1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên xa nhà tự nấu ăn (phần 2) + Mục lục của phần 1 tại trang 1

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người nấu ăn xôm tụ quá Tớ dạo này chẳng có thêm món gì để đóng góp cả
    Hôm qua đi lượn đồ hạ giá, kiếm được một cái váy khá đẹp mà không có số tớ vẫn mặc Phải mua số nhỏ hơn một số, vậy là lại thêm cái nợ là ăn kiêng để mặc vừa cái váy đấy ạ
    Chán thật là chán
  2. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    hihi anh Wall dạo này buồn hay sao mà chăm chỉ nấu ăn thế
    Để em post ảnh bánh cuốn với cả bún măng ngan nấu ở Hàn xẻng từ đầu năm lên nhé nhòm lại bánh cuốn tráng bằng chảo ăn cũng mượt ra phết

    Ở HN mưa thối đất thối cát chán ghê
  3. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    hihi anh Wall dạo này buồn hay sao mà chăm chỉ nấu ăn thế
    Để em post ảnh bánh cuốn với cả bún măng ngan nấu ở Hàn xẻng từ đầu năm lên nhé nhòm lại bánh cuốn tráng bằng chảo ăn cũng mượt ra phết

    Ở HN mưa thối đất thối cát chán ghê
  4. traudat

    traudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    ôi nhìn thấy bánh cuốn mà thèm, clride ơi post cách tráng bánh bằng chảo và công thức lên cho mình với
    Để còn làm ăn cho đỡ thèm nữa
    Được kitty85 sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 21/07/2004
  5. traudat

    traudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    ôi nhìn thấy bánh cuốn mà thèm, clride ơi post cách tráng bánh bằng chảo và công thức lên cho mình với
    Để còn làm ăn cho đỡ thèm nữa
    Được kitty85 sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 21/07/2004
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bnạ traudat chịu khó vào phần mục lục, có cách làm bánh cuốn ngay trang 1 Nói làm tớ cũng thèm nhưng thôi, cố gắng híc híc
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bnạ traudat chịu khó vào phần mục lục, có cách làm bánh cuốn ngay trang 1 Nói làm tớ cũng thèm nhưng thôi, cố gắng híc híc
  8. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Ờ em gái, bùn thúi rụt, ăn Kim chi mãi chán, tối T7 đấy anh với bác H rủ nhau đi chợ mua toàn rau về măm cho nó xanh bụng Hôm đấy mà mua được ớt đỏ, thì nó lại đỏ ngay, không nhợt nhạt nữa, dưng mà cũng ngon ra fết.
    Còn làm bánh cuốn tráng bằng chảo hả, he he he, dễ lém, mua bột làm bánh cuốn sẵn ở nhà, sang đây làm được ngon, nhờ em gái nhờ. Cách làm:
    1.Thịt nhợn băm nhỏ bằng tay, mộc nhĩ, gia vị....etc->Làm nhân
    2. Trộn bột bánh cuốn với nước vừa đủ (Hơi bị khó, fải thử bao nhiêu lần)
    3.Cho dầu ăn vào chào (Chảo không dính nhá, tớ dùng chảo loại xịn của Hàn ), rồi cho bột bánh cuốn đã trộn nước vào tráng thôi.
    4. Bỏ ra, cuốn nhân như cuốn bánh cuốn.
    Ặc ặc, ngon vãi, nhớ lại hôm đấy ngon xế cơ chứ, bánh cuốn, bún măng vịt, ôi ôi thèm quá.
    To em gái: Em sang trước nhớ vác nhiều bột bánh cuốn vào nhá, còn anh về sẽ tìm măng tươi mang sang xào, hé hé. Cuối T8 làm quả offline cho hoành tráng em nhỉ. (Nhớ chuẩn bị nhiều đồ tươi vào đấy )
  9. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Ờ em gái, bùn thúi rụt, ăn Kim chi mãi chán, tối T7 đấy anh với bác H rủ nhau đi chợ mua toàn rau về măm cho nó xanh bụng Hôm đấy mà mua được ớt đỏ, thì nó lại đỏ ngay, không nhợt nhạt nữa, dưng mà cũng ngon ra fết.
    Còn làm bánh cuốn tráng bằng chảo hả, he he he, dễ lém, mua bột làm bánh cuốn sẵn ở nhà, sang đây làm được ngon, nhờ em gái nhờ. Cách làm:
    1.Thịt nhợn băm nhỏ bằng tay, mộc nhĩ, gia vị....etc->Làm nhân
    2. Trộn bột bánh cuốn với nước vừa đủ (Hơi bị khó, fải thử bao nhiêu lần)
    3.Cho dầu ăn vào chào (Chảo không dính nhá, tớ dùng chảo loại xịn của Hàn ), rồi cho bột bánh cuốn đã trộn nước vào tráng thôi.
    4. Bỏ ra, cuốn nhân như cuốn bánh cuốn.
    Ặc ặc, ngon vãi, nhớ lại hôm đấy ngon xế cơ chứ, bánh cuốn, bún măng vịt, ôi ôi thèm quá.
    To em gái: Em sang trước nhớ vác nhiều bột bánh cuốn vào nhá, còn anh về sẽ tìm măng tươi mang sang xào, hé hé. Cuối T8 làm quả offline cho hoành tráng em nhỉ. (Nhớ chuẩn bị nhiều đồ tươi vào đấy )
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc hôm qua bị một vụ ngượng quá các bác ạ, tớ tranh thủ trời nắng thế là đi chơi lang thang cả ngày hôm qua, tớ đi bộ khắp nơi, ngó nghiêng mua bán, đến chiều chiều thì mệt quá, thấy họ bán cerise ngon quá thế là làm 1KG vừa đi đường vừa ăn, ăn một lúc thấy ai cũng nhìn mình say đắm, tớ lại còn toe toét cười nói nữa, đến lúc về đến nhà soi gương mới biết môi và lưỡi của tớ tím ngắt vì quả cerise chín Trông đến là tởm
    Tối qua tớ lại luộc bắp bò ăn Vẫn chưa chán chút nào

Chia sẻ trang này