1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên Nghệ An, Hà Tĩnh tốt nghiệp ra trường- Về NA, HT làm việc- NÊN hay KHÔNG NÊN?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi fee4nothing, 31/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mida_Manu

    Mida_Manu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Công ty bác là công ty chi đó? Để em tìm hiểu. Em học Ngành Máy XD ra, bây giờ đang làm Sale MXD. Muốn về lắm rùi.
  2. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể nộp hồ sơ tại địa chỉ 137 Nguyễn Huy Tự TP Hà Tĩnh. Tên công ty là Cty CPĐTPT ĐT& KCN Sông Đà - Miền Trung
  3. dungndna

    dungndna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    tiện đây cho mình hỏi, có ai đang học trong nganh Y không? ra trường liệu có về quê mình làm việc không nhỉ?
  4. quankyo

    quankyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em thì em thích làm ở hà nội :D
  5. jangnana

    jangnana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Công việc nhàn rỗi, thu nhập ổn định, môi trường làm việc trong lành... Vậy mà sau 5 năm làm việc ở Nghệ An vẫn thấy chán kinh dị.... Vì sao nhỉ?
  6. hunglogitem

    hunglogitem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    tị vì nó quá nhàn rỗi, kém năng động, ko có sự xáo trộn tuyển chọn nhân sự nên chán thôi, chỗ của bạn có nhiều người thèm nhỏ dãi mà bạn ko biết đó thôi!!!
  7. jangnana

    jangnana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần toan dứt áo ra đi nhường chỗ cho những người đang thèm rõ dãi nhưng dường như số phận đã an bài, muốn dứt mà dứt ko nổi.
    Nhớ ngày nào mới chân ướt chân ráo về đây, đồng nghiệp hỏi thăm với ánh mắt dè chừng....em tên gì? học ở đâu? con cháu ai trong này à? về đưọc đây "giỏi" nhỉ? Khổ thân nó cứ đứng ngây ra, mắt chữ o mồm chữ a; đã thế người lạ lần đầu mới gặp thì xuýt xoa chà tài quá, ko con cháu ai mà về được đó chắc p mất vài chục triệu ấy nhỉ???!!! Nghe xong sởn hết da gà. Ko ngờ vị trí nó đang có lại đáng giá vậy!!!
  8. ksony

    ksony Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Không về! Lương thấp, cục bộ, không đãi ngộ dc nhân tài. Người yêu đi lấy chồng he he, bình yên quá. Ko có chỗ chơi.@
  9. mygreenhome

    mygreenhome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nên hay nên trở về thì cũng phải tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người. Nếu thực sự nơi mà bạn đang ở sẽ phát triển được tài năng, năng lực của bạn thì bạn nên ở lại. Và chỉ cần bạn luôn hướng về quê hương thì thiếu gì cách để bạn có thể giúp đỡ quê hương mình
  10. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Giừ mới vô topic ni đọc ,cảm xúc dạt dào quá hình như từ tết đến giừ chưa về Vinh ,gần 5 năm rồi hầu như chỉ sống ở HN .Nhiều lúc cũng muốn về Vinh với mẹ cho gần nhưng ko biết về đó làm chi .bạn bè tốt nghiệp ĐH xong hầu hết ở lại HN ,SG ...Về ko có ai chơi .Về Vinh cũng ko biết đi mô ,suốt ngày ngồi mấy quán cafe cho mòn đít ,ra quảng trường là hết .bar vs sàn ở Vinh thì ko dám vô vì vô dễ bị tai nạn lắm ,ở Vinh bar vs sàn chủ yếu là dân ăn chơi mừ .
    Về việc làm ở Vinh thì công nhận là kinh khủng .Mẹ t làm ở bưu diện TP cũng phải ngao ngán nói cõ chỗ mô cũng dành cho COCC mất rồi .Mà kể cả quen biết cũng mất vài chục củ mới vô đc nà .Mama kêu cơ quan làm việc thì tham nhũng kinh khủng ,trưởng phòng thì dốt hơn cả nhân viên mà vẫn ngồi trên ăn như chi chi ...v...vv..Mẹ t 50 tuổi rồi mà còn chán ngán ,bức xúc chỉ mong nghỉ hưu nhanh nhanh .
    T thì đang buôn bán quần áo ngoài HN ,cũng muốn thử sức ở Vinh nhưng theo thăm dò thì dân Vinh ko ưa chuộng hiểu biết chi về đồ made in VN (mà ngoài Hn đang rất hot ) nên ko dám mạo hiểm .
    Về cái khoản thời trang cũng chán ở Vinh luôn ,công nhận là dân VInh ăn mặc rất khảnh ,kén đồ ..nhưng lại ko hiểu biết ,thanh niên cũng mặc thiếu cá tính ,chủ yếu chạy theo mode .Tết ra đường nhìn mô cũng thấy ăn măc giống giống nhau, đủ chán .người có $ sẵn sàng bỏ ra một số $ rất lớn để mua những thứ ko đến cái giá trị ấy .Đôi lúc dân Vinh còn có tư tưởng của rẻ là của ôi ,nên giá cả quần áo ở các shop ở Vinh cứ thế mà vèo vèo tăng ,
    Còn điều nữa chán là t thik xem film mà ở Vinh có mỗi cái rạp 2/9 cũ rỉn nhìn đủ chán .
    Nên vẫn ở HN

Chia sẻ trang này