1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên và... nỗi buồn của sách!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VNHL, 13/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Sau đó,gia đình nó gặp phải nhiều sóng gió.Nó bận bịu với cuộc sống với đấu tranh sinh tồn và nó không còn đủ thời gian để dành cho tình yêu thuở nhỏ của nó.Tình yêu sách.Mặc dù thỉnh thoảng nó vẫn dành chút tiền để mua ,nhưng có lẽ những cuốn sách mới không để lại nhiều ấn tượng với nó.
    Thời gian là thứ vô tình nhất.Thấm thoát đã gần 10 năm,cho đến một ngày...
    Bây giờ nó đã đi làm,cuộc sống tương đối ổn định và chỗ làm thì thường đi qua đường Láng.Buổi trưa và chiều muộn,nó thấy những cuốn sách cũ la liệt trên vỉa hè.Nó bước đến một cách bản năng như em bé tìm đến bầu sữa mẹ.Nó nhìn những cuốn sách cũ,chợt thấy quen quen,chợt thấy bồi hồi.Có lẽ cái sự vàng vàng ,ố ố,cái mép quăn,cái gáy long cần được dán lại tác động đến nó thật nhiều.Nó sờ vào cuốn sách cũ rồi như lặng đi.Cảm xúc ngày nào bỗng xô vào nó...mãnh liệt.Đầu tiên là những cảm xúc không thể nói hết bằng lời ,rồi đến sự ân hận.Những cuốn sách đã một thời gắn bó với nó như người bạn thân,chưa bao giờ rời bỏ nó lúc nó cần.Khi thì dấu dưới gối,khi thì dưới ánh đèn ngủ ,trong chăn với chiếc đèn pin những ngày bị bố cấm đọc.Lúc tạo niềm tin vào cuộc sống những lúc khó khăn và hơn cả là đã dạy cho nó sống cho có chút nhân cách.Vậy mà nó đã bỏ người bạn đã gắn bó ,thuỷ chung với nó gần 10 năm.Nó thấy ân hận lắm.Nó thật bạc bẽo.Bạc hơn cả những cuốn sách photo cũ đã lâu ngày.
    Mattroi
  2. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nó phải quay mặt ra ngoài đường để dấu cảm xúc.Nó rất giỏi dấu cảm xúc.Nhưng với sách thì nó chịu thua mất.Lát sau,nó mới có thể quay lại để mua 2 cuốn sách.Những cuốn mà nó đã từng đọc nhưng đã không giữ được.Nó bước ra đường ,ngẩng đầu nhìn tán lá xanh thẫm trước mặt.Nó tự hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi những cuốn sách yêu quí của nó nữa cho dù bất cứ hoàn cảnh nào.
    Kể từ ngày đó ,sách trở lại chiếm một chỗ lớn trong suy nghĩ của nó mọi lúc mọi nơi.Đi đâu mà thấy sách là mắt nó bị hút vào.Nghe thấy từ sách là tai nó dỏng lên.Nó thấy ai hay đọc sách,biết nhiều về sách là nó tìm cách làm quen.Có lần,cũng tình cờ nó ra phố Nguyễn Xí .Thấy sách ,nó vào mua mấy quyển và thật bất ngờ có cuốn nó được giảm đến 45%.Nó sướng quá,sướng như được ...mua sách giảm giá.Dần dần ,nó biết được rất nhiều nơi có sách.Có chỗ do bạn giới thiệu,có chỗ do nó tự tìm thấy.Nó lại còn chơi thân với cả những người buôn bán sách.Nó biết cả sách mới loại nào giảm bao nhiêu.Sách cũ thì mua thế nào,bán ra sao .Nhưng chơi với người bán sách đôi khi cũng dở.Nó có cậu bạn bán sách cũ cũng lâu năm.Khốn nỗi cậu ta cũng thích đọc.Thế là có những cuốn mà cậu ta thích mà nó cũng thích thì không thể hỏi mua được.Nó thân luôn cả với cô gái bán sách.Thân đến mức chị chủ hàng cho nó lấy hẳn cả bộ Phan Bội Châu mà không phải trả tiền luôn.Hầu như lần nào ra nó cũng mua.Rồi khi không có tiền mà nhớ sách ,nó cũng ra để dọn sách giúp.Nó nhận thấy một điều đáng mừng là vẫn có nhiều người mua sách ,đọc sách.Có lần,nó thấy 1 cậu bé khoảng 8hay 9 tuổi đi một mình ra .Cậu ta có mấy chục nghìn mà sau khi hỏi giá thấy vẫn thiếu tiền.Trông cậu ta đang hớn hở chợt ỉu xìu lại thật tội .Nó nhớ lại cái thuở còn nhỏ ham đọc của nó và nó bảo cô gái bán sách:" Em để cậu ấy lấy sách đi."Sau khi bù tiền cho cậu bé nó đùa:"Em thật vô cảm,cậu bé dễ thương vậy mà không nỡ bớt tiền sách cho nó.Lần khác ,nó thấy 1 chi trông quen quen ra mua.Nó cười khi chị này than thở với nó là thật tốn kém vì thích đọc.Đã mua sách rồi còn phải mua cả tủ để giữ .Lúc đó chị chủ hàng đang bận buôn chuyện với bạn nên giao cho nó việc tính tiền.Thế là vốn biết giá nhập,nó trừ thêm cho chị khách hàng mà không để lỗ cho chủ sách.Cái tính phụ nữ là vậy,được ngày trừ nhiều hơn mọi khi đâm ra nổi hứng mua rõ nhiều.Kể ra thì có nhiều cái lợi.Chị bán sách tuy lãi ít nhưng bán được nhiều thành ra lãi nhiều.Chị khách hàng tuy tốn thêm tiền mua sách nhưng cũng được bớt nhiều hơn mà quan trọng là có nhiều sách mà đọc mà thêm phần kiến thức.Khách hàng đi rồi ,chi bán sách mới bảo:" Em có biết ai vừa mua không?Nhà văn NTTH đấy."Nó bảo:"Em không biết" và lấy làm tiếc là không biết sớm.Nó sẽ trừ nhiều hơn.Chị nhà văn có nhiều sách hơn,nhiều kiến thức để viết sách phục vụ bạn đọc trẻ hơn.Thật là tiếc.Sách ơi...
    Mattroi
  3. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nó cũng biết có người luôn mua 2 bộ sách khi mới xuất bản: 1 để cất ,còn 1 đem bày .Bạn bè hỏi là anh ta cho mượn ngay.Kể ra thì cũng đáng quí và hữu ích đấy.Môt người quen nó,thấy nó hay mua sách hỏi "Có dành nhiều tiền mua sách không?" Nó bảo" trong khoảng 1năm qua chắc cũng khoảng 10 triệu"-Nó vốn biết ông này hơi "yêu" tiền.Nó về nhà ,chợt nghĩ "Nếu mình chưa mua đến thế thì mình trở thành thằng bốc phét mất" mà nó thì ghét cái tính bốc phét.Nó liền đem giấy bút ra xem thử đã mua được bao nhiêu.Với nó thì giá sách mới có thể nhớ chứ số sách cũ thì quả là rắc rối.Ghi được hai hôm thì nó chợt thấy mình ngu.Tội gì phải thế.Nó chỉ việc tăng tốc độ mua thôi.Nó sẽ không phải là thằng bốc phét và quan trọng hơn cả là nó có thêm nhiều sách.Nó chơi với 1 cô trước học văn Tổng Hợp.Nhà cô có khoảng 3000 quyển.Cũng tạm gọi là mọt sách được .Cô gái rất mê sách.Gặp nó trên hàng sách vỉa hè Nguyễn Xí,cùng ngồi xem sách.Cô ta nhìn mấy cuốn sách để ở sau giá hỏi nó " Bây giờ mà tôi cứ lấy mấy cuốn sách này thì ai có thể chứng minh là của tôi hay của chủ hàng?".Nó đáp "Điều quan trọng đầu tiên là tự bạn biết,tôi biết và hãy thử đi rồi sẽ biết ".Nó biết là cô bạn không dám làm vậy và khi cô gái còn hỏi nó là còn thuốc chữa .Nếu cô ta cứ thản nhiên mà cầm lấy thì chắc là đến giới hạn của cái gọi là mắc bệnh tâm thần vì sách.
    Một cô bạn gái khác mà nó rất quí hỏi mượn sách nó.Vui vẻ, nó đem sách cho cô bé mượn.Cô bé đã học năm thứ 2 trường Luật mà vẫn mắc chứng hay thẹn.Nói chuyện với nó cảm thấy bối rối,thế là cô bé cầm luôn sách của nó để quạt mà thời tiết thì đâu có nóng gì.Đã vậy ,cô bé còn mở cuốn sách ra ,cầm 1 bên mép quạt cho lắm gió.Nó vãn nói chuyện,vẫn cười mà buốt ruột theo từng cái phe phẩy của cô .Nó nghĩ "mình có thể làm mọi điều cô bé yêu cầu chứ mượn sách thì không.
    Mattroi
  4. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Rồi nó cũng đã làm được cái điều nó từng muốn khi chưa đến 18 tuổi.Nó đã đọc Kinh dịch.Cái tính ngang bướng thuở nhỏ của nó vẫn chưa bỏ.Nó không thích chịu sự bó buộc đặc biệt là về tư tưởng của bất cứ ai.Vì vậy ,nó đọc cả bản của Nguyễn Hiến Lê,của Ngô Tất Tố và của cả Phan Bội Châu.Nó đã rất thích thú khi nhận thấy đạo lý biến hoá vô cùng từ chữ "không " Phật giáo,chữ "vô vi "của Lão giáo đến cái thái cực,lưỡng nghi ,tứ tượng ,bát quái luôn biến hoá ,luân chuyển đến vô cùng,vô tận đều là những điều rất gần với sự vật hiện tượng của thiên nhiên và cách ứng xử của con người trong xã hội .Nhiều điều khi nó muốn tìm cách đưa đến cái khởi điểm hay sự kết thúc đều trở nên càng khó nắm bắt.Nhưng nếu nó dừng suy luận thì nó có thể nắm bắt cái phần nó vừa dừng vậy.Và rồi mọi thứ với nó trở nên rõ ràng hơn cũng là lúc nó cảm thấy bình thản với mọi thứ.Một cảm giác cân bằng gần như vô cảm.Nó dừng lai mọi suy nghĩ,sau đó tự hỏi "Thật sư thì mình muốn gì?".Nó đã tìm được câu trả lời cho bản thân.Nó nhớ lại Chúa của Kazantzakis và sự cám dỗ cuối cùng của ngài "Chúa" .Nó biết chắc rằng nó chẳng phải là Chúa .Vậy thì sự cám dỗ cuối cùng mới mạnh mẽ làm sao.Sự cám dỗ bởi vẻ đẹp của cuộc sống bình thường,niềm vui đơn giản.Nó tự phá vỡ sự cân bằng đến vô cảm của mình.Mặc dù rất muốn tìm hiểu kỹ hơn về Kinh dịch,nó vẫn dừng lại không đọc nữa.Nó còn nhiều việc phải làm phía trước.Nó sẽ còn đọc kỹ lại khi về già.
    Mattroi
  5. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn tiếp tục mua sách.Trước đây,nó đọc quên ăn quên ngủ.Gần đây thì nó chọn lúc thật bình thản để đọc .Còn bây giờ,đọc sách đem lại cảm giác bình thản cho nó.Sách nó mua không chứa hết trong các hộc tủ thì nó để luôn ở giường .Nó chất thành hơn 10 chồng cao ngất ngưởng.Trước khi đi ngủ,nó thường ngắm nhìn những cuốn sách và không mệt mỏi thì đem ra đọc.Có hôm, nửa đêm nghe đánh "rầm" .Sách đổ.Nó lại lúi húi dọn lại đống sách của nó.Quyển to ở dưới,quyển nhỏ ở trên.Cuốn cứng cáp phẳng phiu đè cho cuốn quăn mép phẳng lại.
    Mùa hè đến,mẹ nó bảo"Con mua tủ sách đi,để mẹ còn dọn giường cho chứ sách của con để thế mẹ không dọn hộ con được".Mọi người trong nhà biết nó quí sách ,không ai dám động vào sách của nó.Nó nghe lời mẹ đi mua tủ sách.Nó thấy buồn vì từ nay không còn được nằm cạnh những cuốn sách,không còn được chạm nhẹ vào sách trước mỗi giấc ngủ.Nhưng nó nghĩ "Phải sắp xếp lại thôi.Muốn giữ sách cho lâu thì cần phải để sách trong tủ có cửa kính thôi ".
    Sinh nhật nó, cô bé lấy sách của nó quạt đến thăm.Nó lại cho cô mượn sách.Nó biết rằng nó sẽ buồn vì phải xa những cuốn sách và lo cho số phận của chúng nhưng sách giá trị nhất là khi được đem ra đọc .Nó đã đọc và một chút mà nó biết được khi đọc sách là nó biết rất ít.Nhưng điều quan trọng là nó biết hướng tới Chân Thiện Mỹ.
    Ông Diderot nói " Cái thật,cái tốt và cái đẹp luôn khăng khít với nhau". Nhưng sự thật được nhắc đến trước tiên.
    Đóng cửa xem thường tình thế thái.
    Chong đèn đọc sách thức càn khôn.
    Mattroi
  6. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn mở topic này vì sự lan man và vớ vẩn của tôi.
    Gửi bạn TM-G :đến hôm 17 -5 tôi mới biết TM.Tôi vào TTVN muộn và chỉ tiếc là không mua được của bạn cuốn sách nào.Bao giờ về làm ơn để cho tôi vài cuốn cho tôi đỡ tiếc nhé. Cảm ơn trước.
    Mattroi
  7. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ơ hình như bạn trời hè này nói với mình thì phải hay sao ý, nếu không phải tớ thì cho tớ xin lỗi nhé, còn nếu đúng là nói với tớ thì bạn post cái này sang hiệu sách của tớ đi không nó trôi đi mất (mơi trắng trợn).

    Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi

    www.troixanh.allreal.net
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Xời, bác Mặt trời mùa hè chang chang đỏ lửa có thích Dumas thì tớ bán lại cho bác cả đống, cứ 10.000 một cuống, để tớ lấy tiền uống cà phê chiêu đãi các em gái dịp hè này (mà chẳng biết có còn không hay bà bu ở nhà lại đem bán đồng nát rồi)

    The show must go on
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bác Mặt trời như thế nào chứ em thì em thích lắm đấy, bác VNHL ạ. Bác để lại cho em cũng được nhỉ . OK? Cho em cái danh sách trước để em chuẩn bị nhé
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  10. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Em vào đây mà xem danh sách này em này: http://www.ttvnnet.com/forum/t_38819/9
    Cái đống Đuyma đấy bác VNHL mua của chị chứ đâu, và em nhớ mặc cả cẩn thận, em vào đấy thì thấy cái bác táng tận lương tâm ấy mua có 5000/quyển, lại còn được discount nữa thế mà rao giá 10 000.

    Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi

    www.troixanh.allreal.net

Chia sẻ trang này