1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên sư phạm TN và những người bạn

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi phitient, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nanotech3474

    nanotech3474 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    nhất Y nhì dược tạm được BÁCH KHOA chuột chạy cùng sào mới vào SƯ PHẠM
    hô hô !
  2. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh nano nói hơi bị động chạm đấy nhé nhung may cho anh là dân SP hiền ko thèm chấp những người ăn nói linh tinh đâu .Bây giờ anh ko biết (hay giả vờ ko biết )là bây giờ là thời hoàng kim của sp hả?
    To anh Tee :em là anpha chứ ko phải là alpha đâu(alpha đi kèm với bêta con anpha đi kèm với em)
  3. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh nano nói hơi bị động chạm đấy nhé nhung may cho anh là dân SP hiền ko thèm chấp những người ăn nói linh tinh đâu .Bây giờ anh ko biết (hay giả vờ ko biết )là bây giờ là thời hoàng kim của sp hả?
    To anh Tee :em là anpha chứ ko phải là alpha đâu(alpha đi kèm với bêta con anpha đi kèm với em)
  4. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là Anpha hả? Nghĩa là một cái tên, chả có ý nghĩa gì với cộng đồng, chỉ với riêng em thôi ư? Có trời hiểu. hi`
    Không biết trung thu ở TN có gì vui không nhỉ? Còn trường mình có làm vụ gì hoành tráng hay không đây. Nhớ ngày trước cách đây hai năm, khi bọn mình đang học QS trong Đại Cương, cũng có rằm trung thu, vui ơi là vui. Rồi nhân đây xin tặng tất cả những ai đã, đang và sẽ vào CS2 tập QS một bài thơ con ếch:
    Hai tuần quân ngũ
    Hai tuần trong quân ngũ
    Hành quân vào Đại Cương
    Ngày đầu bao bỡ ngỡ
    Hai đứa chung một giường
    Hai tuần trong quân ngũ
    Sinh hoạt đều chưa quen
    Đêm mười giờ chưa ngũ
    Ngày trước kẻng đòi cơm
    Hai tuần trong quân ngũ
    Thực hành mệt phờ râu
    Nước tắm đâu có đủ
    Giặt đồ? ... Chẳng cần đâu
    Hai tuần trong quân ngũ
    Ca gác giữa nửa đêm
    Nghe trong lòng xao xuyến
    Cô bé đại đội bên
    Hai tuần trong quân ngũ
    Ngỡ cả năm xa nhà
    Nhưng mà vui lắm nhé
    Thử đi biết ngay mà......
    Ở đây có ai đã vào ĐC tập quân sự rồi nhỉ?
  5. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là Anpha hả? Nghĩa là một cái tên, chả có ý nghĩa gì với cộng đồng, chỉ với riêng em thôi ư? Có trời hiểu. hi`
    Không biết trung thu ở TN có gì vui không nhỉ? Còn trường mình có làm vụ gì hoành tráng hay không đây. Nhớ ngày trước cách đây hai năm, khi bọn mình đang học QS trong Đại Cương, cũng có rằm trung thu, vui ơi là vui. Rồi nhân đây xin tặng tất cả những ai đã, đang và sẽ vào CS2 tập QS một bài thơ con ếch:
    Hai tuần quân ngũ
    Hai tuần trong quân ngũ
    Hành quân vào Đại Cương
    Ngày đầu bao bỡ ngỡ
    Hai đứa chung một giường
    Hai tuần trong quân ngũ
    Sinh hoạt đều chưa quen
    Đêm mười giờ chưa ngũ
    Ngày trước kẻng đòi cơm
    Hai tuần trong quân ngũ
    Thực hành mệt phờ râu
    Nước tắm đâu có đủ
    Giặt đồ? ... Chẳng cần đâu
    Hai tuần trong quân ngũ
    Ca gác giữa nửa đêm
    Nghe trong lòng xao xuyến
    Cô bé đại đội bên
    Hai tuần trong quân ngũ
    Ngỡ cả năm xa nhà
    Nhưng mà vui lắm nhé
    Thử đi biết ngay mà......
    Ở đây có ai đã vào ĐC tập quân sự rồi nhỉ?
  6. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hình như năm nay phải tập quân sự ở ngoài trường thì phải ,thế thì chán chit'' mình nghe nói tập trong ĐC được ở ký túc 1 tháng . hê hê mình sẽ ko về nhà mà đi chơi (ngày cuối tuần ) .
    Chẳng bít năm nay sẽ như thế nào .
    Hy vọng là vẫn thế được tập quân sự trong ĐC .
  7. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hình như năm nay phải tập quân sự ở ngoài trường thì phải ,thế thì chán chit'' mình nghe nói tập trong ĐC được ở ký túc 1 tháng . hê hê mình sẽ ko về nhà mà đi chơi (ngày cuối tuần ) .
    Chẳng bít năm nay sẽ như thế nào .
    Hy vọng là vẫn thế được tập quân sự trong ĐC .
  8. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Tập quân sự trong đó mới gọi là vui. Ngày trước lớp anh cũng ít hoà đồng, chơi theo nhóm. nhưng năm đó học QS xong, lại đi kiến tập , xong đi Huế. Sau đó lớp mới hiểu hết nhau, vui lắm. Cố vận động tập QS trong DC đi, hehe.
    Ngày trước vào trong đó. lớp có 4 thằng con trai. hehe, có mấy bạn nữ giặt hộ quần áo, thích lắm. Mới đầu thoả thuận chỉ giặt những đồ nhìn thấy được, nhưng khi bọn họ mang chậu quần áo về, hehe, có hết cả. Hay lắm...
    Học ở TN vui hơn ở HN. Ở dưới này nhiều cơ hội làm việc và học quá, nên hầu hết mọi người đều bận. Trong khi đó ở TN rảnh rỗi nhiều, có thời gian quan tâm hết được bạn bè trong lớp hơn. Rỗi rãi lại rủ nhau đi chơi.
    Người học ở TN, đặc biệt là SP là những người tỉnh xa, (trừ dân TP) đều là người có hoàn cảnh không có gì làm khá giả lắm. Tất cả tập chung ở TN, nhưng hầu như tất cả đều đối xử với nhau bằng tấm lòng. Cứ mỗi lần đi chơi đâu đó, con gái được chiều lắm, các việc nặng con trai làm hết. Còn việc nhẹ (Nhưng nhiều, hi) là do con gái thôi. Mỗi lần vào Kí Túc, bạn nam nào mà thấy cô gái nào xách nước lên cầu thang là xách hộ ngay. (Bản thân mình cũng thế).
    Tuy nhiên mình cảm thấy càng ở các K sau thì việc này ít đi....
    Nhớ quá SP ơi...
    "Giờ nơi ấy đã thành trường cũ"...
  9. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Tập quân sự trong đó mới gọi là vui. Ngày trước lớp anh cũng ít hoà đồng, chơi theo nhóm. nhưng năm đó học QS xong, lại đi kiến tập , xong đi Huế. Sau đó lớp mới hiểu hết nhau, vui lắm. Cố vận động tập QS trong DC đi, hehe.
    Ngày trước vào trong đó. lớp có 4 thằng con trai. hehe, có mấy bạn nữ giặt hộ quần áo, thích lắm. Mới đầu thoả thuận chỉ giặt những đồ nhìn thấy được, nhưng khi bọn họ mang chậu quần áo về, hehe, có hết cả. Hay lắm...
    Học ở TN vui hơn ở HN. Ở dưới này nhiều cơ hội làm việc và học quá, nên hầu hết mọi người đều bận. Trong khi đó ở TN rảnh rỗi nhiều, có thời gian quan tâm hết được bạn bè trong lớp hơn. Rỗi rãi lại rủ nhau đi chơi.
    Người học ở TN, đặc biệt là SP là những người tỉnh xa, (trừ dân TP) đều là người có hoàn cảnh không có gì làm khá giả lắm. Tất cả tập chung ở TN, nhưng hầu như tất cả đều đối xử với nhau bằng tấm lòng. Cứ mỗi lần đi chơi đâu đó, con gái được chiều lắm, các việc nặng con trai làm hết. Còn việc nhẹ (Nhưng nhiều, hi) là do con gái thôi. Mỗi lần vào Kí Túc, bạn nam nào mà thấy cô gái nào xách nước lên cầu thang là xách hộ ngay. (Bản thân mình cũng thế).
    Tuy nhiên mình cảm thấy càng ở các K sau thì việc này ít đi....
    Nhớ quá SP ơi...
    "Giờ nơi ấy đã thành trường cũ"...
  10. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bọn em cũng muốn TQS trong ĐC lắm nhưng ko được anh ạ! Biết làm sao.........
    Chẳng có cách gì phản đối cả

Chia sẻ trang này