1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên xa nhà tự nấu ăn (phần 2) + Mục lục của phần 1 tại trang 1

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captoc

    captoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mèo chịu khó và khéo tay quá! Ước gì được ở cùng nhà với ấy nhỉ? tớ chưa mua được nồi hấp bạn Mèo ạ!
    Được captoc sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 14/02/2005
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 14/02/2005
  2. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0

    Mèo chịu khó nhỉ!!! Tớ cũng gói bánh chưng, sang hơn Mèo là có lá dong và lạt từ VN qua.
    Còn đây là canh ốc chuối đậu phụ tớ ăn tối qua, khoe cái không bạn Mèo khoe nhiều quá, tớ lại tủi thân, hihi.
    [​IMG]
  3. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0

    Mèo chịu khó nhỉ!!! Tớ cũng gói bánh chưng, sang hơn Mèo là có lá dong và lạt từ VN qua.
    Còn đây là canh ốc chuối đậu phụ tớ ăn tối qua, khoe cái không bạn Mèo khoe nhiều quá, tớ lại tủi thân, hihi.
    [​IMG]
  4. captoc

    captoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Falling rain cũng khéo tay ghê nhỉ! Tớ chẳng biết làm sao nấu canh ốc như ấy cả? Ấy mua ốc với chuối xanh ở đâu thế?
  5. captoc

    captoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Falling rain cũng khéo tay ghê nhỉ! Tớ chẳng biết làm sao nấu canh ốc như ấy cả? Ấy mua ốc với chuối xanh ở đâu thế?
  6. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn mèo ơi có thu nhận học trò không? , nếu ấy nhận tớ sang đấy bạn mèo dạy tớ nấu ăn nhá . Choupat cũng thích nấu ăn lắm nhưng mà chẳng biết nấu nhiều món và ngon như bạn mèo đâu. Mèo giỏi và khéo léo thật đấy. Ah mà ngoài ra ở bên chỗ choupat không có châu á nhiều nên chẳng có nhiều đồ của châu á để nấu nữa
  7. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn mèo ơi có thu nhận học trò không? , nếu ấy nhận tớ sang đấy bạn mèo dạy tớ nấu ăn nhá . Choupat cũng thích nấu ăn lắm nhưng mà chẳng biết nấu nhiều món và ngon như bạn mèo đâu. Mèo giỏi và khéo léo thật đấy. Ah mà ngoài ra ở bên chỗ choupat không có châu á nhiều nên chẳng có nhiều đồ của châu á để nấu nữa
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ôi bát ốc chuối đậu của bạn Mưa ngon quá, nhưng không hiểu sao tớ ăn thử ốc đông lạnh 1 lần và thất vọng vô cùng, tớ chỉ toàn làm không có ốc thôi và cố quên đi trên đời có ốc không thì thèm lắm Về VN cũng không dám ăn nhiều vì sợ sang đây lại nhớ
    Tớ nói thật là tớ cũng chẳng giỏi giang gì đâu ạ Chỉ là vì thèm ăn mà ngày trước cứ phải chờ ở nhà gửi sang giò , chả, bánh chưng ... có khi nhận được thì hỏng mất rồi, nghĩ thương mọi người nên mầy mò, chẳng ngon như ở nhà nhưng cũng cảm thấy chút mùi vị, hơn nữa là vì nhiều khi đi mua ở đây không ngon chút nào
    À bạn Mưa làm giò lụa có ngon không? Tớ làm bị mềm quá, không biết sai ở khâu gì
    Hôm trước, tớ vào web đặc trưng, có 1 ông tên là Bí Bếp, nấu ăn rất tuyệt vời, đó mới thực sự giỏi. Tớ chỉ gọi là có tinh thần thôi
    Đây là mâm cỗ hoành tráng đêm giao thừa của bọn tớ:
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ôi bát ốc chuối đậu của bạn Mưa ngon quá, nhưng không hiểu sao tớ ăn thử ốc đông lạnh 1 lần và thất vọng vô cùng, tớ chỉ toàn làm không có ốc thôi và cố quên đi trên đời có ốc không thì thèm lắm Về VN cũng không dám ăn nhiều vì sợ sang đây lại nhớ
    Tớ nói thật là tớ cũng chẳng giỏi giang gì đâu ạ Chỉ là vì thèm ăn mà ngày trước cứ phải chờ ở nhà gửi sang giò , chả, bánh chưng ... có khi nhận được thì hỏng mất rồi, nghĩ thương mọi người nên mầy mò, chẳng ngon như ở nhà nhưng cũng cảm thấy chút mùi vị, hơn nữa là vì nhiều khi đi mua ở đây không ngon chút nào
    À bạn Mưa làm giò lụa có ngon không? Tớ làm bị mềm quá, không biết sai ở khâu gì
    Hôm trước, tớ vào web đặc trưng, có 1 ông tên là Bí Bếp, nấu ăn rất tuyệt vời, đó mới thực sự giỏi. Tớ chỉ gọi là có tinh thần thôi
    Đây là mâm cỗ hoành tráng đêm giao thừa của bọn tớ:
  10. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    ôi, vào đây mới thấy mọi ng khéo tay hay làm quá
    nhìn lại mình thấy kém cỏi quá huhu
    kiểu này mỗi hôm tớ fải học hỏi mọi ng 1 tí
    đầu tiên cám ơn bạn Mèo chỉ cho tớ cách làm gà xé phay
    hihi, đấy món đấy tớ đc ăn nhiều mà vẫn chưa biết cách làm tuần tự ra sao, món đơn giản vậy mà ko biết làm mới thấy kém quá, nhưng mà tớ sẽ hỏi những món đơn giản nữa đấy..hi hi
    Nhìn mâm cỗ của mọi ng thấy ấm cúng đêm giao thừa quá...mà để ý thấy bạn mèo cũng có cây quất...hay quá, bạn mua ở đâu thế?

Chia sẻ trang này