Thành phố biển Nha Trang thật là đẹp chắc ai cũng biết , đối với những ai đã từng là sinh ĐHTSNT thì càng cảm nhận điều này đẹp biết bao bởi tuổi thanh niên đẹp nhất ít nhiều cũng để lại nơi đây những vấn vương, nuối tiếc. Còn Hà Nội thì sao, ở đây không có biển chỉ có Hồ, các Hồ này cũng mang lại một cảm giác man mát, nhưng thật tiếc rằng nó không mang lại cảm giác trong lạnh và đậm đà như biển Nha Trang, còn các bạn nghĩ sao về nhận xét này? Rất mong đón nhận sự chia sẻ của các bạn!!!
Cao Sy Tung ----------------------------- Tự động gộp bài viết --------------------------- Cao Sy Tung
HN, ồn ào, bụi, đường xá khu phố cổ chật, bẩn, xe bus = xe tải = hung thần, con gái thì đanh đá... được mỗi cái Lăng Bác chứ ko thì chả phải là Thủ đô !