1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh Viên Ninh Binh_Những câu chuyện không có lời kết ........

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi duyhiep1984, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Với những người con gái như thế thì có 2 từ để miêu tả " Quá tệ " . Hix chả hiểu cái cậu Hùng đấy yêu cái cô này ở điểm nào ?
  2. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cậu quên là khi yêu người ta hay mù quáng à .
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là khi yêu thì mù quáng , nhưng chả có thằng nào ngốc đến thế cả . Trừ khi có vấn đề về trí tuệ
  4. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Nếu trên đời này có ai ngốc hơn anh
    Thì đó là anh của vài năm sau đó
    Bởi vẫn yêu em sau thời gian đổ vỡ
    Mặc cho em có bội bạc thế nào
    Hai năm sau ngày chính thức chia tay em, kỷ niệm trong tôi lại dội về, vừa nao nao, vừa bứt rứt. Thoáng mắt môi nồng nàn lửa tình yêu năm cũ đã phủ mờ tâm trí tôi, mặc cho nỗi oán than đeo đuổi suốt ngày tháng qua về ám ảnh bi đát ngày em lên xe hoa về nhà chồng.
    Chẳng có ai dại dột và ngu ngốc hơn tôi - Tôi có thể cam đoan như vậy, yêu một người bằng cả trái tim, cũng sẽ bình thường và chẳng có gì đặc biệt nếu tôi nói rõ ra là tình yêu qua Internet. Mà cũng chẳng sao, qua net thì đã sao chứ, chẳng phải hàng trăm hàng ngàn người vẫn cứ tiếp tục yêu nhau qua nét đó sao, và không ít trong số họ đã hạnh phúc đấy ư. Ừ nhưng sẽ là một bất ngờ lớn khi tôi một chàng trai 25 tuổi, mới bước vào ngưỡng cửa cuộc sống, tương lai đang sáng sủa như thế lại yêu một người qua net, mà lại là một người đã từng lập gia đình, từng có một baby, không những vậy lại còn cách xa cả nửa vòng trái đất nữa chứ.
    Đúng vậy, cái lần đầu tiên của một cậu troai troai, chưa biết mùi tình ái là gì, của cái bồng bột, của thơ ngây ấy...Tôi đã yêu bằng tất cả sự mù quáng đến điên rồ, tôn sùng như thần tượng người con gái - đàn bà chưa một lần gặp mặt, hơn thế, ngoài đời bao cô gái không nói là quá xinh nhưng chẳng đến nỗi nào, vừa quan tâm chăm sóc, vừa tế nhị nhẹ nhàng tôi chẳng màng lại đam mê một nụ cười ảo mộng.
    Người đó, đã chưa từng được nắm tay, chỉ được nghe giọng nói, đã làm tâm hồn tôi si dại, có thể lúc đó tôi như con rối trong vòng tay lão nguyệt vui đùa. Khoảng thời gian 2 năm cũng là khoảng thời gian lãng phí nhất đời của tôi, tôi không được gì ngoài cái bằng tiếng anh trung bình, đủ để tôi ôm mộng được cất cánh, một tấm bằng đại học không đủ để được dự tuyển DE(kỳ thi nghiên cứu sinh sau dại học của Đức)..thất vọng về bản thân, cộng với sự sa xút về kinh tế đã làm tôi phá sản kế hoạch viễn du. Đồng thời vào đúng ngày sinh nhật của nàng - Tôi choáng váng vì tin nàng sẽ lấy chồng và vùi lấp tình yêu tuyệt vọng của tôi vào hố sâu đen tối. Yêu - Ghét - Oán - Hận đã làm tôi giống như một kẻ điên, không lúc nào là không lảm nhảm, tên em như đã đóng đinh trong trái tim nhẹ dạ của tôi. Chỉ hai tháng nữa thôi, ngày sinh nhật của em lại đến, và tôi đã bớt ngu ngơ nhưng những gì tôi muốn nói với em trong ngày sinh nhật tới là - Anh mong được trở lại là kẻ ngu ngơ nhất trên đời.
  5. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    xoá bài này dùm(post trùng)
    Được ngoc_nam sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 08/06/2005

Chia sẻ trang này