1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên và... nỗi buồn của sách!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VNHL, 13/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Nhiều lắm Bác VNHL ôi. Còn có chim lửa ( phượng hoàng lửa), những mẫu chuyện kể của Tezuka, Atom ( còn có tên Thái không phi thử hay Astroboy)

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  2. Todorov

    Todorov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác trả lời thế này thì rõ ràng bài báo trên là cực chuẩn. Linh Thoại vạn tuế, Tuổi Trẻ vạn tuế
  3. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Bác trông có vẻ thông thái nhể, vậy thì nói vài điều về bác và sách xem.Để mọi người học hỏi ấy muh!

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa ( chả biết có hay ko ) , cái truyện Astroboy mà cũng gọi là truyện à? Đọc chán tệ luôn
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

  5. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bạn Torodov tớ tuy tính hay thích khoe nhưng đến lúc người ta hỏi thì lại hay ngượng. Bạn có cần tớ viết hộ cái Chân dung người trí thức (Việt nam ở) Châu Âu không ới tớ một câu tớ viết cho, bảo đám sẽ có đến dăm em xông vào hỏi thăm như bác Egoist đang được hỏi thăm trên kia.

    Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi

    www.troixanh.allreal.net
  6. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Các mác dân du học của bác làm em hãi quá thể!
    Rửa tai nghe bác kể "cái Chân dung người trí thức (Việt nam ở) Châu Âu "

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  7. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nói đến "sách" tự nhiên thấy hồi hộp .Viết mấy cái vớ vẩn nhưng có liên quan đến sách vậy.
    Từ nhỏ,nó đã gắn liên với sách.Chẳng biết là cái duyên hay vì do hoàn cảnh.Mẹ nó rất hiền nhưng bố nó thì quá nghiêm khắc và khó tính.Vì vậy,hồi nhỏ nó chỉ suốt ngày quanh quẩn trong nhà.Thời bao cấp thì mọi thứ đều thiếu ,nhưng có lẽ sách lại nhiều hơn cả và nó đến với sách cõ lẽ cho đỡ buồn.Mới 4 tuổi,nó ê a mở cuốn Sơn Tinh Thuỷ Tinh mà chưa biết chữ.Nhưng nó vẫn có thể vừa nhìn tranh vừa "nói " theo những lời nó đã được nghe kể về chuyện này.Nó tập đọc cũng khá sớm nên trước khi đến trường nó cũng đã đọc được truyện.Sự đời cũng lạ,không hiểu sao cuốn tiểu thuyết dày đầu tiên mà nó được đọc từ khi mới học lớp 2 lại là truyện chưởng.Gần 20 năm sau nó vẫn còn nhớ cuốn "Người Hùng Tim Lạnh" và nhân vật Thượng Quan Thích .Nhân vật chính trong chuyện mà nó thấy rất khoái cái tính trọng nghĩa,võ giỏi ,đẹp trai mà lại còn rất kiêu ngạo.Anh ta không giết 1 cô gái đẹp không phải vì cô ta đẹp mà nhận thấy sự yếu đuối ,tôi nghiệp trước vẻ ngoài hung dữ của cô gái.
    Mattroi
  8. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Sau đó nó bắt đầu đọc những bộ tiểu thuyết cổ điển của Trung Quốc như Thuỷ Hử,Tam Quốc ,Đông Chu Liệt Quốc,Thuyết Đường hay sử ký Của Tư Mã Thiên...Nó đã sung sướng biết bao khi một lần tình cờ đi thăm cô giáo cấp 3 bị ốm nó phát hiện ra hiệu sách số 9 Phùng Hưng có thể cho nó thuê đủ cả bộ Tam Quốc hay Thuỷ Hử.Dần dần ,nó trở nên nghiện sách.Thằng bạn nó có cuốn Tam quốc tập 5 trong bộ 13 tập .Nó hỏi mượn mãi mà không cho.Trong 1 lần qua nhà thằng bạn để hỏi mượn,thằng bạn thì không có nhà,quyển sách thì lại nằm chềnh ềnh ở giường thế là nó cứ lấy đem về nhà đọc.Đến khi bạn hỏi thì lại ngượng ,không nhận.Nó thành thằng ăn cắp.Mà cũng chính sách dạy nó rằng ăn cắp dù chỉ là cái kim hay sợi chỉ thì đều là ăn cắp.Thậm chí ăn cắp tình cảm thì vẫn là ăn cắp.Nó đã ân hận đến tận bay giờ .Nó luôn sỉ vả bản thân đến mức nói ra cũng buồn cười khi đến bây giờ nó còn không bao giờ chịu nhặt của rơi.Cái gì không phải của mình thì không được tham.Cuộc sống nếu ngẫm kĩ cũng có cái gọi là nhân quả.
    Nó có chút may mắn khi trong thời bao cấp khó khăn chung thì nhà nó lại tương đối khá giả.Bố mẹ nó rất chiều nó,đăc biệt là mẹ.Nó xin gì thì mẹ nó cũng cho.Đặc biệt là khi xin tiền mua sách.Nó quí nhất mẹ nó ở điều này.Nó được tư đi chọn và mua cuốn sách mà nó thích và nó nhận thấy thực ra cho con cái tiêu tiền sớm là không tốt.Có lẽ bố mẹ nó thấy thằng con ham đọc cũng thấy tự hào.Khi rảnh ,nó có thể đọc tất cả những gì nó thấy hay có thể tóm được.Từ kỹ thuât điện ,máy cơ khí cho đến tiểu thuyết của Quỳnh Dao.Loại tiểu thuyết mà có ai đó thích đến mức chép lại bằng bút rồi đóng lại cẩn thận .Nhưng khi ấy với 1 thằng trẻ con như nó thì đây là thứ khó hiểu và cảm nhất.Đọng lại với nó ở loại này chỉ là cái gì đó rắc rối và yếu đuối.
    Mattroi
  9. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Rồi thì nó đọc sách đến quên ăn,quên ngủ.Khi đang đọc dở cuốn sách,nó không cảm thấy đói.Bố nó bắt nó ngủ trưa thì nó cố chờ cho bố vừa ra khỏi nhà là nó vùng dậy để đọc.Mẹ nó chưa bao giờ từ chối nó cái gì nhưng xin tiền mua sách nhiều nó cũng ngại,ngại đến khi mẹ nó từ chối thế là thỉnh thoảng nó nhịn ăn sáng để mua sách.Nó chỉ có thể dùng tiền việc khác để mua sách chứ không bao giờ có chuyện ngược lại.Mẹ nó chỉ biết có thế chứ cái việc nhịn ăn sáng thì không thể biết được.Nó rất ghét việc nói dối nhưng khi đã phải dối thì chỉ có trời biết ,đất biết nó biết và.....cái dạ dày nó biết thôi.
    Cuối cùng thì bố nó cũng phải bực vì cái sự đọc của nó.Bố nó cấm.Cũng không hề gì lắm vì nó sẽ đọc đêm ,đọc khi tối.Mặc cho giấy vàng,giấy cũ.Mặc cho mặt bóng mặt sần.mặc cho sách cũ long gáy ,mất trang .Nó vẫn đọc.Mà vì yêu sách ,nó lại còn trở nên khéo tay trong việc đóng sách,dán sách.Sách cho nó nhiều điều .Nó cũng không muốn dùng lời to tát để nói.Nhưng qua sách nó kết giao đươc với nhiều bạn sách.Có nhiều anh lớn tuổi hơn nó cũng thích nói chuyện và làm bạn với nó.Có anh bạn truyện kiếm hiệp nói chuyện với nó cũng tâm đắc lắm,cõ lẽ những người mê chưởng nhiễm cùng cái tính phóng khoáng và trọng nghĩa.
    Thôi thì kim cổ Đông Tây ,cái gì cũng đọc cho đến năm nó học lớp 10 thì nó bước vào 1 bước ngoặt.
    Mattroi
  10. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nó đã từng biết chút ít về nho gia Khổng Khâu(nhiều môn đồ tôn là thánh nhân) hay đạo gia Lão Đam(có lẽ nên gọi là tiên cho chỉnh với Khổng Tử).Nhưng cuốn sách mà nó nghe nói nhiều khiến nó rất tò mò vì nhiều người cho là bao la khó hiểu .Cuốn sách có thể bao gồm mọi sự vật hiện tượng và khi có thể nắm bắt thì có thể giải thích nhiều điều thì nó lại chưa từng đọc.Nó muốn tìm đẻ đọc lắm nhưng không thấy .Cho đến 1 ngày nó sáng mắt lên khi nhìn thấy bản dịch và chú giải của Ngô Tất Tố .Cuốn sách dày cộp được bày trên giá của hiệu sách trên phố Bà Triệu gần ngã tư Lý Thường Kiệt.Nó bước vào và lễ phép hỏi cô bán sách cho nó xem thử có được không.Lúc đó gia đình nó không còn khá như trước và với cuốn sách này nó sẽ phải dành tiền để mua đây.Cô bán hàng nhìn nó rồi hỏi:
    -Có hiểu không, có mua không mà hỏi?
    Nó cười thầm trong bụng.Nếu đã đọc,đã hiểu thì còn hỏi mua nữa làm gì .Vẻ mặt thản nhiên và lạnh lùng,nó nhíu mày nhìn cô bán sách rồi cười. Đúng là buồn cười cho cô bán sách.Cô tròn mắt ngạc nhiên trước thái độ của 1 gương mặt non choẹt rồi lúng túng đưa cho nó cuốn sách .Nó đưa hai tay đỡ cuốn sách rồi từ từ mở ra xem thì đúng là "Kinh dịch".Hào,quẻ chằng chịt,lại còn chữ hán, phiên âm chữ hán nữa chứ.Nó hơi giật mình.Kiểu này thì nếu muốn thử tìm hiểu hay hiểu sâu thì cần phải mua về nhà cái đã rồi từ từ mà nghiền mà ngẫm .Về cái sự sâu thì có khi cần thêm cả cái vốn hán ngữ nữa chứ.Nó lại nghĩ đến cả lời anh bạn nó đã nói rằng:"Truyền thuyết về Kinh dịch có nói nếu ai chưa đến 18 tuổi đọc Kinh dịch mà hiểu được thì không thể có con được."Nó thấy cũng ngài ngại.Đang tuổi trẻ như nó mà nghĩ đến việc không thể có con trong khi nó luôn mơ ước có 1 thằng con để dạy dỗ thì đúng là 1 vấn đề tương đối lớn.Nó gấp cuốn sách trả lại cô bán sách rồi nói lời cảm ơn...
    Sau đó ,để cho đỡ buồn,nó đành mua cuốn Kinh dịch do Nguyễn Hiến Lê dịch cho dễ hiểu hơn và cố chờ đến 18 tuổi để mà đọc.Thời gian này cũng có 2 cuốn sách để lai ấn tương nhiều với nó.Đó là cuốn sách viết về Yoga và cách thiền của người Ấn Độ.Cuốn nữa là cuốn "Cám đỗ cuối cùng của chúa" của Nikos Kazantzakis.
    Mattroi

Chia sẻ trang này