1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên xa nhà tự nấu ăn (phần 2) + Mục lục của phần 1 tại trang 1

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Topic này rêu xanh quá Tại tớ vẫn vấn vương đi chơi nên cũng chẳng nấu nướng gì Thôi thì kể chuyện đi chơi nhá
    Tớ có 4 tuần lang thang sau bao nhiêu ngày mong đợi, chuyến đi lần này hơi xa xỉ vì đây được gọi là sự xả hơi sau một thời gian stress.
    Ngày 20/8 tớ về đến Sài Gòn, vội vã trao quà cho mọi người gửi, sau đó gọi phone hẹn hò bạn bè đi chơi Buổi tối đi ăn ngay món cua rang me và chep chép nướng mỡ hành ở Hồ Hảo Hớn, đang phấn khởi gọi phone khoe thì BẸT....một anh ăn cắp đẹp trai giật mất cái điện thoại
    Hôm sau cả ngày lang thang ở nhà họ hàng và buổi tối cầm cái charge pin điện thoại chờ anh ăn cắp đẹp trai ở chỗ cũ để anh ấy bán điện thoại được giá hơn Buổi tối được bạn dìu dắt đi tới sàn nhẩy gì ở phố Thi Sách, làm máy chai beer rồi bị tống lên taxi về nhà trước Vừa đi vừa hát níu no
    Hôm sau lên máy bay đi ra Huế, trời oi bức thế không biết, thuê mãi không được cái xe máy vì không mang theo bằng lái xe Thế là tớ đi xích lô cho máu, may thay gặp một hội bạn cũng từ Hà Nội vào, mừng khôn siết Chiều đi ăn ngay tráng miệng các loại bánh trái của Huế, ngon thật ngon, sau đó bị chăn dắt về hotel chơi tá lả híc híc thua mất không ít tiền Buổi tối ăn cơm Âm phủ Sau đó lại lượn lờ sông Hương, cầu Tràng tiền bàng Taxi Jolie mát lạnh Hôm sau bắt đầu đi thăm các loại lăng tẩm rồi buổi trưa an Buffet ở Morin Buổi tối cả hội chơi sang vào quán gì có cái tên kêu kêu để đặt tiệc kiểu vua chúa ngày xưa Tớ được làm hoàng hậu vì hôm đó là sinh nhật Ăn uống no say và buồn cười vì tất cả đều làm như vua hcúa thật , có cả nhạc cung đình ầm ĩ Sau đó lại đi nhẩy nhót và kết thúc bằng Karaoke Khoảng 2h sáng thì có một đôi bạn trẻ đi bộ siêu vẹo về khách sạn Sáng hôm sau tớ đi Lăng Cô, thuê một cái xe Taxi, anh lái xe bảo tính theo đồng hồ thì tớ tinh vi bảo thôi tính chuyến 600 nghìn từ Huế đến Lăng Cô, lúc đến nơi nhìn đồng hồ có 510 nghìn Chưa tính anh lái xe còn đòi thêm tiền cầu đường gì đó 5000 đồng Đến Lăng Cô trời mưa lất phất, sao mà buồn thế, thế là cả hội lại tá lả Chiều bơi lội tung tăng rồi đi ăn cơm có món mắm ro ăn với thịt luộc ngon tuyệt
    Sáng hôm sau chia tay tớ đi về Hà Nội, một người bạn đi về Sài Gòn, 4 người khắc đi vào Đà Nẵng
    Về Hà nội đúng ngày oi nóng cộng thêm có việc gấp thế là ở Hà Nội được 1 buổi chiều, hôm sau lại bay vào Sài gòn, đến đây bắt đầu công cuộc ăn chơi, ngày nào cũng ăn đủ 3 bữa toàn ăn các loại quà cáp Ăn vịt, ăn baba ở quán Lê Tuấn Anh - Hồng Vân Hôm sau lại đi ăn vịt quay Bắc Kinh ở quán Tàu Đại Thống Nói chung ăn tất cả của ngon cùng của chán Điểm vào đó là các loại trái cây và kỷ lục của tớ là từ ngày về SG hầu như ngày nào cũng từ 1-2kg quả Bòn bon NGon khủng khiếp Ở SG mãi cũng chán thế là lại lên đường đi Nha Trang, sao mà cái sân bay chuyển về Cam Ranh chán quá đi mất Về Nha Trang lại bắt đầu ăn uống tất cả các món ngon lành, hải sản, bò nướng Lạc Cảnh....Tắm bùn, bơi lội đọc sách và ngủ...chơi hết 4 ngày lại về SG và đi sang Thailand Sang Thailand việc đaùu tiên là tớ lại mua Bon Bòn ăn tiếp Măng cụt, sầu riêng, chôm chôm Đi ăn đồ Thái thứ thiệt Cay va chua rất hợp với tớ Đi cái xe Tuktuk cũng khoái, đi chơi đêm, sau đó đi Pattay Cũng không có gì hay cả, tóm lại tớ vưỡn khoái Nha Trang nhất Sau đó về Hà Nội lại , chơi và ăn tiếp nhưng toàn ăn ở nhà với mẹ
    Kết quả là đã péo lên vô số kg và tâm trạng bải hoải vì ăn chơi khiếp đảm
    25kg là số Bòn Bon tớ đã ăn trong 4 tuần ạ
    Thôi bây giờ lại phải quay lại với cuộc sống hàng ngày rồi, hẹn đến năm sau hú hí tiếp vậy
  2. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Miss meomuop đi chơi ăn uống nhiều ghê, thấy bài post toàn cười là cười .
    Hôm trước hội lớp cấp 3 tớ làm quả thống kê số cân mọi người (chả là đây là truyền thống của lớp tớ) sau đó chúng nó vẽ đồ thị xem đứa nào top nặng nhất. Ban đầu cứ tưởng hội ở nước ngoài là lên cân nhiều nhất sau 1 năm, hoá ra kỉ lục là 1 thằng về nhà nghỉ hè 4 tuần, lên 8 cân hehehe. Bà con về nghỉ hè nghỉ đông nghỉ xuân, nhớ tăng cường cảnh giác nhé.
    Tớ dạo này cũng ko nấu nướng mấy vì cả ngày ngồi dán mắt vào cái máy tính, tối về mệt quá, toàn ăn linh tinh rồi tán phét với bọn roomate cho đến khi ... đi ngủ . Có mỗi wkend thì làm nem, vì cherie của tớ thích ăn nem , tuần này á, tớ sẽ làm bún chả .
    Hôm nay chỗ tớ có happyhour 5-7h để tiễn 1 cô bạn. 3 đứa con gái bọn tớ vừa rủ nhau đi chợ, mua mấy chai vang, bánh mì, pa-tê, olive, fromage camembert với lại dê , ực ực ực .... đang ngồi dài cổ chờ đến lúc được ăn. Khi nào tớ rỗi, làm 1 bài tường thuật về vang pho-mát, 1 kiểu tiệc nhẹ của tụi châu Âu thì phải, nhưng thấy dân Canada nói tiếng Pháp cũng hay làm lắm. Thấy bạn tớ bên Canada nói tiếng Anh thì kêu là bên đó mà tụ tập 5-7h thì hay uống coca cola, pepsi với lại ăn bim bim cơ hê hê. Các bác ở các nước khác thì thế nào? Ôi tớ đi ăn đây .
  3. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Miss meomuop đi chơi ăn uống nhiều ghê, thấy bài post toàn cười là cười .
    Hôm trước hội lớp cấp 3 tớ làm quả thống kê số cân mọi người (chả là đây là truyền thống của lớp tớ) sau đó chúng nó vẽ đồ thị xem đứa nào top nặng nhất. Ban đầu cứ tưởng hội ở nước ngoài là lên cân nhiều nhất sau 1 năm, hoá ra kỉ lục là 1 thằng về nhà nghỉ hè 4 tuần, lên 8 cân hehehe. Bà con về nghỉ hè nghỉ đông nghỉ xuân, nhớ tăng cường cảnh giác nhé.
    Tớ dạo này cũng ko nấu nướng mấy vì cả ngày ngồi dán mắt vào cái máy tính, tối về mệt quá, toàn ăn linh tinh rồi tán phét với bọn roomate cho đến khi ... đi ngủ . Có mỗi wkend thì làm nem, vì cherie của tớ thích ăn nem , tuần này á, tớ sẽ làm bún chả .
    Hôm nay chỗ tớ có happyhour 5-7h để tiễn 1 cô bạn. 3 đứa con gái bọn tớ vừa rủ nhau đi chợ, mua mấy chai vang, bánh mì, pa-tê, olive, fromage camembert với lại dê , ực ực ực .... đang ngồi dài cổ chờ đến lúc được ăn. Khi nào tớ rỗi, làm 1 bài tường thuật về vang pho-mát, 1 kiểu tiệc nhẹ của tụi châu Âu thì phải, nhưng thấy dân Canada nói tiếng Pháp cũng hay làm lắm. Thấy bạn tớ bên Canada nói tiếng Anh thì kêu là bên đó mà tụ tập 5-7h thì hay uống coca cola, pepsi với lại ăn bim bim cơ hê hê. Các bác ở các nước khác thì thế nào? Ôi tớ đi ăn đây .
  4. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Chị Mèo tăng cân nhiều không chị ? ....hihihi Hồi em về em tăng 1 tháng hết 5 kg, quần áo mặc chật hết . Sợ phát khiếp ......hehehe Công nhận chị kể mà em lại thèm . Nhớ nhà quá à ......
  5. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Chị Mèo tăng cân nhiều không chị ? ....hihihi Hồi em về em tăng 1 tháng hết 5 kg, quần áo mặc chật hết . Sợ phát khiếp ......hehehe Công nhận chị kể mà em lại thèm . Nhớ nhà quá à ......
  6. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Spam nhầm chủ đề 1 tí
    Sao mọi người về nhà tăng cân được à? Tớ về nhà ăn như thụi thế mà hồi tết về 1 tháng sụt 1,5kg còn hồi hè về 2 tháng ko tăng được cân nào. THế mới buồn cười Ăn ngon miệng ăn nhiều ăn liên tục nhưng chắc đi chơi nhiuề nên ứ lên cân hờ hờ.
  7. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Spam nhầm chủ đề 1 tí
    Sao mọi người về nhà tăng cân được à? Tớ về nhà ăn như thụi thế mà hồi tết về 1 tháng sụt 1,5kg còn hồi hè về 2 tháng ko tăng được cân nào. THế mới buồn cười Ăn ngon miệng ăn nhiều ăn liên tục nhưng chắc đi chơi nhiuề nên ứ lên cân hờ hờ.
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ bị péo lên khoảng 2-3 kg Nhưng mà vì đã péo sẵn rồi nên rất kinh khủng
    Hôm nay tớ nổi máu làm món xôi xéo vì muốn thử bí quyết của một chị bạn mới truyền cho Kết quả là rất ngon, hạt xôi vàng óng bóng mượt
    Nhá, ngâm đậu xanh vào nước nóng khoảng 30 phút sau đó lấy chính cái nước đó ngâm gạo nếp khoảng 3h.
    Đồ đỗ xanh lên, giã hoặc nghiền nhỏ ra rồi nắm lại, gạo xóc chút muối rồi cho vào nồi hấp khoảng 35 phút, cho dầu ăn vào xới đều lên.
    Hành mỡ phi thơm...Chẹp chẹp Ngon tuyệt, tiếc là không có máy ảnh ở đây để khoe bát xôi xéo ngon tuyệt Đáng nhẽ phải có ít thịt kho trứng thì ngon nhất
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ bị péo lên khoảng 2-3 kg Nhưng mà vì đã péo sẵn rồi nên rất kinh khủng
    Hôm nay tớ nổi máu làm món xôi xéo vì muốn thử bí quyết của một chị bạn mới truyền cho Kết quả là rất ngon, hạt xôi vàng óng bóng mượt
    Nhá, ngâm đậu xanh vào nước nóng khoảng 30 phút sau đó lấy chính cái nước đó ngâm gạo nếp khoảng 3h.
    Đồ đỗ xanh lên, giã hoặc nghiền nhỏ ra rồi nắm lại, gạo xóc chút muối rồi cho vào nồi hấp khoảng 35 phút, cho dầu ăn vào xới đều lên.
    Hành mỡ phi thơm...Chẹp chẹp Ngon tuyệt, tiếc là không có máy ảnh ở đây để khoe bát xôi xéo ngon tuyệt Đáng nhẽ phải có ít thịt kho trứng thì ngon nhất
  10. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hehêh cho tớ spam phát
    Bạn mèo mướp đi ăn chơi sướng nhẩy. Eo ôi qua hè rồi, lại bắt đầu với những việc làm bận rộn nghe bạn mèo kể chuyện mà nằm mơ vẫn thèm. Mà dạo này tớ được về nhà với bu nên hổng phải lo chuyện bếp núc nữa, sướng quá . Tuy nhiên vân x tỉnh thoảng nên dòm ngó chính sự bếp núc với mọi người , để học nghề mừ

Chia sẻ trang này