1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên tại Ucraine, vấn đề chỉ được xuất hiện trên các forum. Hot

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi baby44th, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Còn biết nói gì hơn chứ ??? Cũng chỉ còn biết ngậm ngùi ....
    Đành rằng buồn thì buồn lắm , nhưng còn biết làm gì hơn ....
    Chỉ còn biết động viên :" Hãy cố gắng lên !!!" .... Cuộc sống sẽ chẳng bất công với ai cả ....

    TN W ! Love you forever
  2. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với cái câu "cuộc đời chẳng bất công với ai cả" của bác tuanchosoi, chẳng còn gì để nói cả
    pt13
  3. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bó tay, phải dạy cho tuanchosoi một bài học chứ, mà nói như tuanchosoi là nhằm mục đích động viên đấy chứ, con người phải sống lạc quan, dù có bị đối xử bất công đi nữa, đừng bao giờ bi quan phải không???
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  4. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Em bó tay một phần cũng là vì các bác hưởng ứng trang này quá cơ, hình như có mỗi em có hứng thú, mọi người chỉ viết một câu cho qua chuyện hay sao ý.
    Còn về Tuanchosoi, xin thưa rằng trên đời này chẳng có cái gì là công bằng cả, 100% là không công bằng.
    Lần sau rút kinh nghiệm vì dân TL nhà mình không thích thời sự nóng hổi lắm hay sao ý, tóm lại cũng chỉ có mỗi tuanchosoi là chịu khó viết được vài dòng
    pt13
  5. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc !!! Căn bản là vì tui cũng sắp hành quân sang Nga , mà lại là Sanh Petecbua ... nếu nói về khoảng cách thì gần Ukraine hơn Việt Nam là cái chắc ... Tât nhiên là tui cũng phải quan tâm đến nhưng tinh này rùi ... để về còn kể , còn hỏi nưnhgx cô giáo , thầy giáo người Ukraine chứ ... Lớp tui cũng có một cô sống ở Kiev , mới sang đấy ....Để rồi kể những thông tin này cho bọn bạn nghe , cho bọn lớp Ukraine nghe ....
    Đâu phải tui không quan tâm , tui cũng lên mạng và xem những thông tin như thế đấy chứ ....
    Nhưng mà có một số điều cần phải chú ý ... :
    + Tui cũng lên mạng thường xuyên và xem những thông tin đó ... Nhưng tui thấy bạn đã hay post những thông tin nay lên rùi nên tui không cần nữa ...
    + Nếu nói đến việc các bạn VN bên U bị đánh đập ... Cũng chỉ con biết thương cho họ ... Hỏi biết làm gì hơn ??? Mà có làm thì cũng đâu cần mình làm ??? Hăn chính quyền và nhà nước mình phải biết nhwnxgthông tin đó chứ ???
    + Bạn nên nhớ ... Lên mạng , không phải bất cứ thông tin nào cũng là những thông tin tốt cho mình , , bản thân hoặc cho mọi người ... Vì thế phải luôn chắt lọc ...Bởi , thực chất có những thông tin rất xấu , nói chung là nhằm đả kích , nói xấu Việt Nam ta ... Nếu nói rằng có cái xấu đúng , cần phải rút kinh nghiệm , nhưng cũng có những cái lại kích động , phản nhà nước , phản cách mạng ... hay túm lại là ********* ....
    Có nhớ hồi vụ Mỹ đánh Irắc không , chẳng phải có những tờ rơi khuyến khích ,mời mọc mọi người đi biểu tinh sao ??? Và trường đã có công văn đưa xuống cấm sao ????
    Bản thân tớ cũng lên mạng và đọc , có những trang báo rất nổi tiếng nhưng có một số bài chỉ đọc kĩ mới phát hiện ra là có nói xấu đến Bác Hồ ??? Chẳng phải là ********* sao ???
    + Thứ ba , mặc dù trên mạng là như vậy , nhưng tớ thật sự cũng chưa thấy nói những việc này trên tivi , hay những thông tinh trên các báo nhà nước , có thể là do tớ chưa đọc kỹ ... đến lúc đó hẵng hay ...
    + Còn về việc bạn nói đến câu nói của tớ và :" bó tay " ... Chẳng phải sao ??? Hay thử suy nghĩ kỹ mà xem ... Có thể bạn thấy đối với bạn , có nihều lúc thật bất công , nhưng sao bạn lại quá đặt cao những thứ bất công đối với bạn lên trên hết thê ( tớ cũng chẳng muốn dạy đời đâu , bởi vì tớ và bạn chắc cũng chỉ bằng tuổi nhau thui ... nhưng mình muốn nói cho bạn biết cách để mà nhìn thấy cuộc sống nó thú vị mà thôi , lạc qan , yêu đời hơn mà thôi !!! ...Xin lỗi) ... Sao bạn không thử suy nghĩ kỹ xem , những lúc bạn có niềm vui thì ông trời có bất công với bạn hay không ??? Cái gì cũng có sự bù và trừ theo đúng quy luật " bù trừ " của tự nhiên mà ??? Bên cạnh đó , chẳng phải là bất cứ sự kiện nào cũng buồn cả đâu ??? bởi trong các sự việc luôn có cái đáng vui , và đáng buồn ... Chẳng qua là mình đã quá coi trọng cái buồn , mà quên đi cái vui ... Nhưng hãy cố thử suy nghĩ thật rộng ra một chút xem sao ???
    Tớ có thể lấy ví dụ nhw sau :
    Việc bạn người VN , hay những người bạn VN ở Bách Khao Kiev bị đánh chẳng hạn .
    + Ta buồn vì rẳng những người bạn của ta bên đấy học tập không cso sự công bẳng , bỏ tiền ra đi học , để rồi , chỉ vì những xích mích nhỏ của những người hơi nóng tính mà gẫy ra đánh đập ... thương , vào bệnh viện ... Ta buồn vì gào thét khản cả cổ mà chẳng thấy chính phủ U lên tiếng ...v..v
    + Nhưng ta cũng thấy cái vui ... bởi nếu xét trên diện chung cho tất cả mọi người ... Mọi người sẽ chỏ nên đoàn kết nhau hơn , gắn bó nhau hơn , bảo vệ nhau hơn,đặc biệt là trong nnhững lúc như thế này , tinh thần dân tộc cũng cao hơn ... học hành quyết tâm hơn ... Chưa kể việc khuyến cáo những người sắp sang U , hay đã sang hết sức cẩn thận , bảo vệ sức khoẻ ....v..v
    Thế đấy ....và tớ nghĩ nếu nhì như thế , chẳng phải là bạn sẽ nghĩ rộng hơn một chút sao , sẽ thấy bớt đi nỗi lo lắng trong lòng sao ??? Bản thân tớ cungvậy , chẳng phải bên Nga cũng bất ổn định lắm sao ??? Tớ cũng biết tin một anh người quen ở bên đấy , chỉ vì đi lấy tiền bổng hàng tháng về cho mọi nguời mà bị cướp và sát hại , mát cả mạng đấy ??? Rồi Có những anh đi làm thêm , cũng bị tương tự đấy ????
    Bây giwò tớ nói ở đây là vậy , nhưng biết đâu , khi sang bên đấy , tớ cũng bị như vạy thì sao ??? ( Ui !!! Trộm vía ) .... Vì thế , chẳng phải cẩn thận là trên hết sao , sẽ an tâm hơn sao ... ???
    Sorry Babỵth .... Nếu tớ mà còn ở trường và không tham gia mất một thời gian trong đội giải tích để nhảy sang Tin thì chắc là tớ cũng sẽ gặp ấy rùi đấy nhỉ ...

    TN W ! Love you forever
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải là post một câu là bỏ qua. Nhưng chẳng biết làm gì cả...
    MUPMIP
  7. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là bó tay với tuanchosoi, đọc đi đọc lại bài của bác đến 3 lần mà vẫn không hiểu bài ý được viết ra để làm gì???
    Chẳng nhẽ vì 1 câu "bó tay" mà phải viết 1 bài dài dằng dặc ý à. Tuanchosoi hiếu thắng quá cơ(biết là mọi người quý, bảo vệ bác nhưng vẫn phải nói câu này)
    À, còn nữa, tôi luôn tự cho mình là 1 người may mắn. Thế nhé, đừng vu oan, có điều cứ nhìn xung quanh mà xem, nhiều cái bất công lắm.
    pt13
  8. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc ... !!! tui có nhìn hết cả xung quay rồi tui mới viết ra được cái bài trên đấy ...
    Ai bảo đụng vào ...Nhưng mà được cái ... đấy là cái bài đầu tiên mà tôi ngồi nghĩ và viết dài như thế đấy ... Dù sao cũng thank u ... Làn đầu mình bị chạm mà suy nghĩ và viết nhiều thế đấy ...

    TN W ! Love you forever
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, cảm giác của đa số mọi người khi đọc bài viết của baby44th là cảm giác đọc, biết, hiểu và...chỉ thế thôi. không ai biết nói gì hơn.
    Thứ nhất là cứ cho rằng chuyện đó là hoàn toàn đúng sự thật đi, thì cũng làm gì được. Bởi nó hiển hiện ra đấy, nhưng ngoài tầm với của mình. Có nói thế hay nói nữa, thì bất công nó vẫn ở đó. Trừ khi có những cuộc biểu tình, hay mit tinh của dân mình về vẫn đề đó, mình sẽ tham gia. Chứ nói suông chẳng đem lại cái gì hết.....
    Thứ hai: hãy xét đến trường hợp là chuyện xảy ra ko hoàn toàn như thế. Có thể đã xảy ra bạo động, đã có người VN bị đánh, nhưng biết đâu là câu chuyện đã được viết lại ntn? Có chính xác hay không? Mọi thông tin chỉ là một chiều, và khó thẩm định. Tuanchosoi đã nói đến một phần rùi đấy! Không nên tin vào mọi thứ từ trên net!
    Anh không biết là quan hệ của baby44th với người bị hại, bị đánh ở U như thế nào, nhưng mà anh vẫn nói rõ về suy nghĩ của anh như thế!
  10. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Để giải thích co cái mọi người quan tâm nhất nhé, báo có đăng đấy, ít nhất là ở đây: http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2003/05/3B9C8047/, Thế là song vụ có thực đến đâu nhé.
    Còn một chuyện nữa, em không hiểu tại sao sứ quán Việt Nam gần như không làm gì cả, mà cả mọi người ở nhà cũng không, hay lại "cha chung không ai khóc", đọc lại những dòng viết động viên của những người khác, thấy cũng có ý nghĩa đấy chứ.
    Nếu mọi người định làm một việc gì đó có ích thì có thể viết lời động viên gửi vào đây(hay là forum chính thức của vụ này), hay truyền bá vụ này ra cho nhiều người khác biết v.v Tại sao chẳng mấy người chịu động tay động chân vậy?
    pt13

Chia sẻ trang này