1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên xa nhà tự nấu ăn (Xin xem mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi cadick_fr, 15/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lười nấu cơm quá, tớ còn 2 con chim cút thế là lấy ra ướp với nước ướp gà quay mua ở chợ Tầu, rồi cho vào lò nướng, thế là được bữa tối ...
    Dạo này ăn uống chán rồi, mấy hôm liền toàn tổ chức ăn uống, bây giờ bàn chuyện hát hò đi
    Tuần tới lớp tớ tổ chức tiệc nhẹ, bọn nó đang kêu gọi hát, tớ lâu không được mài giũa mỏ, hihi đang nghĩ có bài gì vui vui để tham gia hát hò ...Tớ lạc hậu với nhạc trẻ mới lắm, có bạn nào có bài hát gì dễ dễ thì bảo tớ với để tớ tập rồi lên hét cho bọn nó sợ
    Hakunamatata
  2. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    chít cadick rùi LDMM ui, cái hộp riêu tôm sao mà cay thế! sao không nói trước làm hôm trước nồi bún riêu bị ế! ở nhà cadick chẳng ai ăn được cay hết! hôm nay đem chỗ canh còn lại cho vào nồi cháo! ngon ra phết! lúc nào lười nấu ăn mà còn thừa cơm nguội thì chắc là cả ngày ăn cháo thôi!
    On a tous besoin d'amour!!!
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Híc híc có cay lắm đâu nhỉ, chắc tại cadick nấu nhiều quá chứ gì, tớ nấu 1 hộp với một nồi nước to đùng Chắc tại tớ cũng ăn được cay mà Thôi lần sau trước khi nấu nhớ xem lại cho cẩn thận vậy
    Tớ mới nghĩ đến món miến trộn của Thái, nhưng vừa nói là chán ăn, bây giờ lại ăn
    Hakunamatata
  4. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Tôm hấp bia và cá chao dầu với bò nhúng dấm...Cha me ơi!!! Ngon thì thôi roài
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    ối .. nhìn thèm qúa ... chạy đi lấy cái tô hứng cái đã ... , nhẽo hết đầy bàn mất ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ngon quá...chết mất, tớ đã lảng lảng sang chuyện hát hò để khỏi phải thèm ăn nhiều nữa, vậy mà ...
    Bọn tây ở đây ăn đồ biển lạ lắm nhé, chúng nó không ăn nóng như mình đâu mà nó toàn ăn lạnh thôi, ví dụ tôm ở ngoài siêu thị là chúng nó đã luộc qua, mua về là ăn ngay, còn mình ở đây thì sợ chết khiếp nhỉ, phải luộc và hấp lại...Mùa Noel thì bọn nó khoái ăn con hào, ăn sóng với mutard và chanh, tớ cũng không biết ăn món này huhu
    Hôm nay ở đây đang đổ tuyết, nhưng đường phố xe cộ đi lại nhiều nên tuyết cứ đổ xuống là tan luôn nên bẩn quá
    Tớ có miếng gầu bò, chắc lôi ra nấu phở vậy Suốt ngày ăn nhỉ
    Hakunamatata
  7. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    ăn thử một lần đirồi sẽ thích ngay đấy Lady à, vắt tí chanh vào là con hào chín rồi cho thêm tí muối tiêu là ngon tuyệt , hồi đấy tớ cũng không biết ăn món này nhưng bị thuyết phục mãi đâm ra bây giờ có thèm cũng không có để mà ăn nữa , mà cứ món nào tớ không ăn được lúc đầu là sau này ăn còn nhiều hơn những món biết ăn nữa
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc .. hát hò thì chịu roài .... , từ nhỏ đến bây giờ vẫn chẳng thuộc được trọn vẹn bài hát nào hết , ngoài bài Quốc Ca ... híc híc ... Chỉ biết ăn là giỏi thôi ... híc híc ... Mấy ngày nay lười quá , chỉ toàn biết ngủ thôi ... trời lạnh teo ... híc híc ... toàn âm trên 15 độ , giờ thì tuyết hết tan roài ... , thấy tuyết trắng đến tận cuối tháng 3 là ít rồi sau đó cứ rải rác sẽ thấy tuyết rơi cho đến tận tháng 5 ... híc híc ...
    Mấy ngày nay chẳng có gì ăn ... , sáng nay lục cơm nguội , chan tí mắm và lấy lọ tương ớt ra măm măm ... , chi có cơm nguội , nước mắm và ớt ... vậy mà ăn cũng ngon fết ... , chỉ có điều cơm lạnh ngắt ... híc híc ... , giá mà là cơm nóng thì ngon ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến tớ lại nhớ ra một món tớ lúc đầu thì sợ và cá chê, nhưng sau đó biết ăn rồi thì lại ăn như điên, đó là quả Sầu riêng
    Có lần tớ về Sài Gòn, trời thì nóng mà ngày nào cũng phải chạy xe lên đường Nguyễn Tri Phương làm một quả 2kg híc híc, đến ngày cuối cùng trước khi ra Hà Nội tớ làm 2 quả, thế là bị ngộ độc thức ăn luôn, phải huỷ chuyến bay Đúng là nhớ đời Nên bây giờ cũng dửng dưng, có thì ăn ( ăn nhiều) không có thì cũng thỉnh thoảng ngủ mơ thấy thôi
    Trời lạnh chẳng muốn rửa bát, nhưng hết sạch bát để ăn roài...Thèm ăn bánh mì quá
    Hakunamatata
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... bà chị mèo nên chuyển trái Sầu Riêng qua bên món miền Nam hay món ưa thích thì được ... híc híc ... Ở chỗ này kiếm đâu ra mà ăn ... híc híc ... Mấy năm roài chẳng có miếng Sầu Riêng cho vào miệng ... , nhắc đến SR thì nên nói thêm mít tố nữ nữa ... , cũng nồng như nhau nhưng Mít tố nữ dễ ăn hơn SR ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này