1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên xa nhà tự nấu ăn (phần 2) + Mục lục của phần 1 tại trang 1

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 22/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
  2. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Không muốn post bài ngoài để nhưng cái này thì phải hỏi , bác khai caf thế nào mà được tận 203.35, thế? Nhà em thuê 350 mà nó chỉ cho có 150 tiền Caf thôi à!!!!
    [/quote]
    À đúng là tuỳ vùng thôi bác ạ, tôi cũng khai như ai thôi mà chẳng hiểu sao lại được nhiều vậy nữa. Trường tôi ai cũng được CAF cho bằng số tiền của bác thôi, riêng tôi là ngoại lệ. Chắc là ở hiền gặp lành chăng?
  3. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Không muốn post bài ngoài để nhưng cái này thì phải hỏi , bác khai caf thế nào mà được tận 203.35, thế? Nhà em thuê 350 mà nó chỉ cho có 150 tiền Caf thôi à!!!!
    [/quote]
    À đúng là tuỳ vùng thôi bác ạ, tôi cũng khai như ai thôi mà chẳng hiểu sao lại được nhiều vậy nữa. Trường tôi ai cũng được CAF cho bằng số tiền của bác thôi, riêng tôi là ngoại lệ. Chắc là ở hiền gặp lành chăng?
  4. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
  5. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
  6. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ chỉ cần mọi thứ có chừng mực, tức là ko đến mức xách bánh qui của labo đi bán lẻ là được rồi
    mà bạn gì có 800/tháng mà sống tiết kiệm thế?? định xách vợ con gà vịt sang định cư hay sao mà chuẩn bị kinh Tớ đây, 250 vẫn tốt chán, hihihi
    [/quote]
    À tôi chẳng bao giờ xách bánh đi bán lẻ cho mất mặt bầu cua đâu, cứ yên tâm. Thứ hai sống tiết kiệm như vậy thì con người mới không hư hỏng chứ có tiền mà xài phung phí dễ sinh tật lắm. Tôi là dân độc thân làm gì có vợ con đâu mà mang qua đây, bác này cứ khéo nói đùa. Chẳng qua tiết kiệm để mai mốt về Việt Nam có tí vốn làm ăn và để giúp đỡ cho họ hàng ngoài quê ấy mà, nhiều người còn nghèo quá, thấy tội cho ruột thịt của mình lắm.
  7. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ chỉ cần mọi thứ có chừng mực, tức là ko đến mức xách bánh qui của labo đi bán lẻ là được rồi
    mà bạn gì có 800/tháng mà sống tiết kiệm thế?? định xách vợ con gà vịt sang định cư hay sao mà chuẩn bị kinh Tớ đây, 250 vẫn tốt chán, hihihi
    [/quote]
    À tôi chẳng bao giờ xách bánh đi bán lẻ cho mất mặt bầu cua đâu, cứ yên tâm. Thứ hai sống tiết kiệm như vậy thì con người mới không hư hỏng chứ có tiền mà xài phung phí dễ sinh tật lắm. Tôi là dân độc thân làm gì có vợ con đâu mà mang qua đây, bác này cứ khéo nói đùa. Chẳng qua tiết kiệm để mai mốt về Việt Nam có tí vốn làm ăn và để giúp đỡ cho họ hàng ngoài quê ấy mà, nhiều người còn nghèo quá, thấy tội cho ruột thịt của mình lắm.
  8. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay tớ măm măm cá kho tộ với canh cải nấu tôm khô. Một tuần lúc nào cũng trông đến weekend để được thảnh thơi nấu nướng linh tinh thế này - Niềm vui không nhỏ của sinh viên xa nhà
  9. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay tớ măm măm cá kho tộ với canh cải nấu tôm khô. Một tuần lúc nào cũng trông đến weekend để được thảnh thơi nấu nướng linh tinh thế này - Niềm vui không nhỏ của sinh viên xa nhà
  10. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Lại nhìn thấy mấy cái đĩa No1 thân thương rồi hi hi .. Công nhận cái đĩa này dùng thích thật, trong cũng đẹp đẹp, nhẹ mà có vỡ cũng ko xót Bác ơi, ở nhà ăn cơm mà cũng phải bầy biện dưa chuột thế kia ạ, chiẹp chiẹp hay là để chụp ảnh nhỉ
    Được alicela sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 17/04/2005

Chia sẻ trang này