1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên xa nhà tự nấu ăn (Xin xem mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi cadick_fr, 15/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bác này dưới dres có khác vodka rẻ thế trên bernin tận 10, 1 chai nận.
    Tim và mề gà nếu để đến hôm sau thì cho thêm cà chua băm nhỏ, nêm gia vị cho vừa miệng, tí đường tí giấm, thành món tim mề gà chua ngọt. Ăn với cơm ngon hơn là để không như thế kia. Hôm trước thấy bà chị lấy mề gà sống, rán lên rồi làm chua ngọt thì ngon hơn nhiều nữa.
    <P>

    <P><FONT color=hotpink><EM>finding...</EM></FONT></P>
    <P><FONT color=#ff69b4><EM>a piece of something...</EM></FONT></P>
    <P><FONT color=#ff69b4><EM>to call mine</EM></FONT></P></P>
    [/quote]
    quái, trên berlin sao đắt thế, Thủ đô thì đắt à ? May quá, chút xíu nữa mình lại định chuyển lên đấy học. Bây giờ mới thấy không đi cũng đúng !
    Àh mà hình như Dönner trên đấy rẻ hơn thì phải ! Món này ăn dễ hơn fastfood của McDonald hay Burger King. Nhưng mà có người cũng cóc ăn được hèhè
    Sàigòn đẹp lắm, Sàigòn ơi, Sàigòn ơi !
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Này mấy bạn ở NGA!!!
    Trong op bâygiờ còn có trò treo thức ăn ngoài cửa sổ ( thay tụ lạnh) không thế.
    Ngày trước, khái niệm đi chợ của bọn tớ là cầm cái que rồi tho ra cửa sổ chọc vào cái túi thịt của phòng bên cạnh rồi nấu ăn. Hành động đó được gọi là ĂN CẮP với đúng nghĩa của nó. Nhưng chẳng hiểu sao, cái việc ăn uống lén lút lại tạo 1 cảm giác kỳ thú....
    --------------
    to ZALIV: Còn bánh mỳ kẹp bánh mỳ thì chịu. Nhưng trong stolovaia trường tớ có món bánh mỳ kẹp cơm, ăn như C.
    big gun
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    hê hê ... cái trò treo của sổ vẫn còn chứ ... Hồi đầu qua đây , chưa có tiền mua tủ lạnh .. lại trúng ngay mùa đông nên tha hồ vứt đồ ăn ra ngoài của sổ ... , có điều của sổ là 2 lớp kính , nên chẳng sợ thằng nào cầm cái que chọt từ fòng bên cạnh ... hê hê ... , với lại em KID ở fòng 601 , bon nó muốn chọt cũng khó ... híc híc ... fải leo tường hay treo dây từ tầng trên xuống mới được ... hê hê ... Về sau mua cái tủ lạnh đắt nhất ốp bấy giờ ... , lại to nhất (2 fần , 250$)... nhưng xài chưa được 1 tháng thì đi bảo hành .. đến giờ thì cho nó nằm nghỉ sau 3 lần bảo hành rồi ... híc híc ... Giờ đang mùa đông ... bọn nó chua kêu thợ sửa tủ lạnh hay mua tủ lạnh mới thì chắc là fải quay lại thời xưa ... tống đồ ăn ra cửa sổ ... híc híc ... Bó tay ... híc híc ...
    Bọn Nga ngố bên này ấy hả ... stalovaia thì nấu ăn chán chít ... đắt cắt cổ mà chẳng thấm vào đâu ... ăn cơm chiên của bọn nó ... híc híc ... thê thảm ... , chẳng khác gì cơm cho heo ăn .... thua xa cơm mình chiên nữa ... hê hê ... Còn mấy món gà ráng hay cá tẩm bột chiên gì đấy ... ăn cũng tàm tạm ... , nhưng ăn không quen thì cứ gọi là cc ... híc híc ... Mà nói chung .. chui đầu vào stalovaia là .... thuộc loại tư sản roài ... hê hê .... , SV nghèo như KID tui chỉ biết tự làm mồi nhậu thôi ... hê hê ..
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  4. congchuabuon18

    congchuabuon18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bung đang sôi sung` suc, đoi'' wa'' ....thê'' la` chuôt tư rưng click vao trang âm? thưc . Đoc cac'' mon'' ăn cua cac ban lam cai'' bung to'' cang kêu to nhât'' la` cac mon'' ăn cua Meo mươp''. Them` wa'' đi thôiiiii, cang` them` thi lai cang` đau khô? cho cai'' tai` nôi trơ. cua? minh` vi tơ'' chăng biet nâu'' bât'' ky mon'' ăn nao` ca, bơi? vây. ma hang` ngay` tơ'' toan` thơ? khi'' trơi` đê? ma` sông'' thôi. Chăng? biêt'' co ai thương va` châp'' nhân đê? co'' thê? nâu'' ăn cho tơ'' không nhi?
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên xa nhà mà làm món bánh cuốn thì tuyệ quá còn gì, nếu thế thì ai mà chẳng muốn hả ladymeomuop???
    [blue]
    zhen ke xi wo de xin bu liu xia le ni , na shi ni zai wo pang bian , wo xi wang ni ke dong wo de xin qing.............​
    </FONT></FONT></FONT>
    [/quote]
    Hí hí bạn biết tại sao là món bánh cuốn không? Vì nó rất rẻ, 1 gói bột khoảng 0,60 ,, thịt thì mua ít nên chỉ khoảng 1,, rau lung tung các loại cũng khoảng 2, , mà làm một gói bột thì khoảng 4 người ăn phè phỡn.
    Rất kinh tế, có điều là vấn đề "nười" thui....
    Hoặc như KFC, bạn mua 1 menu của nó giá ít nhất là 5, khoảng 10 mẩu cánh gà bé tý xíu, trong khi đo có 2, 1kg cánh gà to đùng, ăn được ít nhất 4 người no nê.

    Hakunamatata
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thằng bạn nó mua khúc giò hun khói , toàn mỡ là mỡ ... híc híc ... thái mỏng lét nên nhìn thấy toàn mỡ ... híc híc ... ăn ngớn chết lên được ... tối qua và chiều nay đem ra làm lại thành thịt xíu ... ăn với cơm nguội ... ngon đáo để ... hê hê ...
    Bỏ lên chảo nóng cho ít muối và đường vào đống thịt mỡ ấy ... thái ít tỏi cho vào luôn cho nó thơm ... đảo qua đảo lại một lúc cho gia vị nó đều hết mấy miếng thịt mỡ kia ... đun một chút cho mỡ chảy bớt ra , thịt mỡ teo lại một chút nhưng đừng để cháy khét ... hê hê ... nổ bụp bụp bắn mỡ tung toé vui lém ... hê hê ... Sau đó tắt bếp ... , tranh nhau xới cơm nguội vào chén ... và giành giật nhau từng miếng thịt có chút nạc ... và ... măm măm ... hê hê ... tất nhiên thằng làm thịt xíu được miễn trách nhiệm rửa chén ... hê hê ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  7. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Các ban có nhiều khái niệm hay nhỉ? ngày xủa ngày xưa chắc là tủ lạnh đắt hay là lòng người keo kiệt thì mới thế chứ tôi thấy mọ người kể bên Nga tủ lạnh là rẻ nhất trong các laọi đồ điện cơ mà.
    Mòn bánh mỳ kẹp bánh mỳ là món Nga đấy, có ai biết khoong? giúp tôi với
    Linov
  8. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hỏi đến 3 lần mà không ai biết cái món bánh mỳ kẹp bánh mỳ là gì thì chắc là không ai biết rồi.
    Còn vấn đề tủ lạnh đắt hay rẻ, thì tôi sẽ xin admin mở BOX Điện lạnh hay giá cả thị trường gì đó, rồi mình vào bàn nhé. Viết ở đây làm hỏng topic của họ, mất.
    ------------
    Nhắc đến cac món ở NGA tôi nhớ nhất là món banh blinui, hinh nhu no gan nhu banh krêp của Pháp thì phải, chỉ đơn giản là bột mỳ rán lên ăn với mật ong hay xmetana ( váng sữa) ngon phết.... đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn bắt vợ làm cho ăn. hehhe.
    [red]
    hungryDuck
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Cái cô Hứng đường hay Húng Lìu gì đấy ... tự nhiên chơi cho cái chữ " Hay đấy " ... zui nhểy ... fải nói là " ngon quá " ... hê hê ...
    Bác Zaliv gì ơi ... tủ lạnh bên Nga bây giờ tăng giá roài ... hê hê ... với 250$ bây giờ không mua được cái tủ lạnh to vật vã như cái của bọn KID mua đâu ... hê hê ... chỉ mua được cái bé tí , nhưng chắc là chạy bền hơn ... và hổng cần bảo hành đến 3 lần như cái của bọn KID đã mua mà bây giờ đang chờ thanh lý ... vứt ... hê hê ...
    Cái món bánh mì kẹp bánh mì thì quả thật chưa nghe đến lần nào ... , nhưng nếu làm món này theo tên gọi thì làm hoài .... hờ hờ .... Mua cái bánh mì gối to đùng đã được cắt sẵn thành từng lát mỏng , làm thêm hộp bơ khoảng gần 20 rúp nữa , đấy là hộp bơ to dùng ... ăn được đến mấy cái ổ bánh mì như thế ... hê hê ... ( cái bánh mì ấy khoảng 8 rúp ) Lấy một lát bánh mì , fết bơ kín hết mặt bánh mì , rắc một ít muối đều lên lớp bơ ( rất ít thôi nhé ... vài hột ở mỗi nơi thôi ... hê hê .. ) rồi lại rãi một lớp đường kín hết mặt bơ ấy .... hê hê ... lấy thêm một lát bánh mì nữa ... kẹp lại .. rồi măm măm ... hê hê ... chẳng fải bánh mì kẹp bánh mì là gì ... hê hê ... có thể thay đổi nhân bằng nhiều món .... cá hộp , thịt hộp , patê , phó mát , thịt đông , hun khói , rau quả gì đấy hay mật ong , hoặc dâu tây và nhiều loại mứt quả khác ... hê hê ...
    KID chỉ biết mỗi cái đó ... còn bác nào có cách hay biết cái định nghĩa nào nữa về món bánh mỳ kẹp bánh mỳ thì show me ... hê hê ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Oái, món bánh mì kẹp bánh mì mình chưa nghe nói bao giờ, hay là chơi chữ nhẩy
    Nghe tả các món bánh mì bơ, tớ cũng thèm nhưng chẳng dám ăn vì péo lắm
    Ngày xưa nhà nghèo, toàn ăn bánh mì với sữa đặc Ông thọ, chút xíu sữa quệt đi quệt lại mẩu bánh mì. Ngoài ra toàn làm bánh bột mì là đánh mấy quả trứng lên, cho chút đường và cho bột mì vào, chút sữa nữa, rán dầy cộp, rồi cả lũ trẻ con xúm xít ăn uống tưng bừng lắm. Món này cũng là món tớ toàn dùng để cúng bọ ngựa. Ngày nhỏ toàn bắt bọ ngựa, bỏ vào hộp diêm rồi chôn xuống đất, được 1 tuần thì làm giỗ đầu, 3 tuần thì bốc mộ...Và bữa nào cũng là bánh bột mì rán
    Hakunamatata
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này