Sinh viên ở trọ 1 mình ^_^ Ui! Bây giờ mặc dù đã ở trọ 1 mình được khoảng 3 năm thế mà sao đôi lúc mình cứ cảm thấy thật buồn bả vì phải ở trọ 1 mình, hổng có bạn bè để trò chuyện. Cứ ngày qua ngày ở một mình trong căn phòng buồn ơi là buồn. Mình mới dọn qua chỗ mới nên rất ít người quen, có hai chị em con bé đối diện phòng hay chào mình và cười mỗi lần thấy mình. Vì mình ở 1 mình nên bà chủ nhà kêu mình phải che màn cửa sổ lại để không ai thấy máy vi tính, thùng loa, ... Bởi thế phòng mình lúc nào cũng như một căn phòng kín mít như che mắt thiên hạ. Tại vì phòng nằm sát con đường nhiều người qua lại, căn phòng cũng như căn nhà nên do mình tự túc bảo vệ đồ đạc là chủ yếu vì thế bà chủ nhà kêu tôt nhất là phải đóng cửa và che màn lại. Mình đang là sinh viên năm thứ 4 nên tối ngày cứ đi học hoài nên ban ngày ít tiếp xúc láng giềng xung quanh. Chiều gần 18g về nhà thi mệt lã nên cứ đóng cửa chui vô phòng nằm nghỉ, tới khoảng 20g thấy đường vắng vắng thế là lấy ổ khoá khoá bên trong phòng rồi ở lì trong ấy lun. Mấy đứa kia thì năm 2, năm 1, có lẽ tụi nó thấy mình vật chất đầy đủ quá nên cũng hổng dám nói chuyện với mình cho lắm. Mà ban ngày mình cũng ít có thời gian trò chuyện với xóm giềng, tới tối thì cứ thích ở trong phòng để học hoặc coi tivi. Cứ thế cứ thế càng ngày hình như nơi nhà trọ mình hình như có không gian chỉ có 1 mình mình. Buồn ơi là buồn! Càng ngày mình càng đâm đầu vào internet để đở bị stress vì phải sống 1 mình Nhà trọ mình ở xa trường, bạn bè cũng ở xa nên mình làm biếng đi đến chơi. Thui ráng thui, còn vài tháng nữa đi thực tập là mình sẽ dọn đồ về quê ở. Vừa đi thực tập vừa được ở nhà
GIao lưu với hàng xóm đi em. Với hai chị em xung quanh đi, mình cứ mở rộng lòng mình ra thì khắc đón nhận được tấm lòng mọi người!
Em sẽ cố gắng mà nhiều lúc em ở nhà thì tụi nó đi học, mà em đi học thì tụi nó ở nhà nên nhiều lúc cũng khó khó. Mà nói chuyện với tụi nó tụi nó cứ ngồi dạ thưa dạ thưa nên nói chuyện hổng tự nhiên. Nhưng em sẽ cố gắng
Chị hay nhể! Ở trọ 1 mình như vầy mà không bùn ah, có hàng xóm thì tích kực nói chuyện, làm wen chớ!, thỉnh thoảng rủ đi karaoke giao lưu chị ạ, thế thân nhanh lém, chả ngượng ngùn jì sất!
Cố mà tìm cách nói chuyện với mấy bạn hàng xóm, ví như buổi tối bạn hay xem tivi thì giờ nhảy sang nhà mầy cô bé đó nói chuyện. Dễ không mà
cố tìm 01 anh hàng xóm hay 01 thèng ku nèo đó học chung khố ý dzìa ở chung thế nào cũng sẽ hết strees choa mà xem
Bạn phải chăm đi chơi vào ko được làm biếng, luôn chủ động làm quen bắt chuyện với mọi người, từ hàng xóm, đồng hương đồng khói, hội hè trên mạng rồi đi offline