SINH VIÊN SỐNG XA NHÀ TÔI RẤT NHỚ NHÀ CÒN CÁC BẠN THÌ SAO, TÔI MONG CÓ MỘT VIỆC LÀM THÊM MÀ KHÓ QUÁ .TÔI RẤT BUỒN ,MONG ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI TẤT CẢ CÁC BẠN
Chắc bạn đang ở xa Đồng Nai lắm nên mới nhớ nhà. Bạn học ngành gì? Tui nghĩ mai mốt bạn tốt nghiệp, nếu muốn về Đồng Nai kiếm việc thì sẽ không thiếu cho bạn đâu. Có điều mức lương hay điều kiện, môi trường không được như Sài Gòn thui (chắc chắn rùi). Tui thì học ở Sài Gòn, bây giờ về Biên Hòa làm việc, được ở nhà nên rất thoải mái. Bon chen đất Sài Gòn phát mệt
To : buimen Nếu muốn tìm việc làm thêm thì cũng không khó . Vấn đề là bạn không có người giới thiệu nên ít ai dám nhận . Đang đi học kiếm thêm việc làm phụ giúp gia đình đỡ rong chơi ,có điều kiện va chạm với thực tế cuộc sống bên ngoài là một việc khá hay . Nó bổ sung cho những điều đã học và chắc chắn phải gặp sau này . Vấn đề là làm có chịu nhẫn nại không . Môi trường sống bên ngoài đòi hỏi cao hơn mình nghỉ . Nếu muốn làm thêm buổi chiều về nghành phục vụ ăn uống thì cứ mail cho tôi : phanmemtinhoc@yahoo.com . Biết đâu mình có hướng hỗ trợ cho bạn với những người mình quen biết .