1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sinh viên ra trương chung ta sẽ về đâu?

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi halanhuong, 20/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halanhuong

    halanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    sinh viên ra trương chung ta sẽ về đâu?

    bạn sẽ nghĩ gì và sẽ làm gì khi bạn ra trường nhỉ?
    đây qua là một câu hỏi khó dành cho mõi sinh viên chúng ta. nhiều lúc chúng ta cứ học mà không nghĩ học xong sẽ làm gì?
    học cho xong , học cho ba me, học cho có ..........
    có thể nhiều người đã xác dịnh được công viêc sau nay nhưng tôi biêt có những người vẫn chưa biết học xong trường này trường nó ra sẽ làm gi?
    thế bây giờ chúng ta nên làm gì? có qua muộn khi chúng ta hõi câu này kô?
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản chưa muốn trả lời cau hỏi này vì tương lai khó xác định trước một cách chắc chắn. Nhưg tui ra trường thì sẽ tìm ngay một việc chi đó để làm, ko cần lương nhiều. Để ổn đinh tâm lý để học thêm.Công việc ko cần đúng ngành mình đã học, chỉ cần mình có khả năng để hiểu yêu cầu của công việc.
    Còn bây giờ? tất nhiên là học rồi. Học tốt ngoại ngữ đó, nếu ai muốn có nhiều cơ hội ở QB cũng như ở thành phố thì Ngoại ngữ rất quan trọng
    Life is a comedy
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ ra trường mà làm không đúng nghành mình đã học thì bây giờ học làm gì?. Uh! Cứ làm những gì có thể. Còn đi về đâu ư? Cứ đi về đâu mình thích, đi về đâu có thể đi.
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder
  4. atlyeta2810

    atlyeta2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì nên về quê là sướng nhất
    Trong mấy năm đầu công việc chưa ổn định,tốt nhất là nên sống cùng bố mẹ. Như vậy là khâu ăn ở đã được giải quyết. Đồng lương ít ỏi của những ngày đầu xem như được bảo toàn.
    Sau này cuộc sống tạm ổn rồi thì mới tính ra ở riêng.
    ( Tất nhiên đó là trong trường hợp vê quê mà có được việc làm).
    Còn trong trường hợp về quê không có việc làm, tui sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, miễn là trong 1-2 năm đầu có ngày 3 bữa cơm, rồi mấy năm sau bắt đầu có của ăn của để.Thế thôi.
    Nhưng đó là chuyện tương lai mà, cũng chưa biết được rồi sẽ thế nào.

    Kìa em .......... chờ anh với ​
  5. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    SV ra trường rồi tìm việc: cõi hư vô. Hãy tin vào tương lai đi các các bạn ơi... Rồi ai cũng có việc hết... Do đó kết luận là: SINH VIÊN RA TRƯỜNG SẼ ĐI VỀ CHỖ LÀM VIỆC!
    hê hê
    Z
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Bác chưa đi làm nên nói thì dễ lắm Bác làm việc mà không đủ sống thì bác phải bon chen chật vật rồi. Mà ngay cả có một công viẹc tương đối rồi thì đi học tiếp không phải là dễ đâu bác à. Sức người có hạn mà.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  7. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    HAHAHA
    ______________________________________________
    SV ra trường rồi tìm việc: cõi hư vô. Hãy tin vào tương lai đi các các bạn ơi... Rồi ai cũng có việc hết... Do đó kết luận là: SINH VIÊN RA TRƯỜNG SẼ ĐI VỀ CHỖ LÀM VIỆC!
    hê hê
    _____________________________________________
    HÊH TÂM LÝ BÁC KHÁ TỐT
    CON TUI THÌ ĐANG LÀM VAC NGAY TẠI ĐẤT SÀI GÒN ĐÓ
    AI KHÔNG TIN THÌ TÙY
    IN THE VIOLET MOOL
    I'M DEATH 
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao cũng công nhận là rồi ai cũng sẽ có việc để làm, có nhà để ở và thậm chí cả phương tiện đi lại nữa. Nhưng lòng người mà, lúc nào cũng nhìu hàm muốn không ngừng. Như thế thì lại càng đặt ra câu hỏi, làm ở đâu? Công việc gì? Có đỡ mệt và thu nhập ổn định không? Rùi thành quả ra sao...vân vân...Nói như math0 cũng đúng, không dễ chút nào đâu, cũng phải bươn người ra mà làm thì mới đủ sống được. Mình nghĩ tụi mình còn trẻ mà, không sợ khổ mà là sợ thiếu kinh nghiệm, thiếu năng lực làm việc. Mình nghĩ là mới ra trường thì nên sẵn sàng mọi thứ thật tốt để nắm bắt cơ hội chứ không để cơ hội đến trước. Sẵn sàng những tình huống xấu nhất và tốt nhất trong đầu để không bị rơi vào trạng thái thất vọng, buồn chán...cứ nghĩ trước là sẽ mất 6 tháng, 1 năm để tìm việc phù hợp với mong muốn của mình, điều này là bình thường các bạn ạ, hiệu quả của công việc sẽ thể hiện ở 5, 10 năm tới nên không cần phải vội. Híc, nghĩ nhìu đau đầu quá!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    <-- mấy anh mấy chị mấy em mấy pác mấy ..... ơi ra trường rồi thì cưới vợ có được không hè. có ai chịu tui không nì.

    <marquee> Quyết Không Yêu dành tiên đi chơi Net. Sống một mình cho con gái nó thèm chơi :D </marquee>
  10. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    MOD Quảng Bình đâu rồi? Cái topic này đánh dấu má lung tung mà các MOD vẫn bình chân như vại để nguyên, thế mà coi được à? Hay người Quảng Bình (mà ít nhất là MOD Quảng Bình) chưa thạo tiếng Việt hả @Robedan?

    The Soul of NgheTinhIIR

Chia sẻ trang này