1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh Viên Ninh Binh_Những câu chuyện không có lời kết ........

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi duyhiep1984, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sinh Viên Ninh Binh_Những câu chuyện không có lời kết ........

    Text TextChào tất cả các ban sinh viên là con em NB !Chúc mừng các bạn đã đến với " Sinh viên NB _Những câu chuyện không có lời kết ......




    Hãy cho Anh niềm tin và sức mạnh để Anh có thể ôm trọn trái tim Em vượt qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống


  2. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ủa ........không ai bắt nhời với Hiệp sao ?
    Trả lời Mình đi chứ !
  3. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện nào cũng có lời kết cả, lời kết đó có "Đẹp" hay không thôi. Còn những câu chuyện không có lời kết thì nó vẫn đang còn diễn ra, hãy để thời gian mới trả lời được cho nó thôi!
  4. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ vậy , chỉ có điều Mình muốn nói tới những câu chuyện không có lời kết thực sư mà .
  5. hodiepdom

    hodiepdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    xin chào duyhiep rất vui được làm quen với bạn
    chuyện về sv thì công nhận là cũng ko có hồi kết thật. tất nhiên la trừ phi bỏ các trường đh đi. nhưng bạn là người khởi xướng chủ đề này thì cũng phải kể một chuyện đã chứ, tôi thấy bạn có vẻ thích chủ đề tình yêu, vậy bạn nghĩ sao về ty sv.
    mong rằng chủ đề này hay ho một chút chứ đừng nói lung tung ko đầu ko cuối như một số chủ đề khác.
  6. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ở đây là kể chuyện vui hay chuyện buồn, chuyện thường ngày hay là chuyện tình yêu tình báo đây.
    Các bác mà kể chuyện sinh viên thì cả đời không hết.
    Hay là mình chọn một chủ đề nào đó để tập trung vào nói chuyện cho vui.
  7. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại là các Bác muốn Tôi kể chuyện gì đây _ Tình yêu SV hay gì vậy ? Khó quá , nếu Anh Em nào có nhã hứng thì kể luôn một chuyện gì cho Anh Em khác nghe đi ?
  8. hodiepdom

    hodiepdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    đang chuẩn bị tham gia chủ đề của ông thì thấy ông bạn lại bị khoá. hay đấy, thế ông làm gì mà bị coi là gây rối vậy.
  9. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hiệp xin có lời cảm ơn các chiến hữu đã quan tâm tới Hiệp , Hiii Hiệp mới bị Blood vì bảo vệ danh tiếng của người NB_nhất là con trai NB , tại Box Nam Định , giờ thì mãn hạn rồi , lại trở lại tung hoành cho thoả trí nam nhi .
  10. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hùng đang chán nản vì không được lĩnh tiền làm thêm tháng vừa rồi , chỉ bởi không ghi chép đầy đủ số Rượu Tây mà mấy ông Sếp uống hôm trước_1 chai Jonl đỏ <1t8 . >nên bị Bà chủ nhà hàng trừ vào tiền lương tháng . Về khu trọ , Hùng nằm suy tư phải làm gì để có tiền nộp tiền trọ và tiền ăn tháng này , Cuối tuần trước lớp tổ chức đi Du lịch Hà Tây , Hùng không thể đi được đã làm cho Thuỷ, Ban gái Cậu buồn và giận, Thuỷ học sau Hùng 1 khoá_khoa CNTT còn Hùng học Điện Tử , Thuỷ là con gái gốc đô thị , yêu Hùng được 4 tháng rồi , Thuỷ bị chinh phuc bởi 1 chàng trai đẹp mã học khá và đầy vẻ bụi trần, tuy chàng '''' chân quê '''' 100% . Hùng cũng rất vất vả mới chinh phục được người đẹp nhất Khoá 33 , vượt qua một đối thủ nặng kí là Hoàng_đẹp trai_nhà mặt phô_Bố Giám đốc .Hoàng học cùng lớp với Hùng, Cậu ta tính tình cũng không tệ chỉ phải cái tội hơi kiêu ngạo.
    Tiếng xe FX đậu trước cổng khu trọ , Hùng đoán biết chắc là Hoàng. Hùng lật khật ra cửa . Thuỷ bước xuống từ xe của Hoàng :
    Anh không còn bận nữa chứ, sao tối qua không đến nhà ?Thuỷ nói .
    Anh có chút việc tối qua nên không gặp Em được, ANh cũng nhớ Em lắm.
    Thôi khỏi nịnh người ta _Anh vào thay đồ rồi đi cùng Em, mọi thứ Em đã chuẩn bị xong rồi , nay nhóm Em tổ chức đi dạ hội, hôm qua Em định báo với ANh nhưng không gặp được Anh, Anh khoác bộ cánh cho tươm tất chút , thế này khó coi quá .
    Thôi khỏi đi Hùng , mày thế này đã làm cho Thuỷ phải khổ sở vì mấy con nai tinh mắt lắm rồi, khoá cửa lại lên xe đi .Hoàng nói nhanh .
    Hùng đứng thẫn thờ, rỗng túi thế này mà vào Vũ trường sao , tháng này chắc ăn Mì tôm trắng mất thôi.Hơn nữa Cậu đang định qua trung tâm tư vấn tìm việc làm thêm nữa .Hùng chưa bao giờ dám nghĩ Mình sẽ vào những nơi'''' tiêu tiền tháng '''' như thế cả, mỗi lần vào có lẽ mất khoảng 3 tháng đi làm thêm của Cậu .
    Anh xin lỗi , ANh không đi được rồi, Em chịu khó đi cùng Hoàng nhé .
    Anh sao vậy. Thuỷ giận dữ.
    Thôi không ép ANh nữa , Em không hiểu nổi chàng galăng của Em đâu rồi nữa, Em đi cùng Hoàng vậy , hy vọng Em không mang vẻ mặt này tới buổi dạ hội.
    Hoàng nói tiếp :'''' Mày sao vậy Hùng, hay Mày không thể thích nghi được môi trường nơi đó.................''''Thôi, chào mày, không có Mày có thể Tao vui hơn đó .
    Hùng mỉm cười nhìn vẻ mặt thất vọng của Cô bạn gái cho tới khi chiếc Xe đi ra khỏi hẻm phố, HÙng thẫn thờ bước vào phòng và tự nhủ :'''' có lẽ Mình không thich nghi nổi cái môi trường sống của Thuỷ .............''''

Chia sẻ trang này