1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên xa nhà tự nấu ăn (phần 2) + Mục lục của phần 1 tại trang 1

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Làm gì đến nỗi Tớ cũng đi học vậy , đi học chứ có phải đi chết đâu, một ngày cũng chỉ học 6h là cùng, về nhà nếu muốn ăn ngon thì chịu khó chút xíu, thế thôi Tất cả do mình quyết định và sắp xếp cả thôi, tớ không sống mà không ăn ngon được Mà ăn ngon theo kiểu sinh viên tức là tự mình nấu nướng
  2. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    [Làm gì đến nỗi Tớ cũng đi học vậy , đi học chứ có phải đi chết đâu, một ngày cũng chỉ học 6h là cùng, về nhà nếu muốn ăn ngon thì chịu khó chút xíu, thế thôi Tất cả do mình quyết định và sắp xếp cả thôi, tớ không sống mà không ăn ngon được Mà ăn ngon theo kiểu sinh viên tức là tự mình nấu nướng
    Vâng bạn đi học chỉ có 6h thôi còn tôi không những đi học mà còn phải đi làm thêm và trực canh laboratoire hàng tuần nữa. Nhiều hôm lò mò về được cité thì đã 2-3g sáng rồi. Chỉ chợp mắt được có vài tiếng là phải lo dậy chuẩn bị hành quân nữa. Nếu không cơ động kiểu bộ đội ***** thì chắc tôi cũng lên đường theo chân Bác luôn rồi. Hic hỏi ai hiểu được tâm sự mình đây nhỉ?
  3. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    [Làm gì đến nỗi Tớ cũng đi học vậy , đi học chứ có phải đi chết đâu, một ngày cũng chỉ học 6h là cùng, về nhà nếu muốn ăn ngon thì chịu khó chút xíu, thế thôi Tất cả do mình quyết định và sắp xếp cả thôi, tớ không sống mà không ăn ngon được Mà ăn ngon theo kiểu sinh viên tức là tự mình nấu nướng
    Vâng bạn đi học chỉ có 6h thôi còn tôi không những đi học mà còn phải đi làm thêm và trực canh laboratoire hàng tuần nữa. Nhiều hôm lò mò về được cité thì đã 2-3g sáng rồi. Chỉ chợp mắt được có vài tiếng là phải lo dậy chuẩn bị hành quân nữa. Nếu không cơ động kiểu bộ đội ***** thì chắc tôi cũng lên đường theo chân Bác luôn rồi. Hic hỏi ai hiểu được tâm sự mình đây nhỉ?
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một hoàn cảnh và một cách suy nghĩ nhưng tớ nghĩ rằng dù làm gì hay học gì vất vả mấy thì cũng phải chăm lo cho sức khoẻ vì mình ở đây chỉ có một mình, ốm đau sẽ rất khổ, bạn có đi làm thêm cũng là để có tiền học và sống khá hơn Thời bây giờ đừng so sánh với hồi kháng chiến hay chiến tranh, thấy nó không hợp lý thôi.
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một hoàn cảnh và một cách suy nghĩ nhưng tớ nghĩ rằng dù làm gì hay học gì vất vả mấy thì cũng phải chăm lo cho sức khoẻ vì mình ở đây chỉ có một mình, ốm đau sẽ rất khổ, bạn có đi làm thêm cũng là để có tiền học và sống khá hơn Thời bây giờ đừng so sánh với hồi kháng chiến hay chiến tranh, thấy nó không hợp lý thôi.
  6. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một hoàn cảnh và một cách suy nghĩ nhưng tớ nghĩ rằng dù làm gì hay học gì vất vả mấy thì cũng phải chăm lo cho sức khoẻ vì mình ở đây chỉ có một mình, ốm đau sẽ rất khổ, bạn có đi làm thêm cũng là để có tiền học và sống khá hơn Thời bây giờ đừng so sánh với hồi kháng chiến hay chiến tranh, thấy nó không hợp lý thôi.
    Vâng bạn nói có lý rằng ở đây mà bệnh thì sẽ rất khổ vì chẳng có tiền đâu mà đi bác sỹ đâu, dù đã có carte vitale nhưng mà trời sinh tôi ra rất khoẻ mạnh cho nên đến hiện giờ tôi vẫn còn sống nhăn răng đây, tuy rằng nhiều lúc thấy thèm ăn ngon kinh khủng, nhưng vẫn phải ráng nhịn để dành tiền. Bạn nói không nên so với thời chiến tranh nhưng tôi thấy đây đúng là một cuộc chiến đấu thật sự. Vừa phải để dành học bổng, vừa phải đi làm thêm và làm mọi việc có thể để kiếm tiền, cuộc sống thật là cực thế thì có khác gì thời kỳ chiến tranh đâu. Nhưng cũng có thể là do tôi thân làm tội đời thích để dành quá nên nhiều khi khổ thôi. Âu cũng là số phận
  7. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một hoàn cảnh và một cách suy nghĩ nhưng tớ nghĩ rằng dù làm gì hay học gì vất vả mấy thì cũng phải chăm lo cho sức khoẻ vì mình ở đây chỉ có một mình, ốm đau sẽ rất khổ, bạn có đi làm thêm cũng là để có tiền học và sống khá hơn Thời bây giờ đừng so sánh với hồi kháng chiến hay chiến tranh, thấy nó không hợp lý thôi.
    Vâng bạn nói có lý rằng ở đây mà bệnh thì sẽ rất khổ vì chẳng có tiền đâu mà đi bác sỹ đâu, dù đã có carte vitale nhưng mà trời sinh tôi ra rất khoẻ mạnh cho nên đến hiện giờ tôi vẫn còn sống nhăn răng đây, tuy rằng nhiều lúc thấy thèm ăn ngon kinh khủng, nhưng vẫn phải ráng nhịn để dành tiền. Bạn nói không nên so với thời chiến tranh nhưng tôi thấy đây đúng là một cuộc chiến đấu thật sự. Vừa phải để dành học bổng, vừa phải đi làm thêm và làm mọi việc có thể để kiếm tiền, cuộc sống thật là cực thế thì có khác gì thời kỳ chiến tranh đâu. Nhưng cũng có thể là do tôi thân làm tội đời thích để dành quá nên nhiều khi khổ thôi. Âu cũng là số phận
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà kêu gào thảm thiết thế, mình cũng chẳng biết nấu ăn nhưng mà mấy nguời ở cùng nhà cũng nấu ăn vớ vẩn mà vẫn sống khoẻ thỉnh thoảng còn tăng cân nữa chứ. Món ăn ko thể thiếu là trứng
  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà kêu gào thảm thiết thế, mình cũng chẳng biết nấu ăn nhưng mà mấy nguời ở cùng nhà cũng nấu ăn vớ vẩn mà vẫn sống khoẻ thỉnh thoảng còn tăng cân nữa chứ. Món ăn ko thể thiếu là trứng
  10. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trời bạn làm cách nào mà tăng cân hay vậy chỉ cho tôi với. Tôi cố gắng lắm mới duy trì được trọng lượng thấy đã là thành công lắm rồi. Cứ cày như trâu thì chưa chết đã là may nói gì đến mập lên, tôi cũng kho thịt với trứng ăn hoài mà có thấy mập đâu. Bạn ăn trứng gì vậy? Trứng đà điểu hả?

Chia sẻ trang này