1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên xa nhà tự nấu ăn (phần 2) + Mục lục của phần 1 tại trang 1

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sẽ thử chế biến món ăn mà bạn đã giới thiệu xem có ngon không nhé. Bạn hỏi tôi mỗi tháng tiết kiệm được hơn 800 để làm gì mà không ăn uống à. Tôi xin thưa rằng tôi vẫn ăn uống đấy chứ, chẳng qua là tôi chẳng ăn thêm gì khác ngoài mấy bữa ăn chính thôi. Vẫn uống sữa và nước cam chứ sao. Có thiếu chất bổ đâu, nên người vẫn khoẻ phây phây đây mà. Còn tiền thì để dành có nhiều chuyện để lo lắm. Bây giờ chưa lo nhỡ mai mốt phải lo thì sao. Tích cóp từ bây giờ là hay nhất, đề phòng chẳng bao giờ thừa cả bạn à.
  2. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Thế bác không phải đóng tiền bảo hiểm ah.Rồi thì bác dùng mạng thế này ai trả tiền, tiền điện thoại nữa.
  3. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Thế bác không phải đóng tiền bảo hiểm ah.Rồi thì bác dùng mạng thế này ai trả tiền, tiền điện thoại nữa.
  4. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tiền bảo hiểm đã đóng ngay từ đầu năm học rồi bác ạ, hết 145 euro cho cả một năm mà. Điện thoại hay lên mạng gì cũng chẳng tốn một xu nào cả. Tôi cứ việc xài thoải mái 24/24, laboratory trả hết. Không những thế, giấy A4 để in cứ lấy mà dùng, bánh kẹo, nước ngọt, cả bia nữa dùng để tiếp khách của deparment cũng cứ ăn vô tư. Lâu lâu mà họ thấy thực phẩm dự trữ để lâu rồi cần phải mua đồ mới thì tôi cứ việc khuân về bằng hết chẳng ai cấm cản cả. Nên trong phòng tôi, đồ ăn vặt chất hàng thùng đấy chứ. Thế nào câu trả lời của tôi làm hài lòng bác chưa.
  5. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tiền bảo hiểm đã đóng ngay từ đầu năm học rồi bác ạ, hết 145 euro cho cả một năm mà. Điện thoại hay lên mạng gì cũng chẳng tốn một xu nào cả. Tôi cứ việc xài thoải mái 24/24, laboratory trả hết. Không những thế, giấy A4 để in cứ lấy mà dùng, bánh kẹo, nước ngọt, cả bia nữa dùng để tiếp khách của deparment cũng cứ ăn vô tư. Lâu lâu mà họ thấy thực phẩm dự trữ để lâu rồi cần phải mua đồ mới thì tôi cứ việc khuân về bằng hết chẳng ai cấm cản cả. Nên trong phòng tôi, đồ ăn vặt chất hàng thùng đấy chứ. Thế nào câu trả lời của tôi làm hài lòng bác chưa.
  6. buttercookies

    buttercookies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    À mỗi người một cách sống mà bạn. Tôi từ nhỏ đã sống kham khổ quen rồi, nên cũng chẳng thấy gì là ghê gớm cả. Tôi vẫn có ăn tươi đấy chứ, du lịch thì tôi tranh thủ những lúc có hội thảo chuyên đề, hoặc là đi stage thì tôi đăng ký đi ké. Thế nên tôi cũng đã đi được cả chục vùng ở nước Pháp rồi đấy chứ. Nói chung là tận dụng mọi phương tiện có thể có được và mọi chuyện có thể làm được (tất nhiên là không làm chuyện xấu xa rồi) để tích cóp tiền bạc mai mốt còn lo cho gia đình nữa. Hic mình có thiện ý mà cứ bị mọi người ở đây cho là keo kiệt không à. Oan ức quá!
    Quen sôngs kham khổ rồi thì bác cứ tiếp tục như vậy đi, kêu ca làm gì nhiều, đàn ông nói ít đi 1 chút thì tốt hơn đấy.
  7. buttercookies

    buttercookies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    À mỗi người một cách sống mà bạn. Tôi từ nhỏ đã sống kham khổ quen rồi, nên cũng chẳng thấy gì là ghê gớm cả. Tôi vẫn có ăn tươi đấy chứ, du lịch thì tôi tranh thủ những lúc có hội thảo chuyên đề, hoặc là đi stage thì tôi đăng ký đi ké. Thế nên tôi cũng đã đi được cả chục vùng ở nước Pháp rồi đấy chứ. Nói chung là tận dụng mọi phương tiện có thể có được và mọi chuyện có thể làm được (tất nhiên là không làm chuyện xấu xa rồi) để tích cóp tiền bạc mai mốt còn lo cho gia đình nữa. Hic mình có thiện ý mà cứ bị mọi người ở đây cho là keo kiệt không à. Oan ức quá!
    Quen sôngs kham khổ rồi thì bác cứ tiếp tục như vậy đi, kêu ca làm gì nhiều, đàn ông nói ít đi 1 chút thì tốt hơn đấy.
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Úi thế mà bạn so sánh với hồi đi kháng chiến Nếu thế tớ cũng muốn cả đời nguyện theo các chiến sĩ cách mạng ạ
    Dạo này chẳng có món gì mới để khoe khoang cả, tại tớ lười quá
    Hôm trước tớ ăn ở nhà người bạn món moule sốt nước dừa khá ngon.
    Moule mua đông lạnh cũng được, tớ hay mua của Picard, chảo dầu để thật nóng rồi cho moule vào xào cho cháy xém đi.
    Sau đó sốt nước dừa và phi mỡ hành cho vào, ăn với rau răm và ít lạc rang đập dập.
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Úi thế mà bạn so sánh với hồi đi kháng chiến Nếu thế tớ cũng muốn cả đời nguyện theo các chiến sĩ cách mạng ạ
    Dạo này chẳng có món gì mới để khoe khoang cả, tại tớ lười quá
    Hôm trước tớ ăn ở nhà người bạn món moule sốt nước dừa khá ngon.
    Moule mua đông lạnh cũng được, tớ hay mua của Picard, chảo dầu để thật nóng rồi cho moule vào xào cho cháy xém đi.
    Sau đó sốt nước dừa và phi mỡ hành cho vào, ăn với rau răm và ít lạc rang đập dập.
  10. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Quen sôngs kham khổ rồi thì bác cứ tiếp tục như vậy đi, kêu ca làm gì nhiều, đàn ông nói ít đi 1 chút thì tốt hơn đấy.
    [/quote]
    Bác này mới đúng là vớ vẩn, bác từ đâu đến mà nhảy vào phát biểu lung tung thế. Tôi đang đối thoại với mấy người xung quanh không cần bác dạy khôn đâu. Thế nhé!

Chia sẻ trang này