1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên tốt nghiệp Monash Uni, nhận dạy TA theo nhu cầu Thông báo cuối cùng và lời cảm ơn đến các

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi legend_of_the_fall, 03/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Hơi nặng lời, nhưng mà đúng đấy
    Muốn học thì phải chủ động, gọi 1 cú điện thoại là biết ngay chứ gì
  2. legend_of_the_fall

    legend_of_the_fall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hiện lớp Ielts đã quá tải. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Giờ chỉ tuyển thêm học sinh lớp nghe nói, tầm 2 đến 3 bạn nữa.
  3. legend_of_the_fall

    legend_of_the_fall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hiện lớp Ielts tiếp tục tuyển thêm học sinh, tầm 2-3 bạn
    Giờ học: 9.00-11.00, sáng thứ 3, thứ 5
    Cách học: luyện nói (phát âm, phản xạ, độ trôi chảy và cách diễn đạt) và viết (viết các đề luyện Ielts và sửa lỗi, debate để tăng ý viết bài)
    Yêu cầu: có nhu cầu thi Ielts trong 2,3 tháng tới, trình độ trên Ielts 5.0
    Học phí: 50.000/người/buổi, đóng theo tháng - các bạn có thể học thử 1 buổi trước khi quyết định học chính thức (mình rất thoải mái về vấn đề này)
    Bạn nào có nhu cầu xin liên hệ Thu 0167 6703 835 hoặc 04 - 3864 3711 để đăng kí học.
  4. legend_of_the_fall

    legend_of_the_fall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Như vậy là mình đã dậy TA được 5 tháng nay rồi. Đợt vừa rồi vì bận đi thi tuyển nên cũng ko còn dạy đều. Hôm nay nhân dịp một bạn gọi điện hỏi lớp TA của mình, dù đã bỏ ngỏ rất lâu, nên mới nhớ đến và viết vài dòng gọi là thông báo và cảm ơn các bạn/anh/chi. học sinh.
    5 tháng vừa qua có lẽ là 5 tháng nhiều kỷ niệm nhất với mình, lần đầu tiên mình dạy học mở lớp 1 cách bài bản, có học sinh đến học và nghe mình giảng. Lần đầu tiên được đem những kiến thức và kinh nghiệm của mình đến những người xa lạ nay đều trở thành bạn bè, thân không ít thì nhiều.
    Học sinh phần lớn đều rất dễ thương, lớp học thì lúc nào cũng vui (đúng tính chất lớp học ngoại ngữ). Cũng có ko ít lời hoài nghi gièm pha của những người đứng ngoài, hay sự thiếu nghiêm túc của một số bạn đến học, nhưng đều chẳng là gì so với những tiếng cười trong các lớp học của những bạn, dù trình độ khác nhau, nhưng đều có sự say mê học tập. Mình là cô giáo, nhưng lại học được rất nhiều điều từ các anh/chị/bạn đến học: tính chuyên cần, kiên nhẫn, ko ngại hỏi, ko ngại đề xuất ý kiến thay đổi...
    Mình đã có thêm nhiều người bạn mới, sẵn sàng giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau nhiều điều. Quả thật đối với mình là được quá nhiều, và hầu như chẳng mất gì. Đợt mình nghỉ dạy, mình cũng hay suy nghĩ, xem mình đã dạy tốt chưa, có xứng đáng với công sức và tiền bạc của các bạn tin tưởng đến học mình hay ko. Nhưng rồi lại nhận đuợc email, tin nhắn, YM sms của nhiều bạn hỏi bao giờ dạy lại, lúc đấy cảm thấy như mình vĩ đại lắm, vì cũng làm được vài điều có ích, vì có những người trân trọng nỗ lực và yêu quý việc mình làm. Nói chung là như on top of the world.
    Thành thật không biết nói gì để cảm ơn các bạn, ko chỉ học sinh của mình mà các bạn đã quan tâm gọi hỏi lớp học, và cả các bạn hoài nghi nữa, vì các bạn cũng giúp mình trân trọng những người bạn những học sinh của mình hơn. Chúc các bạn sức khỏe, học tiếng Anh thật tốt (bí quyết duy nhất của mình và mình cũng nói đi nói lại trong các lớp học: chọn cách học nào mình thấy thoải mái nhất để việc học TA ko phải là nghĩa vụ mà là niềm vui e.g. xem phim TA nếu bạn thi''ch xem phim, đọc tin tức thể thao bằng TA nếu bạn thích bóng đá...) và mong một ngày không xa sẽ gặp lại.
    Thân ái
    Cẩm Thu
    PS: - câu trả lời chính thức cho câu hỏi mọi người hỏi mình nhiều nhất: Mình đi học tự túc tại ĐH Monash, và thêm một tin mới, tháng 5 vừa rồi mình mới được Award Best Graduating Student in Banking & Finance, Class of ''''08 của khoa.
    - câu trả lời cho câu hỏi việc làm, cũng là thông báo luôn: sau khi trầy trật thi cử mấy tháng liền, nhận được vô số tin chia buồn của các nhà tuyển dụng và vài offer cũng hấp dẫn, mình quyết định đi làm cho Unilever Vietnam trong SG.
    Được legend_of_the_fall sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 18/06/2009
  5. dai_gia_ha_noi

    dai_gia_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Phí quá trời, người giỏi như em sao phải vào tận sài gòn. Sao không ở ngoài Hà NỘi vào công ty chứng khoán làm có phải hoành tráng hơn không... Dễ kiếm tiền mà sử dụng được tối đa kiến thức của bản thân. Thôi, dù sao cũng chúc em may mắn.

Chia sẻ trang này