1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên ở trọ...VUI HAY BUỒN?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi seabird82_hkid12, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên ở trọ...VUI HAY BUỒN?

    Cả khu nhà trọ chúng tôi ở có tất cả 5 phòng,mỗi phòng có 4 người và tất cả đều là girl.Chúng tôi đến từ tất cả các quận huyện trong thành phố tuy nhiên mọi người rât yêu thương và đoàn kết với nhau.Trong 3 năm sống với nhau,vui có buồn có,tất cả đều trở thành những kỷ niệm không thể quên của chúng tôi.
    Tôi nhớ có lần,chiếc chìa khoá cổng duy nhất của khu trọ bị một bạn cầm về,mà cổng thì đã bị khoá.Hôm sau ,hầu hết phải nghỉ học còn 3 thành viên tích cực thi trèo cổng,và có nhiệm vụ là mang giấy phép nghỉ học đến từng lớp cho những người còn lại với lý do...NGỘ ĐỘC THỨC ĂN.
    Còn một vụ kinh thiên động địa ,đêm Noel,chúng tôi đổ hết ra sân hò hét,nhảy múa theo nhạc,đốt tất cả giấy tờ và giẻ lau để chào đón năm mới.Nhưng chẳng hiểu sao,đôi giày trong phòng tôi bỗng bốc cháy và lan đến cái bàn nhựa gần đó,khói đen nghi ngút khắp phòng và khi chúng tôi dập tăt được ngọn lửa thì đã là 2 giờ sáng(hôm sau tất cả chúng tôi đều phải thi học phần môn đầu tiên).Cả bọn nhớ đời thêm khi bị bà hàng xóm chửi cho 1 trận suốt đêm.
    Rồi những lần ôn thi,2,3 giờ sáng chúng tôi đi doạ ma khu trọ bên cạnh,không hiểu sao lúc đó lại leo được lên nóc nhà người ta ngồi,nhưng lại không sao xuống được,ngồi khóc hu hu....Và còn rất nhiều chuyện hay ho khác mà ai nghe cũng phải lè lưỡi.
    Năm cuối,vì nhiều lí do cá nhân,một số thành viên đã chuyển đi và sự rạn nứt bắt đầu xuất hiện từ những chuyện riêng tư.Vẫn biết,con gái thật lắm chuyện,nhưng đã sống với nhau được gần 3 năm,chỉ còn mấy tháng nữa là chia tay,hãy vì nhau làm cho quãng đời sinh viên còn lại của chúng ta là những kỷ niệm đẹp.Xin đừng nhìn nhau với ánh mắt hững hờ như vậy.
  2. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Vui thật đấy. Nghe đã thấy thích rồi. Tiếc là mình chưa bao giờ xa nhà
    Marco_Sư huynhTBCO
    Đôi lúc ta thầm mong, tình yêu đem đến bao nhiêu mơ mộng.
  3. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    he he,xin chia buồn cùng bác nhé.
  4. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại chia buồn??
    Marco_Sư huynhTBCO
    Đôi lúc ta thầm mong, tình yêu đem đến bao nhiêu mơ mộng.
  5. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Em cũng sắp tạm biệt cái kí túc thân yêu. Chả biết cái chỗ mình thuê có hay ho không nữa hic
  6. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tại sao à?Sinh viên mà không ở trọ thì...làm sao mà hiểu hêt ý nghĩa của cuộc đời sinh viên.
  7. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó SV mà không ở trọ thì làm sao biết hết được mùi .....Tui đây sống trong KTX được gần 2 năm rồi mà chỉ thấy buồn thì ít mà vui thì nhiều .....vui cục kỳ luôn nhớ lại thôi mà vẫn thấy sướng .....hehe.....Có nhiều trò thật là quỷ quái và hay ho đến nỗi tui cảm thấy rằng 'sống ở đời không được làm SV là điều lãng phí nhất " .Không biết có ai cảm nhận giống tui vậy không ???
    Let bygone be bygone !
  8. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Thế sinh viên khôg ở trọ chịu thiệt thòi thế cơ à??
    Đành chịu vậy nhỉ. Biết làm sao được ai bảo nhà mình gần trường làm chi.
    Marco_Sư huynhTBCO

    "Nỉ" có của
    "Ủa" ái "Nỉ"
    "Nỉ" hết của
    "Ủa" ái ngại.​
  9. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    hehe, mình cũng là sinh viên một thời đấy chớ, nhưng mà mình trọ ở ngoài, không phaỉ ở trong kú túc.
    Nhưng mà ở ngoài thì sướng và vui hơn ở ký túc nhiều.
    Tự do, thỏai mái, he he. Đã lắm đấy, ở ký túc chán phèo à.

    YRML - hehe
  10. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Ôi!Ở KTX sướng chứ!!!
    Được đong hàng thoải mái mà.!!!!Lại còn được dắt về chơi thoải mái nữa chứ!!!
    Hồi xưa đi học tớ mà quen cô nào dắt về nhà là i như rằng bị ăn chửi!!!

    [​IMG]

Chia sẻ trang này