1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên Nghệ An, Hà Tĩnh tốt nghiệp ra trường- Về NA, HT làm việc- NÊN hay KHÔNG NÊN?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi fee4nothing, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nganguyen6

    nganguyen6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào muốn về xi măng Hoàng Mai làm việc không? Đóng góp xây dựng quê hương
  2. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Theo em tốt nghiệp xong nên về quê làm việc để xây dựng quê hương
  3. khhuyen

    khhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đọc all ý kiến của các Pác, em thýa ai cũng có ý kiến đúng cả.
    =>>>> Theo iem thì " Có Kiến Thức Thì Ukie" ở mô cũng làm được, iem sv năm 4 nhưng iem vừa đi học vừa đi làm thêm, hê hế iem cũng thấy sống ở HN là đúng.
  4. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic em lại nhớ câu:
    "Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
    Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ
    Ai vô xứ Nghệ thì vô
    Còn choa ở lại thủ đô nỏ về"
  5. luckyvnn

    luckyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    vẫn thích sống ở vinh đó nhưng mờ tương lai còn dài chua bít được..
  6. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Ngu ngu lỡ yêu bà nó gái Hà Lội éo về đc nữa .Ôi đường về sao xa quá .
  7. ksony

    ksony Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    ko nên
  8. luckyvnn

    luckyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    về vinh thôi, vinh tuy không đc phát triển như các thành phố lớn nhưng có tình làng xóm, ở xóm mình ở vinh mọi người cũng đi làm cả ngày, cũng bận rộn nhưng hễ ai đau ốm là cả xóm thăm hỏi, đi ra đi vào chào hỏi nhau thôi cũng thấy thân tình, còn cái xóm ở hà thành ni ( không phải là xóm tro ) mà cả năm nhà mô cũng đóng cửa im ỉm cho dù là thứ 7 chủ nhật. buồn chết được... vinh
  9. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn về Vinh, nhưng thử hỏi xin việc gì bây giờ. Xin vào Ban đối ngoại thì không có cơ xin (k quen biết các bác làm to),còn các dự án, công ty do nước ngoài đầu tư thì quá hiếm. Con bạn em làm cho 1 công ty du lịch ở Vinh bảo toàn khách nội địa, chả có khách Tây, nên vốn Ngoại ngữ học được k dùng đến. Hiện tại em làm cho 1 công ty du lịch ở Hà Nội cũng nhận thấy khách nước ngoài đến VN chọn HN, Hạ Long, Sapa, Nha Trang, SG, Đà Lạt, Huế, v.v để đặt tour, vé chứ có đặt ở Nghệ An đâu. Nhiều khi cũng tự hào quê mình có nhiều điểm du lịch nhưng chẳng thấy khách order nên cũng buồn. Không lẽ khách không chọn cũng cứ bảo người ta đến. Em chẳng biết ở lại HN có đúng không, xa gia đình, phải sống tự lập 1m cũng buồn. Nhưng về thì không thể, vừa không biết làm gì, vừa không thích cuộc sống quá "nhàn nhã" như bác Mink nói. Nó cứ đều đều, lặng lẽ thế nào ấy.
  10. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Thôi ở lại Hà Nội đi để anh Ring còn có cớ đi xem film .

Chia sẻ trang này