1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên Nghệ An, Hà Tĩnh tốt nghiệp ra trường- Về NA, HT làm việc- NÊN hay KHÔNG NÊN?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi fee4nothing, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uct45

    uct45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Sang năm ra trường, em cũng muốn về lắm vì tiếc cái tương lai của Vinh sắp có thể sẽ phát triển trong thời gian tới nhưng lại cũng tiếc cái chốn thị thành đông đúc, dù sao thì có chỗ cạnh tranh vẫn hơn. Với lại ở Nghệ An cũng quá nhiều tồn tại. Với lại nhìn nơi em ở, những ai học hành tử tế với có ý chí có trở về quê đâu.
  2. Phoipha1977

    Phoipha1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Việc về quê làm hay không cái đó phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh và tiêu chí sống từng người .Nhưng theo kinh nghiệm cuả bản thân tui thấy thế này nếu làm việc ở quê thì được 1 cuộc sống giàu tình cảm, yên bình và it phải bon chen hơn ,....và còn có cơ may lấy được vợ xinh ( Dù sao mấy anh học ở HN về củng tán gái giỏi hơn) .
    Ở thành phố Lớn cái được nhiều nhất đó là mức sống cao hơn ,có nhiều cơ hội hưởng thụ cuộc sống .Đặc biệt đời sống tinh thần..và hướng đến tương lai cho con cháu tốt đẹp hơn ( Thế hệ sau đở phải mang tiếng là dân nhà quê tỉnh lẻ ). Và dân nghệ có 1 điều lạ xa quê thì thương nhau, đoàn kết và biết sống vì nhau hơn /
    Các cụ có câu này " Vô Nghệ an bất phú ra Nghệ an bất bần" Thôi anh em mình cố gắng bon chen ở thành phố đi dù sao cơ hội củng nhiều .. Bố mẹ tự hào với hàng xóm, con cháu có hy vọng cho 1 tương lai .
    Nếu các Chú mới ra trường mới bắt đầu cho 1 tương lai ...có lẻ nên tiến về Sài gòn...Cuộc sống ở đó cạnh tranh lành mạnh hơn , nhiều cơ hội để lựa chọn hơn và Văn hoá trong đó dể chịu hơn so với văn hoá Bắc kỳ.." Mia bọn Hà Nội nói chung là ghét mấy thằng Nghệ nhà mình lắm
  3. metallive

    metallive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    em còn một năm nữa là rời BK...học điện tử như em thì về NA làm quán sửa chữa TV à....chán chả muốn về, về kô có chỗ để phát triển..để ăn chơi
  4. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý hoang mang .
  5. tunghe2003

    tunghe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hì hì chồng ở mô thủ đô ở đó âu ze
  6. thanhtrk

    thanhtrk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
  7. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Gái Nghệ An cũng tìm trai NA đỏ mắt mà nỏ thấy, toàn thấy các anh đi tán gái Bắc,hịc
  8. Mida_Manu

    Mida_Manu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    [size=3Trai Nghệ An cũng đỏ mắt rùi.][/size=3]
  9. thangbom_Hanoi

    thangbom_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    "Người ơi, người ở đừng về!"
    Phải chăng câu quan họ này rất đúng đối với những jì mà các anh các chị đang thảo luận trên đây.
    Em là dân Nghệ Tĩnh 100%. Có nên về NT hay không thì tùy từng cá nhân, từng hoàn cảnh, có điều, em là 1 trong những cá nhân đó, 1 trong những hoàn cảnh đó.
    Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng Khá - Chính Qui của ĐH Bách Khoa Hà nội và với chuyên ngành Công nghệ thông tin. (Không phải là em khoe đâu nhá!... ), có người iu ở NT. Ra trường rồi, hừng hực khí thế lên tàu về quê hương xin việc làm, tính chuyện trăm năm với người iu, tính chuyện xây nhà,......Nhưng:
    - Than ôi, việc đâu có xin được (theo ngạch chính thức). Những nơi em mà ngành nghề tương ứng với bằng ĐH của em là Đài Truyền Hình, Bưu điện, Ngân Hàng,...... thì như các pác biết những cái món này không có cơ chế thi chọn lọc, mà chỉ xét tuyển thui....
    - Than ôi việc xin được (theo ngạch không chính thức), thì:
    thứ nhất: em không phải là con quan.
    thứ nhì: em không có $ (không phải VND đâu nhá, cái này em không muốn đề cập đến)
    Loanh quanh luẩn quẩn mãi, lại khăn đùm, khăn gói ra Hà nội kiếm việc làm. Mới ra thì kiếm việc tạm bợ, 2--3tr/1 tháng cũng tạm đủ. Giờ đã có việc chỉnh chu, ổn định. Câu vợ ra Hà nội là OK.
    Đấy là em và hoàn cảnh của em. Mấy thằng bạn em ở NT học xong, làm ở NT, cũng IT, cũng cử nhân kinh tế cuối cùng làm kỹ thuật viên sửa chữa lắp ráp máy tính cho khách hàng để kiếm sống. Lương tháng đâu được 1tr500. Thỉnh thoảng khách TIP cho thì có hưởng. Khổ.
    Cái chuyện xin việc thì như vậy, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại một chút cái hơn, cái thiệt đối với chuyện về hay không về NT.
    +Không về quê
    Cứ nói qua chuyện của em để các bác hỉu nhé. Mỗi tháng thu nhập của vợ chồng em được 8tr chia cho:
    - 1,5 tr tiền thuê nhà.
    - 1tr tiền xăng xe+ điện thoại
    - 2tr tiền ăn
    - 1tr tiền ăn cho con nhỏ
    - 1,5tr tiền thuê người giúp việc (cả nuôi ăn).
    Còn dư tí chút. Chật vật vậy mà cũng đã gần 8 năm rùi.
    + Về quê:
    Cứ nói chuyện bạn em nhé: Mỗi tháng thu nhập được 4 tr cả vợ, cả chồng. Nhà thì bố mẹ cho cái, ít nhất là ở chung với bố mẹ. Cháu có ông bà trông giúp, ăn uống rẻ hơn. Cho nên 2 vợ chồng cứ cười phe phé.
    Ây, dà dà.... Tóm lại, chuyện về hay không về, cái đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cá nhân, hoàn cảnh, chủ quan, khách quan..... Nên tùy sức mình mà lượng thì vẫn là hay hơn cả.
    Đó là những tâm trạng của em mà em đã từng trải qua, share với các anh chị em cho đỡ bùn thui.
    Chúc các anh chị em có những quyết định sáng suốt và may mắn trong cuộc chinh phục khó khăn này.
    Được thangbom_hanoi sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 14/08/2008
  10. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Có lúc nào thấy nản không?

Chia sẻ trang này