1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh vien thoi mobinphon!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trankhue, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trankhue

    trankhue Guest

    Tuần rồi, nhỏ bạn tự dưng ngồi buồn xo. Chuyện gì? Nó móc ra một cái di động be bé, xinh xinh, đôi mắt buồn rười rượi: "Mới mua một triệu hai năm chục cách đây 3 ngày". Nó dừng lại một chốc, giọng đã ướt đầy nước mắt: "Vậy mà bây giờ nó chỉ còn một triệu, đã vậy còn được khuyến mãi quà tặng, thế là mất toi tiền dạy kèm một tháng?". Vậy là trong hàng ngàn, hàng vạn nỗi buồn trên đời, lại có thêm một nỗi buồn mua di động không đúng ngày giảm giá...

    SV cũng năm bảy đường SV. Giàu thì chơi di động bé như một món đồ chơi, có thể nằm gọn trong bàn tay. Nghèo quá thì cũng có những thứ di động "khủng bố", dư sức là nỗi kinh hoàng cho những tên móc túi.

    Chiều cuối tuần, tự dưng di động của tôi kêu giòn giã. Một thằng bạn nhắn: "Còn 1.800 đồng, nhắn tin chơi!". Trời đất, gọi lại cho nó, nó cười.. méo xẹo: "Buồn quá mày ơi... Gọi hết tiền rồi, nhắn cho mày xong chắc chỉ còn hơn 1.000 đồng! Bày đặt thu cước, chỉ khổ mấy thằng khách hàng nghèo như tao...".

    Dòng tâm sự đau thương của nó vẫn còn dạt dào, nhưng phải xì tốp gấp. 2 phút 30 giây. Mất toi hơn mười ngàn đồng, lại lỗ mất.. 30 giây. Từ khi cái lệnh "455" (tính cước nhắn tin) được ban hành, nó chả còn nhắn những tin đại loại như: "Ăn cơm chưa, ăn món gì ngon không, bao nhiêu tiền? Cả tháng không thấy nó nhắn, chẳng biết nó có... té sông, té giếng hay không?!...

    Thằng bạn tôi chưa có di động, nhưng những cái đầu vĩ đại của các ông bà cử "dự bị" dư sức nghĩ ra cách giải quyết. Hùn tiền, nhóm năm đứa xài chung hai cái di động. Và chúng thì khoái trò nhắn tin hơn. Có khi, cả ngày chúng cắm đầu vào soạn tin, tìm cách vẽ hình ảnh đủ thứ bằng các ký hiệu. Tội nghiệp thằng bạn, khi đêm về nó vẫn hí hoáy vẽ hình trên giấy, để ngày mai vào lớp mượn máy thử nghiệm...

    Cách đây mấy năm, cả giảng đường sẽ ngay lập tức quay nhìn cái nơi phát ra tiếng "reng" di động. Bi giờ, chả đứa nào thèm! Bởi đâu chỉ đơn giản tiếng chuông chán ngắt, bi giờ, thiên hạ "lập trình" loạn xì ngầu nhạc. Có khi, nhiều máy "hát" cùng một lúc, thế là những kẻ không "sành điệu" tha hồ được nghe sự hòa lẫn tá lả thiên tài của một thứ thập cẩm nhạc không lời, từ "I will allways love you, "Joe le taxi , "Hoàn Châu cách cách", "Cú nhảy cuối cùng" .... cho đến "A lề, a lế, a lê". Hãy cứ thử than phiền, thiên hạ sẽ nhìn bạn bằng cái nhìn đối với một kẻ "lạc hậu với thời đại", không biết thưởng thức thế nào là "Rhythm of the life" (Nhịp điệu cuộc sống)!

    Một nhỏ bạn thân trút bầu tâm sự: "Cái quần tao mới may, túi nông quá mày ơi, cái 3210 lòi ra phân nửa...". Nó chỉ nói thế thôi, nhưng tôi hiểu: chuyến này, nếu thằng bạn trai của nhỏ cũng SV, không... "ói" ra vài "tê" (triệu đồng để nó "lên đời mô bai") thì chỉ còn nước... bố mẹ nó cười... không nổi thôi.


    Song o doi phai tu vuon len truoc moi hoan canh

Chia sẻ trang này