1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên Nghệ An, Hà Tĩnh tốt nghiệp ra trường- Về NA, HT làm việc- NÊN hay KHÔNG NÊN?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi fee4nothing, 31/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conhocyeubongda

    conhocyeubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nói thật em hok thik về đây làm.. nhưng bố mẹ em bắt về... còn kêu em hok về từ luôn... EM hok quen sống ở đây.. em sống ngoài kia từ hồi bé síu mới 2 tuổi.. quen môi trg sống rùi.. hồi em về đây năm ngoái... em cứ về nhà nghỉ vài ngỳa là lăn ra ốm do hok quen thời tiết .. giờ cũng đỡ hơn rồi...nhưng cũng chưa thik lắm... nói thật 1 câu các bác đừng giận.. em đi chợ thấy ng dân bán hàng dối lắm.. hok thik thế...à còn nữa dù về đây gần 2 năm rùi em vẫn chưa thik nghi đc giọng Vinh.. nghe 1 ,2 người nói thì thấy hay dễ thương.. chứ nhiều ng nói là y như rằng em muốn nổ tung đầu luôn á... mặc dù em gốc Nghệ An thật.. sinh ra ở đây thạta
  2. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Viết sai chính tả nhiều vãi tè .Bán hàng không dối lấy gì bỏ vào mồm hả em nói ngu vật =)).
  3. gialinharc

    gialinharc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hỏi nghe chán vãi lìn.
  4. fee4nothing

    fee4nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình đợt này tự hứa với lương tâm là tu tâm tích đức để sau này con cháu nó yên ổn làm ăn không ở Hà Nội thì Nghệ an hoặc đâu đó thì kệ bọn nó, chứ không thì mình cũng ỉa một bãi vào cái đứa tê ka này rồi.
    ( tu tâm tu tâm)
  5. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Ghê gang chửi thấy cũng thấy ngu rồi
  6. hunglogitem

    hunglogitem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    đọc xong toppic này em cũng thấy có nhiều cảm xúc quá,
    em cũng giống như các bác, học HN 5năm, ra trường cũng đc nhiều nâng đỡ nên làm ở 1 cty nhà nước, nhưng bì bức xúc và nông nôi với các bà các chị nói dọng "hà lội" quá nên chửi nhau và stopworking rồi out ra ngoài mở ki-ốt buôn bán làm ăn rồi cũng sập tiệm mất hết niềm tin của gđ và người thân,. một mình một ngựa em quyết định đi buôn bán kiếm kế sinh nhai, rồi cũng kiếm được một ít và thấy mệt mỏi quá nên em "nghỉ" 1 time, rồi lại tiêu hết cả vốn lẫn lãi....! lại quay về"zero money"+bài học đắt đỏ.
    em quyết định tu bổ ngoại ngữ và kỹ năng cần thiết, em thi tuyển và nhận được 1 công việc lương cao cho 1 cty nước ngoài, em làm được 2 năm và "nhảy việc" sang 1 cty nước ngoài khác lương cao và chế độ đãi ngỗ tốt hơn.......
    nhưng....
    đc gần 2 tháng thì bà mẹ em "ra lệnh" về vinh ngay lập tức.
    và em làm ở vinh từ đó đến h,
    ban đầu em cũng chán lắm, định Return HN hoặc Move to HCM, nhưng vướng gia đình quá nên thôi......
    làm việc ở đây nhiều sóng gió lắm các bác ah, nhưng mà em quen rồi,! bi h thì em có thể miễn dịch với các loại "bệnh" thời thế mà các bác đã thảo luận ở trên.
    em còn nhiều muốn tâm sự với các bác lắm, nhưng h em bận rồi, hẹn khi khác ol tiếp nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. congaiV

    congaiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy có một trào lưu là ở lại HN nhưng được vài năm không chịu được nhiệt hoặc do gia đình gây sức ép nên phải về, không phải ai cũng đủ bản lĩnh và nghị lực cho 1 cuộc chiến dài hơi đâu, E mà Vinh có công việc ổn định, thu nhập chỉ cần bằng 1/3 của E ở HN, E về liền, bao h quê hương cũng có giá trị vĩnh cửu mà,
  8. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    chảy máu chất xám là ko nên, nhưng có những cái buộc phải như thế?
    vẫn quan điểm" con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa"
    hầu hết mọi người không thích về quê công tác và làm việc vì có 1 suy nghĩ" mình học hành như thế này lại về làm đệ mấy thằng ko học hành".Bản chất cũng là do sự tự cao thôi ạ
  9. Mida_Manu

    Mida_Manu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Emcũng đang muốn về đây. TN ĐH XD 1 năm rùi. Xa nhà chán quá.
  10. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh tinh thần trở về.
    Mọi người đừng nghĩ rằng về nhà sẽ khó khăn trở ngại thay vào đó hãy nghĩ nếu về nhà sẽ được gần gũi gia đình, được ăn bữa cơm với cả nhà được ở nơi thân thương yêu dấu (ui nói tóm lại là phải luôn nghĩ rằng khi về nhà thì cái được sẽ nhiều hơn cái mất).
    Bi giờ ở Vinh và Hà Tĩnh đang có rất nhiều dự án lớn cần nhiều nhân tài về giúp. Thay vì dân mình đổ đi tha phương tứ xứ thì dân Sài Gòn, Hà Nội lại đang tìm đến Nghệ An, Hà Tĩnh. Họ bảo đây là mảnh đất vàng.
    Về đi thôi moịu người ời.
    Công ty tui đang tuyển Kỹ sư xây dựng đó lương hấp dẫn nhé ai có nhu cầu trở về thì mời đến nộp hồ sơ.

Chia sẻ trang này