạn sẽ có cơ hội mặc dù bạn ko có $

Chia sẻ trang này