1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên xa nhà tự nấu ăn (phần 2) + Mục lục của phần 1 tại trang 1

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trời bạn làm cách nào mà tăng cân hay vậy chỉ cho tôi với. Tôi cố gắng lắm mới duy trì được trọng lượng thấy đã là thành công lắm rồi. Cứ cày như trâu thì chưa chết đã là may nói gì đến mập lên, tôi cũng kho thịt với trứng ăn hoài mà có thấy mập đâu. Bạn ăn trứng gì vậy? Trứng đà điểu hả?
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu ăn gì mà cứ tăng cân rồi phải nhịn để giảm cân. Trứng gà hôm thì thịt kho trứng hôm thì trứng luộc rồi hôm thì tráng trưng.
    Nếu bạn thích thì có thể lấy lòng trắng trứng bôi mặt
    Ngoài ra còn có rất nhiều món khác nữa có điều muốn nấu ngon thì cứ fải hay nấu.
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu ăn gì mà cứ tăng cân rồi phải nhịn để giảm cân. Trứng gà hôm thì thịt kho trứng hôm thì trứng luộc rồi hôm thì tráng trưng.
    Nếu bạn thích thì có thể lấy lòng trắng trứng bôi mặt
    Ngoài ra còn có rất nhiều món khác nữa có điều muốn nấu ngon thì cứ fải hay nấu.
  4. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, tôi lấy lòng trắng trứng bôi lên mặt làm gì chứ? Khi cần hoá trang tác chiến thì thường bọn lính tráng chúng tôi chỉ trét bùn đất lên mặt thôi. Gạo còn không có mà ăn chứ đừng nói tới lấy trứng bôi lên mặt. Bạn này sống sang hơn Tây nữa nhỉ, bái phục thật đấy.
  5. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, tôi lấy lòng trắng trứng bôi lên mặt làm gì chứ? Khi cần hoá trang tác chiến thì thường bọn lính tráng chúng tôi chỉ trét bùn đất lên mặt thôi. Gạo còn không có mà ăn chứ đừng nói tới lấy trứng bôi lên mặt. Bạn này sống sang hơn Tây nữa nhỉ, bái phục thật đấy.
  6. godboy

    godboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ giống chị mướp, đấy là mình tiết kiệm, nhưng xét cho cùng thì là để sống chứ không phải để chết, nhẩy . Nghe bạn nói thì bạn còn có cả học bổng, lại còn đi làm thêm nữa, vậy cũng nên thỉnh thoảng chiều mình một tí.
    Nhưng tớ đồ rằng tiết kiệm quá mức là tính của bạn rồi, dù bạn có kiếm được tiền hay không thì cũng thế .
    Nói vớt câu cuối, chỗ tớ ( Đức), trứng rẻ lắm, tại tớ con trai chứ không có khi cũng đắp mặt cho máu
  7. godboy

    godboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ giống chị mướp, đấy là mình tiết kiệm, nhưng xét cho cùng thì là để sống chứ không phải để chết, nhẩy . Nghe bạn nói thì bạn còn có cả học bổng, lại còn đi làm thêm nữa, vậy cũng nên thỉnh thoảng chiều mình một tí.
    Nhưng tớ đồ rằng tiết kiệm quá mức là tính của bạn rồi, dù bạn có kiếm được tiền hay không thì cũng thế .
    Nói vớt câu cuối, chỗ tớ ( Đức), trứng rẻ lắm, tại tớ con trai chứ không có khi cũng đắp mặt cho máu
  8. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    À cuộc sống khó khăn mà bạn. Đâu phải lúc nào cũng có tiền được đâu. Học bổng thì chỉ 700 euro một tháng chả thấm tháp vào đâu cả, đi làm thêm một tháng cũng chỉ 400 thôi. Trừ đi tất cả các khoản chi tiêu trong một nếu sống kiểu vắt cổ chày ra nước như tôi thì cũng chỉ dư được khoảng 800. Bạn thấy đó, quá là ít ỏi cho nên tôi chẳng dám tự thưởng mình cái gì cả. Đó là chưa kể nhỡ học kém thì bị cắt học bổng hay chủ nó hứng là cho nghỉ việc bất tử thì chết toi chứ lại. Thôi cứ trường kỳ kháng chiến diệt giặc đói và giặc dốt thôi. Ngày nào về Việt Nam ta sẽ thanh toán đủ cả vốn lẫn lời luôn. Trứng ở đây cũng rẻ thôi nhưng nếu làm như vậy thì xót ruột lắm.
  9. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    À cuộc sống khó khăn mà bạn. Đâu phải lúc nào cũng có tiền được đâu. Học bổng thì chỉ 700 euro một tháng chả thấm tháp vào đâu cả, đi làm thêm một tháng cũng chỉ 400 thôi. Trừ đi tất cả các khoản chi tiêu trong một nếu sống kiểu vắt cổ chày ra nước như tôi thì cũng chỉ dư được khoảng 800. Bạn thấy đó, quá là ít ỏi cho nên tôi chẳng dám tự thưởng mình cái gì cả. Đó là chưa kể nhỡ học kém thì bị cắt học bổng hay chủ nó hứng là cho nghỉ việc bất tử thì chết toi chứ lại. Thôi cứ trường kỳ kháng chiến diệt giặc đói và giặc dốt thôi. Ngày nào về Việt Nam ta sẽ thanh toán đủ cả vốn lẫn lời luôn. Trứng ở đây cũng rẻ thôi nhưng nếu làm như vậy thì xót ruột lắm.
  10. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Muốn học tốt để giữ học bổng thì phải có sức khoẻ tốt, muốn có sứ khoẻ tốt thì phải ăn uống đầy đủ. Mà tớ ko hiểu mỗi tháng bạn tiết kiệm được hơn 800 euro thì số tiền đấy để làm gì nếu mà ko bồi bổ sức khoẻ bằng cách ăn uống.
    Mà hôm trước mình chiên táo với bơ ăn rất ngon, mọi người thử làm xem

Chia sẻ trang này