1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên xa nhà

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vungquekhoaisan, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vungquekhoaisan

    vungquekhoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên xa nhà

    ai là sinh viên xa nhà xin hãy vào đây viết nên đôi lời tâm sự của nỗi lòng.theo bạn sinh viên xa nhà có những khó khăn và thuận lợi gì?
  2. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác sang nhà chúng em nghe bác Rec nói về vấn đề này,hay và cảm động lắm các bác ạ.....(Rất hợp với dáng em_lãng mạn lắm đó!!)À,em là con trai của Box Quảng Bình.
    Bên ấy,người ta lấy tên Topic này làTản mạn Quảng bình
    Đây này: www.ttvnol.com/forum/t_258074/4a4?0.2363803
    Em xin trích dẩn một đoạn:
    "Chiều nay nghe bảo phương xa,lòng con chua xót,con chưa về,chưa về...."Hát mần răng mà buồn rứa bác Linh hè?Về mần răng mà về,bỏ học hành dang giở thì ông bà già còn buồn hơn đấy chứ?Miền Trung thì năm nào chẳng có lụt với bảo,không có mới lạ chứ?Nói vậy chứ nghe bác hát mà em buồn quá................------->------>>>>
    Qua chơi nhé,các bác!
    <FONT color=blueviolet><STRONG>Cuộc đời đó,có bao nhiêu mà hững hờ!!!...hờ hờ hờ...</STRONG></FONT>
    Được daewoominh sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 01/10/2003
  3. vungquekhoaisan

    vungquekhoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    khiếp thế.doc bài của miền quê quảng bình mà nghe lòng lành lạnh chẳng nói thêm được câu nào cả.tiện đây cũng trổ ra vài câu cho nó vui nhà vui cửa:
    chiều nay nghe bão phương xa,lòng con chua xót...chua xót vì chưa có tiền về.chiều nay nghe em gọi nơi xa lòng anh chua xót ....(nhảy ra tàu đi vé chui ) .chiều nay......
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà -> đói , gầy , mất ngủ , nhớ túi của mẹ ....... nhiều ko kể nổi , tối về lấy chăn ra đựng rồi kể nốt .
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  5. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên xa nhà dĩ nhiên là vất vả rồi. Còn nhớ nhà nữa chứ! Chỉ mong được nghỉ dài dài để về thôi. Cấp III tôi học xa nhà nhưng lên đại học thì không.
    Sống xa nhà, xa sự quản lí của gia đình, rồi có người vẫn cố gắng vươn lên vượt qua mọi khó khăn, nhưng cũng có người trở nên bệ rạc.
    Làm thêm, dạy thêm... chung qui lai là kiếm thêm tiền để đóng học phí, nhưng đôi khi vì thế mà việc học bị bỏ bê. Liệu như thế có nên? (Ở đây tôi chỉ nói đến một khía cạnh không tích cực lắm thôi. Còn nếu bạn đã vùa học tốt lại vừa có thể thu xếp đi làm thêm để phụ giúpn gia đình thì không nói làm gi...)
    Xa nhà cũng lắm điều phức tạp lắm. Hãy biết cố gắng và vươn lên, vượt qua mọi khó khăn để khẳng định chính mình
    Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ...
    http://www.profiles.yahoo.com/nhieumat
  6. vungquekhoaisan

    vungquekhoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    chà hơi bị dược đó nhỉ !nhưng mấy ai đươc thành danh mà không có một sự trả giá nào phải không bạn.nói chung quy sinh viên xa nhà là một thời gian thư thách,là cuộc tập dược cuói cùng để chúng ta chuẩn bỉ bước vào cuộc đời mới nơi có muôn vàn cái khó khăn và thú vị.
  7. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hịc nghe các bác doạ thế em đâm sợ,ngày kia em mới bắt đầu cuộc sống sinh viên thế mà nghe nào khổ nào đói nào gầy ,hay em ở nhà với mẹ nhỉ .Em cũng hay xa nhà nhưng chỉ là đi chơi chưa bao giờ thực sự sống tự lập,giờ phải làm sao nhỉ,xa người thân,xa cái điện thoại,xa căn phòng quen thuộc.... hịc
    GHOST
  8. vungquekhoaisan

    vungquekhoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    thelovelyghost ơi làm gì mà chú mày run qua vậy .hê hê không kinh khủng nhue chú mày nghĩ rồi,sợ chú mày đi ra ở riêng lại nhảy như chim rồi lại vùng vẫy dang hồ khi đó mới thấy cái hay.lại có di động,ô tô chạy chứ lị
  9. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Các bác ôn nghèo kể khổ nhiều rồi...bây giờ chuyển sang kể chuyện sướng đi....cho mấy em chuẩn bị đi xa nhà yên tâm cái nào....
    Một người bạn của em thích ở xa nhà lắm, một mình một nơi không bị ai kiểm soát...hư hỏng suốt ngày.....ai vậy nhỉ !!!
    a****a ga aru sa
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ho ho, dễ thía mà cũng hỏi, thôi tự nhận đi Kitten ơi.Ai khác vào đây ngoài Kitten nữa..Sao dạo này kitten tiến bộ thía nhỉ??? Tuy không nói rõ mình, nhưng cũng nếu ý tưởng để có người nói hộ
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!

Chia sẻ trang này