1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên và... nỗi buồn của sách!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VNHL, 13/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Grass không cản mũi kỳ đà nữa, mua bán đàng hoàng xong rồi, còn thắc mắc nỗi gì. Giá đấy là giá cuối rồi, không có mặc cả gì nữa đâu hết.
    Vì bạn Mùa hè rực lửa không trả lời nên tớ đồng ý để lại cho bạn Hoabaoxuan, nhưng phải tháng 7 này tớ mới giao sách cho bạn được vì hiện thời tớ không ở VN.
    Đầu sách tớ bán như sau:
    Hai mươi năm sau (3 tập)
    Cái chết của ba người lính ngự lâm (3 tập)
    Nữ bá tước de Monsaurot (3 tập)
    Chàng Gerge (1 tập)
    Hiệp sĩ Nhà đỏ (1 tập)
    Tình mộng (2 tập)
    Robin Hood - Chúa trộm oai hùng (1 tập)
    Quintin Điuơt của Scott nữa
    Nếu bạn mua với số tiền hơn 100.000 thì tớ sẽ có discount cho bạn thêm khoảng 10%.

    The show must go on
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Uh, em cảm ơn chị Grass đã nhắc nhở em ! Em thấy bác VNHL cũng rành việc mua bán lém, không cẩn thận là bị bác ý xỏ mũi dắt đi mất .
    Bác VNHL này, trong số danh sách của bác, cuốn em cần nhất là Nữ bá tước... em rất thích bộ này nhưng em chỉ có tập một thôi, chưa có hai cuốn sau, nếu mà bác bán cả bộ em cũng mua (nhưng mà giảm giá bác nhớ ). Tháng 7 này em cũng rảnh rỗi, nhiều thời gian và chắc là cũng có xiền để mua sách của bác, bác nhớ về VN đúng hẹn đấy!
    À, trong số bác dẫn ra thì có mấy cuốn em có rồi, bộ Ascannio (Tình Mộng) là đầy đủ nhất nên quyển ấy sẽ không có trong danh sách trước tiên!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  3. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Grass trả lời.Tôi sẽ sang topic A.Dumas nhắn nhé.
    Cảm ơn bạn VNHL có ý để sách cho tôi.Rất may là tôi đã đọc truyện của Dumas từ nhỏ nên quên nhiều và cũng không thích lắm nên trong tủ hình như chưa có. (Tôi hơi bị thích sách nên hầu như những cuốn thích đều đã có) Vậy hẹn bạn tới tháng 7 khi bạn về tôi sẽ gặp bạn mua sách nhé.Xin cảm ơn .
    Mattroi
  4. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cuốn Nữ bá tước de Monsarous. Có nội dung kiểu tài tử giai nhân chán ngấy nhưng không hiểu sao mình thích anh chàng Debusy quá chừng đi.
    Chữ ký không hợp lệ!
  5. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Dễ hiểu quá có gì đâu. Vì mình cố làm anh chàng ấy mãi mà chưa được. Chẹp, biết lắm người thích thế này hồi đấy mình chả bán 5.000. Xót.

    Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi

    www.troixanh.allreal.net
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Quyển đấy tớ lại thích cái anh chàng hề của nhà vua tên là gì ấy, hơi bị thông minh và duyên dáng, chứ không như mấy anh hề quý tộc, hiệp sỹ.

    The show must go on
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật ấy có tên là Chicot, bác VNHL ạ. Em thích nhất là De Bussy, xong đến nhân vật ấy đấy. Một nhân vật của lý trí - bao giờ cũng có một nhân vật kiểu ấy trong tác phẩm của A.Duma nhưng phải nói nhân vật này là ấn tượng nhất!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  8. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn VNHL: tôi vừa vào topic mua bán sách gì đó,chợt và trang 1 đọc, thấy bạn viết Dumaschỉ đáng vứt sọt rác gì đó.Thế mà bạn lại định bán nó cho tôi hay bạn Hoa báo xuâncó câu : cái gì mình không thích gì đó đừng đem cho người khác gì đó ...Thôi ,tôi chỉ có ý kiến là nếu bạn không thích rồi thì nên tặng cho bạn Hoa báo xuân đi...sau đó cảm ơn Hoa báo xuân mang đi hộ.bạn sẽ không mất công vứt sọt rác
    nhắn Hoa báo xuân nhớ tháng 7 gặp VNHL ,giúp bạn VNHL mang sách đi.Nếu không tìm thấy nhắn lên đây,tôi sẽ tìmđịa chỉ VNHL cho....
    Mattroi
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là HBX rất buồn khi đọc được những dòng nhắn của bạn Mặt trời... Tôi không nghĩ rằng bác VNHL lại có thể nói những câu ấy. Đã đành Văn học hay Thơ có giá trị hay không phần nhiều cũng nằm ở chính cảm nhận của mỗi độc giả, nhưng nói "Chỉ đáng vứt vào sọt rác " những cuốn sách đã có sức sống hàng trăm năm, được dịch ra hàng trăm thứ tiếng, những tác phẩm mà với tôi, nó làm sống lại lịch sử Nước Pháp một thời... thì quả là rất đau lòng. Bác VNHL nói rằng Những tác phẩm của A.Duma chỉ đáng vứt vào sọt rác, sau bác lại bán nó cho HBX và Mặt trời, hoá ra HBX và MT là sọt rác ư?. Còn nữa, những cuốn sách đáng vứt vào sọt rác mà bán được 10.000 một cuốn thì kể cũng mua được đến mấy cái sọt rác ấy nhỉ... Chỉ thương cho mấy cuốn sách vô tội thôi... không biết đường chọn chủ!!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, mấy bác này nghiêm túc quá. Câu nói trên của tớ hơi có tính vui đùa, gọi là đưa ra một cách nhìn khác và cũng để hâm nóng bầu không khí để gây tranh luận. Hì hì, tớ nói thế từ lúc mới vào Box Văn học này cách đây đã hơn 1 năm rồi. Sau đó tớ còn mua một đống sách Dumas của bạn Cỏ cơ mà (nói theo cách nói của em Hoabaoxuan thì tớ cũng đích thị là một cái sọt rác rồi).
    Mà chán các bác, có phải cái gì người ta vứt vào sọt rác thì đều là những cái không giá trị đâu, có khi ngược lại đấy chứ. Nhân loại ngày nay vẫn đang phải lần mò bới móc trong những đống rác của quá khứ để tìm ra những thứ quý giá đấy chứ.
    Hic, hình như mình không có duyên bán sách. Hết em Grass vào ì xèo tiếc rẻ, xui khách hàng mặc cả lại đến bác Mattroimuahe bảo nên tặng chứ không bán.

    The show must go on

    Được vnhl sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 26/05/2003

Chia sẻ trang này