1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên , ôi sinh viên ...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Lonelymanus, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên , ôi sinh viên ...

    Bây giờ hiện đại công nghệ cao có khác , sinh viên đi thi dùng điện thoại di động làm phao . Mấy phần lý thuyết thì ở nhà cứ chịu khó type rồi post email , vào phòng thi cứ mở máy điện thoại ra check mail ... Anh văn thì bí từ nào nhắn tin lên tổng đài thì nhận được reply dịch nghĩa ngay ... Mấy giáo viên gác thi chả biết gì , cứ tưởng nó lấy ra xem giờ ...


    Lonelymanus
  2. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Hay wá vây? gửi lên đâu thì được dịch nghĩa vậy chỉ tớ với . Tiếc là bọn tớ đề mở , không quay cóp được
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler
  3. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Ôi !!! Nếu thế chắc em fải mua một cái wá.Ko đủ can đảm giở phao nhưng mà cái này thầy cô không bít thì cũng đỡ hen.Hồi lâu rùi em có xem film hài cảu Hongkon thấy bọn ấy có đến >20 cách quay.Fải chi mình giỏi được như thế.
    Angela
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    chời .. Cái vụ này mới biết luôn á... Đẳng cấp quá... Học hỏi... hehe...


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang letmebe và khanhthi có tư tưởng xấu , muốn dùng phao nhé ... heheh ...
    Đùa thôi chứ học Anh văn qua cell phone cũng tốt . Hình thức này của trung tâm Anh ngữ Cleverlearn . Các bạn đến đăng ký với trung tâm để tải phần mềm Clever Handy" . Sau đó, thực hiện việc đăng nhập vào tài khoản của trung tâm, khai báo số điện thoại di động - kích hoạt và chọn phương thức thanh toán phù hợp (khoảng US$9.00) . Cái này Lonelymanus không làm , nhưng thấy bọn nó làm nên biết
    (topic này để trao đổi về cuộc sống sinh viên nhé bà con)

    Lonelymanus
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua , trong phòng thi môn KT Nông của lớp xx . Thấy giám thị 1 bước vào .... "Ôi , chúng em chào thầy , lại gặp lại thầy , cách đây 2 hôm thầy gác phòng bọn em "vất vả" quá phải không ạ ?" . Người thầy giáo có mái tóc bạc trắng , dáng người thấp đậm cười hiền từ ... (Vẫn còn nhớ câu nói của thầy ở môn thi 2 ngày trước : "các em nói nhỏ thôi , ồn ào thế ai mà chịu được chứ ...") . Cậu lớp trưởng hôm qua tự nhiên lại phát tờ giấy để sinh viên ký tên cam kết thực hiện nghiêm túc nội quy phòng thi . Mọi sinh viên trêu chọc nhau : "thôi , tao không ký đâu , tao ko muốn nghiêm túc" ..."ê , coi nó ký mà cái mặt trông xấu hổ ghê" ... "trời ơi , thôi , tao ko ký đâu" ... Nhưng mọi người cuối cùng vẫn ký vào (Lonelymanus lại là người ký đầu tiên , đứng đầu danh sách , chẳng hiểu sao tên thì ở khoảng giữa mà thằng lớp trưởng lại gặp mình đầu tiên để kêu ký nữa) . Đề phát ra , vài tiếng xì xầm của SV : "5 chương học được bây giờ bay đâu mất rồi mày" ... "đợi tao chút , tao xếp lại đã" ... "lấy ra lẹ lên đi mày" ... "câu này làm sao , mày có ý tưởng gì không" ... "ê , lát tao với mày làm chung câu bài toán , đừng chọn phần lý thuyết" .... 5 phút sau khi phát đề , tự nhiên cúp điện , vài tiếng la lên : "cô ơi , cúp điện tối quá , em ko "xem" được cái gì hết" ... một sinh viên đứng lên mở cửa sổ ... "ê Đ , đừng mở cửa sổ , gió thổi bay hết" ... cô giám thị 2 nói : "các em đừng ồn , vẫn đủ sáng để thấy mà" ... "trời ơi cô ơi , chữ nhỏ xíu , trời tối thế này , chắc kỳ này tăng độ quá" ... cô giám thị cười : "các em K mấy , K28 hả ? vậy cũng lão làng rồi còn gì" ... vài tiếng cười vui vẻ vang lên và giờ thi bắt đầu thật sự với những tiếng xì xầm , rột roạt , lẹt xẹt vang lên liên tục . Giám thị nhắc nhở liên tục , nhưng nhiều khi những tiếng xì xầm , rột roạt , lẹt xẹt lấn át cả tiếng nhắc của giám thị và ... cả giám thị lẫn sinh viên nhìn nhau cười . Gần hết giờ , có một anh chàng làm quá lộ liễu (hoặc cũng có thể non tay , chưa có kinh nghiệm) bị tịch thu một loạt giấy photo thu nhỏ . Cô giám thị nói : "lần sau nghiêm túc hơn nhé" ... "Dạ" , chàng sinh viên trả lời với nụ cười rất hiền lành và một chút ngây thơ . Sau 60 phút , giờ thi kết thúc . Các sinh viên ra khỏi phòng thi với tâm trạng phơi phới , cực kỳ thoải mái ...

    Lonelymanus
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Ặc... Vậy mà chẳng bù cho mình.Môn thi thứ 3 - mỗi đứa một đề.Mỗi đề 10 câu.Số mình sao mà xui vớ được cái đề toàn hỏi ở đâu đâu.Vậy là ngồi bịa được đến đâu hay đến đấy.Bi giờ thì chả nhớ là đề hỏi cái gì và mình đẫ tră lời ntn?Biết vậy hôm qua đi ngủ luôn cho được việc.10h mới lên đến nơi,mệt gần chết vậy mà còn cố ôm cốc cafe bự để thức nguyên một đêm mới tức chứ.
    Trời ơi .... tức quá ..... tức quá....
    Angela
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hehè..... Mấy ngày hôm nay đi thi, thầy cô cực kỳ dễ.... Có 1 số môn ngay thầy dạy mình gác thi... Vào phòng thi, em nào cũng cười toe toét


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hôm mới rồi đi thi gặp bà cô khó quá.. Ko cựa quậy được gì....hic.. Đến mãi hôm cuối, bài dễ mà làm ko kịp giờ vì mắc chỉ người khác...Cuối giờ, thầy đến thu bài còn phải giả bộ nói chuyện với ổng để nhỏ bạn còn chép bài, thế mà cũng bị ổng phát hiện, may là 2 đứa ko bị đánh dấu bài... Ăn thua là do giáo viên gác thi các bạn ạ
  10. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hay ghê chẳng bù bên tớ di động tịch thu ,giám thị hắc xì dầu .Kết quả là từ khi học tới giờ tớ chưa quay 1 lần nào thành công

Chia sẻ trang này