1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sinh viên ra trương chung ta sẽ về đâu?

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi halanhuong, 20/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Này cái bác na nát kia, dám qua đây chê box QBình hả. The Soul of NTĩnh là: ...rứa hả
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  2. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bác nói tiếng địa phương nên em không hiểu. Những công văn trình lên Mod kiểu này thì phải đúng tiếng Việt bác ạ (viết đúng tiếng giao thông, nhầm, phổ thông đó).
    F1
    Được f01 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 27/10/2003
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    He he, cái em @no_cry này đúng là ngoa ngoắt nhất box Quảng Bình rùi . Nhưng mà gặp anh thì chỉ có tắt điện thui. Tất cả những gì em (và cả những người khác nữa, nếu có) nói, nếu anh không thích thì chỉ cần làm một bi là "một làn khó trắng ru đời vào quên lãng" ngay .
    Em à, dạo này bùn quá nên qua đây nghịch phá tí cho vui. Mà em không thấy anh nói đúng à, xem lại tên của cái chủ đề này đi, đúng không?

    The Soul of NgheTinhIIR
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bác na nát ơi, em ân hận quá. Lẽ ra em đừng quát mắng bác như rứa thì bác đã không định "một làn khói trắng ru đời vào quên lãng" rồi phải không bác. Bác nghĩ lại đi nhé, em sợ mình làm hại một đời... con trai lắm bác à. Bác cứ nghịch phá chi cũng được, dưng mà (học Samurai) tự nhiên cãi nhau với bác ở topic ni cũng vô duyên quá hè, qua bên tê(???) bác hí. Bác nhớ cỗ vũ em ra trận nghe.
    Mà bác không nhớ à. Hôm trung thu em gặp bác mà đèn điện đường Nguyễn Chí Thanh vẫn cứ sáng trưng. Còn bác gặp em thì tự hỏi lòng: ?omình hâm rồi hay răng a??
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  5. shinichikudo_qb

    shinichikudo_qb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm gì mà phải lo nghĩ như vậy nhỉ?Chúng ta đang học mà còn vấn đề việc làm sau này còn phụ thuộc vào bản thân chúng ta bây giờ đó chứ.
    Bạn sẽ ra trường vơi cái bằng như thế nào nữa chứ.
    Vì vậy theo tui nghĩ thì việc trước mắt là lo học cai đã chứ.
    Đó mới là điều quan trọng nhất hiện nay đó bạn à.
  6. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Em à, em lại cố tình hiểu sai ý của anh rùi. Ngày nào mà anh chẳng làm vài bi cho phê đời, đâu phải vì em mà anh mới sinh ra đổ đốn như thế? Mà đời trai của anh thì đâu phải đợi đến em phá mới tàn hại đâu, cùng lắm thì em cũng chỉ làm cho nát be nát bét thêm một tí thui. Em nói thế mọi người hiểu lầm anh chít .
    Còn hum Trung Thu á, hum đấy cũng có chỗ mất điện đấy em à. Không tin à, sang bên chỗ anh anh giải thích cho .

    The Soul of NgheTinhIIR

Chia sẻ trang này